XOÃI CÁNH




Sáng nay
Trên phtôi
Chú chim smàu nâu
Ngã nhào
trên nền tuyết trắng.

Từ trời xanh một tiếng kêu giã từ sự sống
như dấu chấm lạc loài
trên bầu trời
rớt xuống
tôi
   
By s vẫn còn rong chơi
Khuyết một tiếng kêu gọi bầy
Tan giữa bu trời
rơi...

Cánh chim nằm im như hỏi tôi
về hai t: Sự sống
Một dấu chấm bất động
Bỗng níu chân tôi
không lời

Sự sống nào có nằm trong bàn tay tôi
mà cho đi sao quá nặng
Gánh đời bỗng nhẹ tênh như vừa xong cơn khóc
Ngày mai 
gió đã xoay chiều...      
2/4/2013
Thym 

12 nhận xét:

  1. Chờ mãi không ai com Bà Lão đành com trước.
    Chiều buông rơi
    Nơi góc phố thân quen
    Nắng vàng ơi !
    Xin đừng tắt trên mái tóc em tôi !
    Kẻo có người
    Nhặt sợi tóc em tôi
    Hỏi bâng quơ
    Nắng điểm bạc hay sợi tóc già nua…
    *
    Xuân còn thừa
    Có cho được nhau đâu
    Để bây giờ
    Em hoảng hốt
    Thời gian buông qua nhau…
    *
    Gió chợt qua
    Mưa chợt buồn
    Nắng chợt phai
    Mà nghe ai vội vã bước chân đi…
    Sau tất cả…
    Em còn chợt gì nữa đây em…???...
    *
    Thơ và nhạc nghe buồn đắng đót quá Thym ơi !.
    Thời gian trôi không sợ bằng nỗi buồn gặm nhấm đâu Thym ơi. Mà sao bây giờ núi lửa cũng có lửa buồn nữa hay sao ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trịnh cả một đời sáng tác luôn viết về thân phận và cái chết, như một ám ảnh. Còn em chỉ là một dấu lặng để rồi yêu hơn cuộc sống này.

      Xóa
  2. Nặc danh03:07 3/4/13

    "Bầy sẻ vẫn còn rong chơi
    Khuyết một tiếng kêu gọi bầy
    Tan giữa bầu trời rơi..."
    Em thích ý này, rất tuyệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sông vẫn trôi và đời vẫn vậy...
      "Tôi là ai, là ai, mà yêu quá đời này...?"

      Xóa
  3. "Gánh đời bỗng nhẹ tênh như vừa xong cơn khóc"
    Vẫn mong bạn tôi được như thế !
    Nhớ bạn >:D<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhẹ tênh bạn iu ạ.
      Chỉ nhọc lòng khi nó còn đáng giá dù chỉ là một sợi tóc.
      Ấm lòng trong vòng tay của bạn!

      Xóa
  4. Nặc danh17:00 3/4/13

    Một sự sống ra đi
    Một cuộc tình đã chết
    Nỗi đau cũng hết
    Gánh đời nhẹ tênh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHẾT CÓ GÌ VUI KHÔNG?

      Chết có gì vui không?
      Mà đường trần lụi lầm buồn thế?
      Sống không một tấc đất cắm dùi
      Đến lúc chết lãi vài vuông xanh cỏ.

      Mang yêu thương đổi lấy nụ cười
      Chỉ nhận về món hời: Lừa Dối!
      Mang tin yêu gieo trên cánh đồng tăm tối
      Mùa gặt cuối cùng là hai chữ: Trắng Tay!

      Cho đến khi đi hết cuộc đời này
      Ta mới hiểu: Đời chẳng gì đáng nói!

      Chết vốn chả có gì mới
      Nhưng sống nào có ý nghĩa hơn?
      Thym 8/2011

      Xóa
    2. http://youtu.be/7axdhBYkD4s

      Xóa
  5. Nặc danh05:11 4/4/13

    Mang yêu thương đổi lấy nụ cười
    Chỉ nhận về món hời: Lừa Dối!
    Mang tin yêu gieo trên cánh đồng tăm tối
    Mùa gặt cuối cùng là hai chữ: Trắng Tay!

    Đúng lắm!

    Trả lờiXóa
  6. Ui,bạn tui đúng là có "tâm hồn nghệ sỹ".Rung cảm với mọi "mảnh đời" :) =D>

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://lh6.googleusercontent.com/-chrkpaig6iM/UVxqWyv6WiI/AAAAAAAAHiY/uSpMhmUahNg/w497-h373/photo.jpg
      Đời mưa gió! :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang