HẸN


Lạc chân vào bến hẹn
Một chiều với sang ngang
Tiếng cười vo giọt nhớ
 Dâng sóng ngàn năm chan.

Nắng chiều lên rực rỡ
Hình hài chút phong lưu
Hai đứa vừa đủ tuổi
Đổ tình vào bến yêu.

Vuốt dài cơn mê đợi
Run rảy vẽ thiên đàng
Lời cầu hôn bỏ ngỏ
Cuộc tình vừa sang trang...

Chiều 29/5/2013

3 nhận xét:

  1. Em tem bài này nhé , lời thơ lưu loát lãng mạn và chơi vơi, như phê phê bồng bồng
    khi viết bài thơ này chị có uống chút dịu gì ko đó :D

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang