TỰ TÌNH MÙA LẺ BẠN



Sẽ tan như giọt nước cuối mùa đông
Trên băng xám ngọn tầm xuân tỉnh giấc
Em tròn vo giấc mộng vàng ngơ ngác
Khúc sang mùa xao xác tuyết ngừng bay...

Đã xuân rồi.... đất ẩm nứt mầm tươi
Từng cọng cỏ căng chồi ch nắng tưới
Dải ngân hà Đại Hùng cao vời vợi
Có ngôi sao nào ghé mộng xuống tìm em?

Ở nơi này trời đất quá bình yên
Nên quên biết tiếng cựa mầm của đất
Nghe gió đưa mùa đi trong thao thức
Biết xuân về vời vợi cuối trời thương.

Một chòm sao lấp lánh ở thiên đường
Sao sáng nhất gia cao xa rời rợi
Môi má thắm ngóng theo bàn tay với
Mơ một ngày tình tự với trời xanh...

"NG" đắm say môi mọng trái thiên đường
Mình kéo xuống ch một vòng tay với
Vầng tinh tú vì sao anh ngời chói
Phút thăng hoa vụn nát những tinh cầu.

Sẽ lấp đầy nhưng khc khoải mùa Ngâu   
Những đêm tối chẳng ngọn đèn dẫn lối
Gấu mang xuân Gấu gọi mùa xuân tới
Thp sao trời đằng đẵng nỗi chờ mong...    
Thymianka 24/2/13
Berlin-ngày tuyết tan

          
Thay lời tựa: 
Theo Wikipedia

Chòm sao Đại Hùng, (tiếng La Tinh: Ursa Major) là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại, mang hình ảnh Gấu Lớn. Chòm sao này là một trong những chòm sao nổi tiếng nhất, không những bởi độ sáng của các ngôi sao thành viên, mà còn bởi huyền thoại Hy Lạp lí thú về chòm sao này.
Chòm sao Gấu Lớn gồm 7 ngôi sao có độ sáng gần như đồng đều nhau. Trong đó đặc biệt có 2 ngôi sao gọi là sao Chỉ (pointers), vì nối 2 ngôi sao đó và kéo dài, chúng ta sẽ tìm được vị trí của sao Bắc Cực (Polaris). Chòm sao Gấu Lớn không giữ nguyên hình dạng của nó, mà các ngôi sao trong chòm đang di chuyển theo những hướng khác nhau, dù với tốc độ rất chậm.




 GẤU BÁO XUÂN

++Chòm sao Đại Hùng là 1 trong những chòm sao quan trọng nhất, sáng nhất bầu trời phương bắc. 7 sao Bắc đẩu nổi tiếng nằm trong chòm sao này. Bốn mùa đều thấy chòm sao này. Sau hoàng hôn vào mùa xuân quan sát nó là thuận lợi nhất.

++Chòm sao Đại Hùng được tưởng tượng thành một con gấu lớn. Trên bản đồ sao, cán của 7 sao bắc đẩu là cái đuôi dài của gấu. Bốn sao ở gáo là thân gấu, một số sao mờ khác làm thành đầu và chân gấu.

++Trong câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ, con gấu này là hóa thân của Alisto, một cô gái đẹp nhu mì được thần Jeus, vua của các thần, yêu nên đã sinh ra Acas. Vợ của Jeus là Hera biết rất tức giận đã biến Alisto thành con gấu cái. Jeus thương, đã đưa lên trời thành chòm sao Đại hùng.

++Chòm sao này có hơn 100 ngôi sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong đó có 6 sao cấp II, 6 sao cấp III, số còn lại rất nhiều sao cấp IV. Sáu ngôi sao cấp II đều phân bố trên Bắc đẩu, cho nên 7 sao Bắc đẩu rất nổi bật trong chòm Đại hùng. Sau buổi hoàng hôn mùa xuân, con gấu này treo ngược trên bầu trời, đuôi (tức cán gáo) chỉ về phía đông. Vì vậy người Trung Quốc cho là con gấu báo mùa xuân.

++Trong chòm sao Đại hùng có một sao đôi nổi tiếng, đó là Khai dương và sao Phò. Người ta vẫn dùng để kiểm tra thị lực. Trong những đêm trời quang, nếu có thể dùng mắt thường phát hiện được sao Phò, coi như thị lực đạt 1,5. Các nhà thiên văn quan sát thấy rằng, tuy Khai dương và sao Phò có vẻ gần nhau, nhưng thực ra chúng ở cách nhau khá xa. Những trường hợp như vậy rất nhiều trong thiên văn, trên thực tế không phải là sao đôi hoặc sao tụ.

39 nhận xét:

  1. http://www.youtube.com/watch?v=M8KNGChIsvM

    Trả lờiXóa
  2. http://www.youtube.com/watch?v=sTM5SkNp2jc

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh20:42 24/2/13

    Ở quê nhà luôn nhìn về phương bắc
    Cứ đêm đêm sao lại hướng suy tư
    Nhìn theo em là điều anh biết chắc
    Đại hùng tinh hướng ấy của em ư!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thích câu thơ cuối của anh:
      Đại hùng tinh hướng ấy của em Ư!
      Câu hỏi Ư của anh...thật đắt, lạ và vì thế, nó nghe như một tiếng thở dài...

      Xóa
  4. Nặc danh20:46 24/2/13

    Thy giỏi thật đấy! Nghĩ về một điều vời vợi xa và nhạt, để viết được những câu rất đời, rất sâu và khơi gợi nỗi nhớ nhung.

    Trả lờiXóa
  5. Ui cha!Bữa nay "tâm hồn treo ngược ở cành cây" dữ vậy ta?Tuyệt quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.youtube.com/watch?v=GlkSszRMK4c

      Xóa
    2. test mấy cái hình cho Tam Anh nhé

      http://www.art2all.net/chantran/chantran_tho/dotunghia/goitinhyeu/moonwater.gif

      Xóa
    3. http://tenera.altervista.org/sito_tenera/laser/las_19.jpg

      Xóa
    4. Kết luận:
      - hình có viền trắng là vì .. hình có viền trắng
      - những blog có nền trắng (ví dụ blog anh) thì cái viền trắng ấy bị tiệp nên ko thấy
      - blog TA chả bị bệnh tật gì nhé
      OK ? :d
      Blog TA đẹp thì đẹp thật, nhưng chờ mệt quá ..
      Hay cứ người đẹp là phải chờ nhỉ :d

      Xóa
    5. Trong chòm sao Đại hùng có một sao đôi nổi tiếng, đó là Khai dương và sao Phò

      =))

      Xóa
    6. Quả không hổ danh hai tiếng Đại...ca! :-o

      Xóa
    7. K không giả em tiền thuê mặt bằng để diễn giải kiến thức IT cho bạn TA của K nhé! :(
      (Em giấu biệt lòng tham là em cũng mún thỉnh thoảng cho tý nhấp nháy hình động vào còm để nó điên đảo tí nhưng....chả bít làm như nầu!)
      K nói đúng, với người đẹp bao giờ cũng phải chờ. Cho nên sang nhà K chờ là chuyện...hi hữu.=> K ...hổng có đẹp!:D

      Xóa
    8. http://www.art2all.net/chantran/chantran_tho/dotunghia/goitinhyeu/moonwater.gif
      Trăng nơi đáy Sông?

      Xóa
    9. Chòm Đại hùng, tiểu hùng là theo cách gọi của Tây, Tàu thì gọi là chòm Bắc đẩu - Đẩu : cái đấu, cái gáo ..
      Người ta lưu tâm tới chòm bắc đẩu ko hẳn vì nó sáng (chúng ko fai là chòm sáng nhất ), mà nhờ vào chòm sao này người ta có thể tìm ra sao Bắc cực, nhờ đó xác định được phương hướng ..
      Chuyện thần thoại liên quan đến chòm Bắc đẩu thì rất nhiều, nhưng với mình thì hằng đêm ra sân ngồi nhìn chòm này lại hay nhớ đến Thiên Cang Bắc đẩu trận của Toàn Chân Thất tử .. trong bộ Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, trận pháp được coi là trấn sơn của Toàn Chân .. tưởng ngon, hóa ra bị Đông tà đánh cho xất bất xang bang .. Hì, nhưng chủ nhà chắc ko thích nghe kiếm hiệp nhỉ :d

      ---
      Đọc bài thơ giọng vui tươi hớn hở .. Trời vào Xuân rồi chăng, những chút băng còn đọng lại cũng đã tan hết .. chỉ còn là những mầm non nhú lên, ngóng đợi nắng ấm, ngóng đợi mưa xuân ..
      Đã xuân rồi.... đất ẩm nứt mầm tươi
      Từng cọng cỏ căng chồi chờ nắng tưới

      Từ nắng tưới dùng rất hay. Có cảm tưởng như những mầm cây bị lấp dưới băng tuyết suốt mùa đông qua giờ đang trổi dậy, và khao khát những giọt nắng đến mức chờ muốn nó tưới lên, tưới đẫm ..
      Cái này gọi là lòng xuân rạo rực chăng ? :d
      Bài còn nhiều câu hay .. nhưng thôi, đi ngủ đã. Nghe Emmanuelle mấy lần cũng đâm .. sốt ruột =))

      Xóa
    10. Thẩm thơ Ka, K vẫn là:
      Bá Nha ngày trước còn Chung Tử
      Thiên hạ thời nay mấy Thúy Kiều?

      Vâng, TƯỚI có lẽ là một ngôi sao rơi xuống trần gian mà Ka may mắn đã vớt được trên tay...trong một khoảnh khắc bất ngờ, không định trước. Cũng như:
      Em ĐÃ anh. Và anh, anh cũng sẽ
      Sẽ là nhau. Run rẩy. Phím tơ sầu...

      ..........
      Cám ơn K.
      Emmanuelle thật thúc giục vậy sao? :)
      P/s: Ka biết rồi, K làm ở viện khoa học không gian, khoa vũ trụ với ước mơ vươn tới các vì sao! :D

      Xóa
    11. Tặng anh một giọng hát qua ngón tình ca của Thụy:

      http://youtu.be/IXuWxwLQqFM

      Xóa
  6. ĐÊM SẦU VỀ - Nguyễn Bính
    Ta muốn được cánh tay êm ấm
    Ru hồn ta như đứa trẻ trong nôi
    Một quán trọ trong lòng ai êm ấm
    Khi lạc loài trên nẻo vẵng xa xôi.
    *
    Gót phiêu lãng còn vương thề muôn dặm
    Tình non nước chưa cạn hết ly bôi
    Sao Bắc Đẩu tít mù xa thăm thẳm
    Kiếp tài hoa còn hận mãi chưa thôi.
    *
    Ôi giếng thắm biết bao giờ mới cạn ?
    Nắng muôn chiều đã chết lịm trên môi
    Tim đang tuyết rã rời tan từng mảnh
    ĐÊM SẦU VỀ tê lạnh lắm đêm ơi !...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BL ơi, bài này đưa vào đây thật đúng điệu... Cám ơn bạn.

      Xóa
  7. Nhà chiêm tinh làm thơ hay nhà thơ thích ngâm kiú vũ trụ đây TN? Hệ Hê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TN vốn làm nghề buôn gió bán mây...Gần với các vì sao! :)

      Xóa
  8. http://www.youtube.com/watch?v=IfhnAtPr3Vk

    Trả lờiXóa
  9. Dậy chưa TN ơi !
    Cafe với tớ nào ???
    http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/Food-drink/336d65bf_zpsd37ac0ee.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã xuân rồi.... đất ẩm nứt mầm tươi
      Từng cọng cỏ căng chồi chờ nắng tưới

      Bên mình sắp vào hạ rồi TN à !

      Xóa
    2. Gủi nắng cho TN đi bạn!

      Xóa
    3. http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/sunshine-smile-cat_zpsddf8327f.jpg

      http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/you-are-my-sunshine_zps6fa808c8.gif

      http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/thumb_flex-1269681252952958_file_zpse59c5439.jpg
      Nắng thưở ấy vẫn vàng lên như lụa...

      http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/8251635502_83c18c0bcb_z_zpsdd04b3dc.jpg

      http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/6111714504_b17a74772e_z_zps2535e662.jpg
      Gửi cho bạn iu một vốc nắng thơm !

      Xóa
    4. Ấm áp quá...
      Cám ơn bạn nhiều. Mình rất thích mèo. Vì nó là...hắc tinh của chuột!

      Xóa
  10. Từng cọng cỏ căng chồi chờ nắng tưới...
    http://youtu.be/59OoGyXGCFA

    Trả lờiXóa
  11. Em tròn vo giấc mộng vàng ngơ ngác
    Khúc sang mùa xao xác tuyết ngừng bay...

    http://youtu.be/Bb1GZPdhfss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn QP nhớ tối đi ngủ sớm, biết đâu mình gặp nhau trong mơ... :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang