I don't want to say goodbye to you!



Nhớ ngày còn ở Việt nam, trong một tiết học tiếng Nga, cô giáo gọi tôi lên bảng đặt câu với trạng từ "Từ biệt". Vâng, từ biệt, ngày đó tuổi áo trắng nào đâu biết mùi từ ly vốn mang màu xám xịt. Nhưng  tôi đã làm cả lớp trố mắt bởi một cụm từ cực lãng mạn:
С ним, я не могу сказать до свидания!
Thật ra, đó là tên một bộ phim tình cảm mà tôi đã xem trước đó...
Cô giáo tiếng Nga, rất trẻ, mới đi du học Nga Xô về, cứ tủm tỉm cười cô học trò cưng. Tôi được điểm 10 cho cuộc chia tay đầu đời, môn lý thuyết, mà không biết rằng, cho đến mãi sau này, tôi không thể được điểm trung bình cho phần thực hành môn học từ biệt bởi đơn giản là, tôi không thể nói đươc lời chia tay.

Lời từ biệt, có thật là khó nói, mà sao tôi không thể thốt ra lời....

Ngông, lạnh lùng, vô cảm....Tôi muốn được trở thành kẻ như thế. Phớt đời, kiêu ngạo, mạnh mẽ...là những cái mà người ta thường gán cho tôi khi mới tiếp xúc. Điều đó cũng là ranh giới để phân biệt ai là bạn tôi, hay ít nhất, có thể trở thành bạn tôi trong một moment nào đó. Tôi vẫn muốn thật ngông ngênh bất cần trong bò tua rua, sooc ngắn, tóc trụi, bụi bặm phá cách như đã từng. Nhưng một số ít người nhận ra đó chỉ là vỏ bọc ngụy trang thì chắc chắn sẽ trở thành bạn tôi. Đơn giản là họ nhận ra tôi. 

Rất ít ngày như ngày hôm nay, chắc chắn sẽ là ngày ghi dấu ấn mãi trong tôi...Ngày tôi nhận được hai lời từ biệt của hai tâm hồn gần gụi yêu thương tôi nhất trong thế giới ảo. Mỗi khi có một người bạn "theo chồng bỏ cuộc chơi", trong tôi lại bắt đầu một khoảng trống không sao lấp đầy được. Sau nửa kiếp làm người, tôi đã nhận ra một điều, trong tôi, điều đáng sợ nhất không phải là nghèo đói hay thậm chí là cái chết, mà chỉ đơn giản là ...sự biệt ly. Nếu là cuộc chơi, thì kết thúc trước lúc tiệc tàn có lẽ là điều mà người khôn ngoan nên áp dụng. Nhưng với tôi, kẻ không biết chơi theo đúng nghĩa, phải chia tay khi chúng ta còn ở bên nhau, vẫn còn yêu thương tràn lấp, cuộc chia ly đó mới thật sự khiến tôi trĩu nặng.

 Cả một ngày trời, hồn tôn dán vào thể xác bằng một thứ keo quá đát. Lang thang, vất vưởng đâu đó trong kỷ niệm mới tươi rói hôm qua, nay đã là dĩ vãng. Tôi thương tôi bởi tôi biết, nỗi cô độc này chỉ mình tôi gánh lấy cho tôi, không còn người an ủi, không còn nơi sẻ chia..

Tôi ơi!
Bạn của tôi ơi...!

Sao lại chia tay, sao lại chạy trốn? Sao lại rời bỏ một niềm yêu sau quá nhiều gắn bó. Không còn cách nào khác sao... Không thể nào sao!?

Tôi biết, bạn đã khóc cho chính mình khi phải tự mình làm cuộc chạy trốn. Nhưng ở bên kia bờ cách biệt, có một người một mình mang không nổi nỗi buồn. Không một thứ hạnh phúc nào có thể lên ngôi khi không còn bạn ở bên tôi...

Một ngày có quá nhiều va đập. Trái tim tôi không đủ sức để vui với hai từ hạnh phúc. 
Sorry!
Xin tha thứ cho tôi, người vốn không biết nói lời từ biệt.
...cũng không đủ sức chối từ...

Bởi yeu thuong đúng cách vốn chỉ có một con đường duy nhat thôi...

Thym.
20/Mai/2013


32 nhận xét:

  1. Nặc danh00:08 21/5/13

    I don't want to say goodbye to you!

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh02:43 21/5/13

    I dpn't want to say goodbye to you. Câu này trong bài That's why you go away rất nổi tiếng một thời.
    Chị Thym ngông, lạnh lùng, vô cảm đâu rồi nhỉ? Lại vấn vương trước một cuộc chia tay... Ai đó sao nỡ nói lời chia tay, khi tình còn đầy thế nhỉ?
    Làm một phép loại trừ, nếu Entry này không có những cái còm của các nhân vật quen thuộc, thì hẳn biết đó là ai. Keke.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, loại trừ em rùi này. Tưởng đâu em, hú hồn :d - bạn kia thì chắc là người cũng đã gởi thư cho anh ..
      @Ka: Mỗi người có một lựa chọn em ah, tôn trọng bạn là tôn trọng sự lựa chọn ấy. Em đừng buồn nữa, dẫu biết chia tay bao giờ chả buồn ..

      Xóa
    2. Vâng, em có buồn đâu, có buồn đâu...

      UD: Vẫn ngông, lạnh lùng vô cảm....
      Yêu em.

      Xóa
  3. Ở trên đời này điều khó tìm thấy nhất đó là, một cuộc chia ly đẹp đẽ! Nghe rất nghịch lý, nhưng trong đời ai cũng đôi ba lần lâm cảnh biệt ly, và chỉ khi đối diện nó người ta mới sực tỉnh rằng có thể nó rất tệ!

    Nhưng biệt ly không phải là chấm hết! Cố gắng lên TN nhé! Mọi chuyện sẽ tốt lành và tươi đẹp dần thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những cuộc chia ly rất đẹp, TN tin thế.
      Nhưng trong cái đẹp, có nỗi đau khôn tả...
      TN cám ơn bạn. Sao lại động viên TN trong khi chính bạn mới là người cần động viên...?

      Xóa
    2. Nỗi đau thể xác không bằng được phiền muộn tinh thần. Ưu tiên TN trước :-)

      Xóa
    3. Nỗi đau chi ly là nỗi đau ngọt ngào một cách bi tráng.
      Nghe bài hát này thử xem có đúng không nghe bạn!
      http://youtu.be/RHO9ssiU814

      Xóa
  4. Điều tệ nhất là ngay từ khi mới bắt đầu, người ta đã biết được là sẽ có kết thúc.
    Không bữa tiệc nào là không tàn, cuộc đời là những chuỗi biệt ly tạo thành...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào MMM, mèo mong manh, mèo mướt mát, mèo mũm mĩm.... :D
      Đọc cái comment của bạn, mình nghĩ ngay đến hai điều:
      1- Bạn quá từng trải.
      2-Bạn quá....mong manh.
      Cộng với cái Nick cực teen, mình đoán giả thuyết thứ ...2, có vẻ đúng!
      ...
      Mong gặp lại, và bạn sẽ không thấy đời chỉ là những chuỗi biệt ly...!

      Xóa
    2. Có lẽ là cả 2 TN ạ . Nhưng mèo không nhận từ " quá " đâu . Chỉ đơn giản nghĩ vậy. Không ai có thể bên cạnh ai mãi. Không ai có thể theo ta từ đầu cho tới cuối cuộc hành trình của đời ta. Từng người, từng người kế tiếp nhau xuất hiện và rồi lại rời đi...Vui hay buồn thì cũng phải biệt ly. Chỉ mong...hẹn ngày gặp lại ^^ !

      P/s : Mong manh thôi nhé, không mướt mát cũng không mũm mĩm đâu nhé :p. Là một đặc điểm nhận biết chứ không chỉ vì nó vần vần hay kêu kêu thôi đâu :D

      Xóa
    3. A, hôm nay bạn có cai Avatar rất ấn tượng với mảng màu xanh cá tính. Cộng với câu comment, chinh thức mình...thích bạn!
      ...
      Mong gặp thường xuyên, để chúng ta được nói về những cuộc biệt ly! :)

      Xóa
  5. Hãy vui lên nào bạn ui vì hãy còn có tớ ở đây.Hi...hi..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uu, may quá, bạn vẫn đây!...Đừng có bỏ mình mà đi nữa nha. Hôm nọ thấy bạn gửi nhà cho hàng xóm trông nom mà...Đừng đi nha!

      Xóa
  6. http://www.youtube.com/watch?v=UXwmND82Vmo

    Trả lờiXóa
  7. Anh nói lời tạm biệt
    Để nắm tay thật lâu
    Mỗi ngày đều tạm biệt
    Tay trong tay gần nhau
    Không yêu nhau nhưng anh vẫn lời to. Haha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao mà anh khôn thế
      Tạm biệt em mỗi ngày
      Để thấy em lệ chẩy
      Trong vòng ôm thật đầy...
      ..
      Ghét chưa. Thi thoảng mới xuất hiện. Khiêng thơ đổ vào nhà nhau, rồi...một đi không trở lại...

      Xóa
    2. Dạo này mình thường xuyên " ẩn danh" đọc bài của Thy và các bạn. Thấy các bạn đối đáp vui, thơ văn rất hay nên mình ít dám làm phiền, tránh " lây " sự chán nản của mình.
      Mình đang chạy sô trong đầu và trong công việc. Hai tay dang nắng có hai màu: chỗ ngoài đen thui, đoạn trong tay áo thì lại hơi trắng.
      Nếu ko có gì thay đổi, mình cố gắng làm cho đủ mười mấy năm nữa rồi sẽ nghỉ hưu. Tung tăng , an nhàn hưu trong vài năm. Tới lúc đó có ngủm cũng chả sao.

      Xóa
    3. Ghét anh, sao lại không dám làm phiền? Thơ anh vẫn làm em đứ đừ dù tay anh cháy nắng và anh chạy sô!

      Xóa
    4. Ôí TQ dạo này mãi kiếm tiền hử???
      Chỉ cho HB cách kiếm "có đen có trắng" như TQ nhé!

      Xóa
  8. http://www.youtube.com/watch?v=gRjUQEm2vMY

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh09:17 23/5/13

    Ủa! Mới thấy bài tháng Năm tháng Sáu gì đó, mô rồi?!
    By the way, ký tên vào sổ, trình diện - kẻo UD hiểu lầm thì nguy! hehehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh16:13 23/5/13

      Công tử thiệt là thông minh. Bản cô nương ta mới nói thế mà đã lo ký sổ. Xóa nợ...

      Xóa
    2. Ha ha, hóa ra vào nhà ta hẹn hò nhau!!
      ..
      Chim sẻ đậu trên cây phong, công tử trông công tử muốn
      Chim sẻ đậu trên bãi cỏ, công tử ngó công tử thèm! :D
      ...
      Hai anh em nhà ni quả là danh bất hư truyền!

      Xóa
  10. He he rai mạng anh!
    Anh đúng là Phong, bay như gió!
    Không phát biểu gì về món SEX em gửi, chắc làm anh...thất vọng hả? :D

    viết kẻo UD hiểu lầm thì nguy!
    Hitler không hiểu câu này. Đề nghị Obama giải thích1

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh11:33 27/5/13

    Thym làm e thấy mắt cay cay, dù biết người bạn đó ko phải là e nhưng Ly biệt thì luôn làm người ở lại thấy buồn& hẫng hơn người ra đi, có lẽ vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chia tay nào, dù lớn nhỏ, đều làm chị như thế...
      Buồn đến phát khóc...

      [color="gold"]"Đưa người, ta không đưa qua sông
      Mà sao có sóng ở trong lòng
      Mây chiều không thắm, không vàng vọt
      Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong..."[/color]

      Xóa
    2. Mau mọi chia xa đều chỉ là tạm thời...

      Xóa
    3. Nặc danh13:05 4/6/13

      Vẫn may, sau blog là fb, hì hì

      Xóa
    4. Cua cho TN fb đi, vô đó 8! :)

      Xóa
    5. Mà TN ít vô fb lắm, khéo quên mật khẩu rùi...

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang