THƯƠNG MỘT NGƯỜI...




Đã bao giờ bạn thật lòng thương ai đó, thương một người.....

Tôi không nói về tình thương gia đình, cái đó nó vốn nằm trong huyết quản một người bình thường. Ai chả có tình thương ấy. Nhưng thương một người mà người ấy, vốn trước đó chỉ là người dưng...


Thương nụ cười và mái tóc buông lơi....


Có lẽ nào tình thương chỉ bắt đầu bằng một điều đơn giản thế. Một nụ cười, một mái tóc.... Hay thương ở đây là thích, là yêu... như cách nói của người Nam? Một người bạn từng cắt nghĩa: Trong Nam không có từ yêu, em nhé. Nên thương cũng là yêu, bởi trong tình yêu có cả tình thương rồi....


Thương có bao hàm cả tình yêu không, hay yêu, chính là bao hàm cả tình thương? Có lẽ chỉ là một cách nói, một cách suy luận. Bản thân tình thương, theo tôi, đã bao trùm rộng lớn, nó mô phỏng một cảm xúc mà phải lặn sâu đến tận cùng mới cảm nhận hết được.


Bất chợt gặp một đối tượng, một cá thể nào đó, ta nào đâu biết sẽ là gì của nhau nếu không có một giao thoa? Một xung động? Nụ cười, ánh mắt, hay thậm chí là một nỗi buồn, cũng đều có thể làm nên một rung động. Vâng, chính cái rung động ấy biết đâu chẳng bất ngờ tạo thành một cảm xúc, nhẹ thì là ấn tượng, thích thú, cao hơn nữa thì phải lòng, tiếng sét...gì đó...và rất có thể đêm về chợt thấy nhớ nhung, mong mỏi đến tương tư.


Rồi, tự bao giờ ta bắt đầu thương người ấy.


Thương một người là tự trong thẳm sâu, ta mong người ấy được vui vẻ, hạnh phúc.


Là mong lối đi về của em trời đừng mưa để ướt đôi bờ vai lạnh.


Là mong trời đừng nắng để héo mòn màu má xuân thì.


Dù ngay cả màu nắng trên má xuân, làn tóc óng hương, cũng chỉ để cho ai người thụ hưởng, thì ta cũng vẫn nâng niu từ xa mà chiêm ngưỡng. Bởi ta thương người ...


Thương một người, là không còn so đo nghi kỵ khi yêu. Chỉ có lòng tin bởi yêu thương người cũng là cách ta yêu thương chính mình vậy.


Thương một người, là khi yêu, ta muốn lệ em đừng rơi, và khi chia tay, ta mãi mãi mong em không vì cuộc chia tay mà chới với. Ta chia tay em bởi ta tin, có người nào đó, sau ta, sẽ thay ta làm em được tròn đầy hạnh phúc.


Thương một người, là khi đã không còn thuộc về nhau nữa, ta vẫn giữ cho lòng một khoảng lặng có nhau.


Và sau hết, thương một người, là hãy tôn trọng sự chọn lựa của người ấy. Dẫu người không chọn ta, ta cũng vui vì em đã chọn đúng người mà em cần. 


Để rồi trên đường em đi, có một người thầm lặng bên đời dõi theo. Đâu cần em biết tới, đâu cần em ngoái trông....


"Để lỡ ngày sau khi ta gặp nhau.
Còn đôi chút yêu thương ngày nào
Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau..."


Thym. 01/Mai/2013




KHI NHỮNG YÊU THƯƠNG LÊN TIẾNG CHỐI TỪ


Có một khoảng cho đam mê đắm đuối
Có một khoảng cho ngộ nhận nông nổi
Trong mỗi trái tim

Ai người đo được yêu thương
Nơi lòng mình và trong hồn người ấy?
Sự quan tâm – và những tin nhắn sáng – trưa – chiều – tối…
Lặng thầm gửi trao…

Cho đến một ngày những đắm đuối biết làm ta đau
Khi thương yêu lên tiếng chối từ…

Biết mình đã vẽ một giấc mơ
Biết đã chông chênh khi nhận về những khoảng lặng
Nhưng những yêu thương nơi này vẫn lên tiếng tự nguyện
Nên cần học cách mỉm cười chấp nhận
Khi những yêu thương lên tiếng chối từ…

Dẫu lòng giá buốt ướt cơn mưa
Là chiếc lá chơ vơ trong hơi thở mùa se sắt
Úp mặt vào hụt hẫng
Dại khờ tình ơi!

Khi những yêu thương lên tiếng chối từ - thì vẫn không thể quên được người
Khắc khoải bầm môi...
Thương một người - phải đâu ta có lỗi?
Quên được người khi cạn một trời thương?

----
Lương Đình Khoa

38 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Một người viết mấy trăm bài viết trong vòng một năm, cho cả chục ngàn người đọc....
      mà không viết nhiều hơn một từ là sao...? :D

      Xóa
    2. L lúc nào cũng ngắn gọn như khẩu lệnh ! :) he he !

      Xóa
    3. Mình tưởng Like là qúa nhiều! :D

      Xóa
  2. Dạo này Thym đào não nặn chữ giỏi quá! HB ngưỡng mộ ghê luôn!
    Nàng cứ bàn và mọi người hãy cứ bình, HB qua ngồi nghe và chiêm nghiệm vậy!
    (Đưa 2 nhóc đi chơi dzìa còn tưng tưng quá Thym ơi...)
    Chúc Nàng bình an và ấm áp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng ui!
      Ta không phải thợ viết, cũng chẳng viết để sống, dù đôi khi sống để mà viết, nàng ạ. Nhưng nếu phải đào não nặn chữ thì ta bẻ bút đi vô chùa làm bạn với kinh kệ cho rùi. :D
      Nàng có cặp giò như cạp ngà, đi nhiều cho thiên hạ ối kẻ mê sảng đó người đẹp!

      Xóa
  3. Một người đã đọc cả ngàn trang của hàng trăm người viết trong suốt một năm trời, nếu có viết một lời bình luận khác cho bài này thì vẫn chỉ có duy nhất một từ, đó là: YÊU!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Èo ! Cái hình này ghê quá TN ơi !

      Xóa
    2. Diệp Minh Châu từng lấy máu vẽ tranh bác Hồ, có ai kêu ghê đâu nhỉ! :D
      Lịch sử lại ghi nhận đó như là một hành động đẹp nhất của lòng thành và sự ngưỡng mộ! :)

      Xóa
    3. Mình có 1 kỷ vật, được viết bằng máu, mình sợ lắm, k bao giờ dám mở ra lần thứ 2 ! :p

      Xóa
    4. Nặc danh04:25 3/5/13

      Chị Ớt, chị coi hài "Trăm nhớ ngàn thương" Hoài Linh, Chí Tài. Ông nội Hoài Linh cũng có kỷ vật na ná. Hì...

      Xóa
    5. Thôi Di ! Đừng hù chị ! :p

      Xóa
    6. Kịch đó chị cũng xem rồi, ngàn vàng gói trong tấm khăn...:D

      Xóa
    7. Nặc danh02:33 4/5/13

      He he he, nhưng đồ rằng kỷ vật của chị Ớt là không phải, kỷ vật của chị Ớt được viết chứ không phải được "..."!

      Xóa
  4. TN làm CT nhớ những câu rất Yêu - Thương :) này:
    "Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau khổ
    Em thì thầm hãy gọi tên lên
    Thì hãy tin còn đây một kỉ niệm
    Em vẫn còn - giữa một trái tim..."

    Ngày còn teen, CT cứ đọc leo lẻo như một con chèo bẻo mà chả có quan tâm xem mình có hiểu. Giờ già rùi thì chỉ lẩm nhẩm thui, nhưng tin là mình đã lẩm nhẩm được một nửa của người lẩm nhẩm rùi. Hì hì


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, bài thơ ấy mình cũng thích...Một bài thơ buồn và cao thượng. Những người cao thượng khi chia tay cũng rất văn hóa, cầu mong và chúc phúc. Còn có làm được hay không lại là chuyện khác....
      Mình cũng hay lầm bầm đọc thơ Puskin, Exenhin.... Rồi hình như bớt cô đơn hơn rất nhiều. Bây giờ không dám lầm bàm nữa, vì người ta đưa mình vào trại dưỡng lão mất! :D

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Vụ án "tử vi đẩu số", mình cũng như Chuồn, "đuối" lắm :-) Đọc bài của TN thì "phê phê", nhưng đọc vài bình luận thì thấy "ghê ghê" (tức là "ớn ớn" chứ không phải "gớm gớm" ha!) vì mình không có kiến thức gì về "món" này hết trơn!...Ha,ha...

      Xóa
    3. Ớt: Nông nổi nhưng thật, đáng được tha thứ và trân trọng bạn ạ.
      L: Có ba điều mình thích ở bạn:
      1-Thật
      1-Cố gắng thật
      3-Thật ngay cả khi cần che giấu.
      Ớt&L: Tử vi là một môn khoa học rất thú vị. Thật tiếc khi các bạn chẳng biết gì về nó.
      Trước đây, nếu có ai hỏi mình có tin tướng số không. Câu trả lời của mình là:
      -Cách đây 10 năm: Không!
      -Sau đây 10 năm: Không!
      -Bây giờ, hiện tại: Càng không!
      Vậy tại sao mình thích khoa học dự đoán?
      - Vì nó đúng!

      Xóa
    4. @Ớt: Anh ngĩ chả có gì siêu ở đây. Mỗi người mỗi ý thích. và khi thích thì người ta tìm hiểu và biết.
      Anh hơn em 100 điều, và ngược lại cũng thế. Với anh doc sách Tử vi và ba hoa về tử vi chỉ là trò chơi, Va nhìn em làm mấy con chuồn chuồn trò chơi, a biết mình chả bao giờ bằng em trong cái món ấy :d

      @Khổng Tước Linh: Mình quí chủ nhân, nên cũng rất tôn trọng khách của chủ nhân, vì thế mình thấy có mấy điều cần thưa lại với bạn
      - Theo mình thấy ko có gì gọi là Vụ án "tử vi đẩu số" cả bạn ah.
      - " nhưng đọc vài bình luận thì thấy "ghê ghê" (tức là "ớn ớn" chứ không phải "gớm gớm" ha!)"
      Câu còm này rất hay,
      Bởi ai tự ái, hỏi lại Sao bảo tôi gớm ? Nếu gớm sao ko chỉ ra ở bên ấy, lại kéo qua đây đánh nguội như này thì cũng ko đúng, bởi bạn đã chú thích trong ngoặc. Nhưng cái chú thích trong ngoặc lại làm người đọc hiểu ý bạn muốn nói gì. Hì, có lẻ lời khen thứ ba của Ka ở trên là đây chăng :d
      Mình rất cảm ơn bạn. Trong entry về Đào hoa mính ba hoa nhiều nhất, có lẽ những lời ba hoa đùa vui lại làm cho bạn khó chịu chăng ? Mình sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn bạn nhé, và mong ban ko hiểu lầm gì.
      (Ka: anh cũng rất thích nói thẳng nhé, nhưng .. hihi)

      Xóa
    5. Nặc danh02:37 3/5/13

      Anh K có hơi quá nhời.

      Xóa
    6. @ Anh K: Trước kia sếp lớn hay rủ em đi xem bói, đi khắp nơi trong ngoài TP, từ xem bài, chỉ tay, đến xem tướng ... nhưng em toàn ngồi hóng và sếp thì cứ xuýt xoa "sao mà đúng thế", xem đi, xem thử đi !
      Hì hì ! Lĩnh vực này em mơ hồ thật, chẳng hiểu gì nên thấy anh & các bạn bình mà cứ như lạc vào mê hồn trận á !

      Xóa
    7. Ót ơi! Thế sếp của em là giới tính nào vậy?
      Nếu là sếp Ông thì xem bói xong sếp có nói gì khác nữa với em kh. anh tự nhiên tò mò quá đi!

      Xóa
    8. Hóa ra bạn QP quan tâm đến....đàn ông thôi hả?
      Thảo nào! :D

      Xóa
  6. Thế bạn tui thương mấy người rùi nào? ;;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong mấy người đó có tên mình không ta...??? Ha,ha,ha...

      Xóa
    2. TA:
      Mình có một trái tim yếu đuối,
      Một tâm hồn đa cảm
      Một tấm lòng thương người
      Từng ấy.... Đủ để yêu thương cả nhân loại. Ngay cả kẻ thù, khi họ biết ân hận, tim mình cũng mềm đi trong thương mến.
      L:
      Người thông minh là người:
      Khi đặt câu hỏi cho người khác, đã biết ít nhất 51% câu trả lời của họ là Yes, hay No!

      Xóa
    3. Nặc danh04:17 3/5/13

      Thay vì vậy, chị Thym nói:"Yes, I love you", cho nó nhẹ nhàng, không thì Mr KTL lại phải đi kiểm tra chỉ số IQ, tội ảnh mà.

      Xóa
  7. Năm 18 tuổi, họ tình cờ gặp nhau. Nàng rất thích chàng tài hoa, nhất là mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ. Còn chàng, khỏi phải nói, mê mệt nàng với giọng oanh vàng, làn da trắng mịn và đôi môi quyến rũ có nụ cười xinh. Và đôi bên đều muốn cưới liền tay.
    Hỏi : 50 năm nữa họ còn yêu nhau như ngày đó không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quang Trần ! cậu đang hồi tưởng về ....tớ đấy à :))? củm ơn nha!
      nhưng 50 năm sau tất cả đang quay ngược lại mà hì hì !!!.

      Xóa
    2. 50 năm sau là đám cưới vàng rồi đó, thưa hai bạn!
      Vì một người con gái đẹp thế, ai nỡ để thoát chứ! .D

      Xóa
    3. @Thym : Chờ tới 50 năm mới được vàng, lâu quá lỏng gối mất thôi.Hihi
      @ QP : QP lo chế tác kim cương hay sao mà mình ít thấy thăm các bạn nhể ?
      Các bạn ui. 50 năm nữa tình yêu có thể thăng hoa hoặc lấp đấy sầu thảm nhưng chắc chắn không giữ được như thưở ban đầu :
      Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy
      Ngàn năm chưa dễ đã ai quên ( Thế Lữ)
      Nếu nàng cưới một anh Tây thì khả năng ly dị là rất cao bởi vì...bởi vì...Tây bị hói đầu nhiều lắm :p

      Xóa
    4. Cái gì đẹp thì sau một trăm năm nó càng đẹp vì là ...đồ cổ rùi QT ui!

      Xóa
  8. Một bài thơ của Xuân Quỳnh, Thym..nhớ ?

    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau

    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

    Ðiều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Ðời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

    Ðó Tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn.

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh11:57 4/5/13

    Thương một người- là muốn người đó được hạnh phúc-nhưng phải hạnh phúc với mềnh. Hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bé UD nói từ đúng trở lên....!!! :D

      XQ: Nhớ...và thuộc.
      Nghĩa là không quên.
      Nghĩa là ...

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang