HỞ BAO NHIÊU THÌ VỪA? YÊU BAO LÂU LÀ ĐỦ?



 Bạn đã bao giờ nghĩ, sự sexy không phải hoàn toàn  do hở hang mà có. Không phải hở càng nhiều thì càng sexy?

Ngày nay, các em hở quá nhiều. Hở ngực, đó là thứ dễ hở nhất, và...đẹp nhất.
Hở tất cả chỗ nào có thể. Hở để phô diễn sự sexy, theo quan niệm của các em, mà thật ra là theo quan niệm của người ...nhìn.


Bản thân tôi, tôi lại thấy, hở, chưa hẳn đã đẹp.
Đẹp, chưa hẳn đã là gợi tình.

Có lần trên chuyến tàu điện ngầm. Một nữ hành khách ngồi trước tôi gà gật, lắc lư theo chuyển động của đoàn tầu. Tóc em xõa, miệng nũng nịu trễ nải. Và trong hình ảnh buông thả không chút làm duyên của cô gái chắc mới tan ca về, còn đang ngái ngủ vùi mình trong giấc mơ hoang, tôi lặng người nhận ra vẻ gợi tình hoang hoải của một người đàn bà hoàn toàn không quen biết, không hở hang, cũng không hề đẹp  hay cố tình làm duyên. Có lẽ sự sexy chính ở cái vẻ tự nhiên vô ý thức ấy. Nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn cả là cả hàng trăm hành khách cùng đi trên toa tàu hôm ấy, không ai nhận ra điều đó, không ai liếc nhìn em, cũng không ai phát điên như tôi lúc đó.
Còn tôi, tôi như mê đi. Thấy mình...chợt giống như là...đồng giới. Tôi bắt gặp ở mình một cảm xúc chưa bao giờ có trong đời... 

Tàu dừng bánh, em choàng dậy. Em xuống ga cùng tôi. Vẻ gợi tình liêu trai hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết gì trên tất cả thân hình lẫn quần áo em; Vẫn là em,  người vừa làm tôi bàng hoàng vì đó là lần đầu tiên, duy nhất trong đời, tôi nhận ra mình mất tự chủ trước vẻ gợi tình của một người cùng giới.

Và cũng chỉ duy nhất một lần ấy, trên một ga xe tầu điện ngầm, kéo dài độ chục phút đồng hồ!

Hở, bao nhiêu thì vừa?


Một người bạn vừa  gọi điện cho tôi. Giọng cô nức nở trong điện thoại:

- Chị ơi, đúng như chị nói. Em đã không nghe lời chị...

Tôi hơi sững người. Mới đây thôi, cô còn đắm say kể cho tôi nghe câu chuyện tình như cổ tích giữa đời thường. Tôi, một bà già đau khổ gầy đét, khô xác, mất cảm xúc yêu, không thể hình dung, người ta có thể đam mê nhau đến thế ở tuổi này, qua bao nhiêu mất mát thăng trầm. Có thứ tình yêu thế sao?

Mới đây thôi, cô còn phiêu diêu trong cõi thiên đường, nhìn xuống dương gian với vẻ ngơ ngác của vị hoàng đế vi hành. 

Tôi vội nhìn mình. Liệu có bao giờ, mũi tên tẩm thuốc độc ngọt  ngào ấy sẽ xuyên qua trái tim tôi một lần nữa, như cô không?

Liệu có thứ tình yêu như tia chớp lóe lên trong bầu trời vần vũ, vụt qua như ánh sao băng, để lại vết rạch rách nát trên bầu trời mới vừa tang tảng sáng?

Có thật có thứ tình yêu như thế, đắm mình trong nỗi đau kinh khiếp của chia ly, để giữ lại cho mình một đức tin. Mà có lẽ, chẳng giữ lại được gì....

Bởi yêu, về căn bản, vốn là điều không thể biết. Nó chỉ là một cảm giác. Một ảo giác vượt lên cả bản ngã của chính mình...

Yêu, bao lâu là đủ ?
Thym.
01/6/2013

19 nhận xét:

  1. Minh thich cau nay cua ban:Boi vi Yeu,ve can ban la dieu Khong the biet!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thích bởi vì...quen đúng không?
      Vui được làm quen với bạn. :)

      Xóa
    2. Chua phan tich duo. tai sao Thich nua,do la cai....Te hai nhat cua V.

      Xóa
    3. Đó là linh cảm, bạn ạ
      Đơn giản bởi vì...không biết được tại sao...

      Xóa
    4. Minh rat Ghet cai chu ma Anh chang Phamdinh TT dung va bao la:Thuat Ngu Bao Chi!Minh chang bao gio Quan trong Ho la Ai,ma chi can Nghe phat ngon nhu the,nguy bien nhu the la da....Mat het cam xuc roi,

      Xóa
    5. V di kiem ly cafe voi Anh ban 49 tuoi day.Gia qua,dung khong?Vay ma Con trai dau moi chi vua het lop 10,va lam Ong Bo Co muon tre mai cung....Thanh Gia,vi Cu Cau me game hon ca Loi Cha dan.Nuoi day Con cai cung co nhieu dieu....Kho qua,TN ha?

      Xóa
    6. TT ngôn ngữ rất không lịch lãm nên nhưng việc TT làm gây khó chịu cho rất nhiều người.
      Đó là chưa kể động cơ...

      Xóa
    7. 49 là anh bạn, còn bạn bao nhiêu tuổi nhỉ, mình được phép...?

      Xóa
    8. Cam on TN da lam ban voi....Ba Lao khong chiu Gia nay.Buoi sang that Vui TN nhe!

      Xóa
    9. Buổi sáng vui, nhưng mà...đau đầu khủng khiếp. Có lẽ tại hôm qua bạn không mời cà phê mình rồi!
      Nói thật nhé TV, mình không nghĩ bạn nhiều tuổi thế. Cứ nghĩ bạn là cô bé...mới lớn. :)
      Đúng là ....không chịu già thật!
      Nhờ chơi với bạn, mình sẽ trẻ ra...

      Xóa
    10. Nhieu tuoi hay It tuoi khong the la nhu trai nghiem It hay nhieu,cho nen minh phai luon luon tuoi vui nhu the.Co nhung Noi buon khong the Dat cho no cai ten,cung khong the Khieng no den noi nao,ra khoi Tim minh,vay thi tai sao chung ta cu....luu giu mai?Buon,khong co nghia la....Khong Con gi de mat,do chi la mot. Goc doi yen tinh cho moi nguoi nem trai duoc nhieu Yeu thuong hon,co the khong tich cuc hon nhung se Khong the la Tieu Cuc,TN a.

      Xóa
  2. Hình như dạo này tâm hồn của bạn tôi đang xao động! :)

    Trả lờiXóa
  3. TÔI CẢM THẤY THÍCH CÁCH HÀNH VĂN NGẮN GỌN VÀ LÔI CUỐN CỦA BẠN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em tưởng anh chỉ thích nhạc em chọn thôi chứ?

      Xóa
  4. Đóm thích nhạc và cách viết của Bạn vì Đóm chẳng thể nào đạt được giới hạn đó ... hiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TN cũng rất thích nhạc của bạn, nhất là French.
      Còn cách viết thì mỗi người một ưu thế phải không bạn. Mình luôn học hỏi và cấu tiến để văn chương được nuột nà hơn vì mình vốn không phải là người viết chuyên nghiệp bạn ạ.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang