ĐÀN BÀ ĐỘC THÂN

 


ĐÀN BÀ ĐỘC THÂN

====
Xấu đẹp, sang hèn... Có khác gì nhau đâu
Khi đêm về em chong đèn mượn vách tường gửi bóng
Bốn bức trống trơn như da êm. Câm vắng
Nhan sắc đắp màn đợi ai đến kéo chăn
Đàn bà độc thân có thể qua đò đến mấy lần
Thương con sóng ngầm mà giận người vụng chèo cầm lái
Đời rộng lắm nhưng bể cồn làm sao em cố với
Bơi một mình.
Đêm đêm
Đấy là những canh thâu nghe gió vò nát mái hiên
Úp mặt vào đêm chỉ thấy ngực trần phập phồng hơi thở gấp
Ôi da thịt mười ngón tay như ngọc
Tự vuốt ve mình
Đàn bà độc thân thay chồng gánh cả giang sơn
Đôi khi giật mình vì đôi vai gầy trở nên mạnh mẽ
Quên cả giận hờn và hờn ghen, có thể
Còn ai đâu để gạn nỗi đau lòng
Em là đàn bà độc thân đã quen cảnh cô phòng
Làm mẹ. Làm chồng. Làm tình nhân được hết
Nhưng khi cần bờ vai cho em tựa vào dịu đi cơn xoáy lốc
Chỉ thấy bóng mình
Sao không là anh?
------
17.12.2020
Ka
Mùa lockdown hạnh phúc nhất trên đời. 😉
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang khiêu vũ, giày và trong nhà
Bopha Lang, Le Anh Quan và 67 người khác
7 bình luận
4 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang