Mưa thất tình



Mưa thất tình
~~~
Có những ngày mưa rất, rất buồn
Đổ tràn lên cả kiếp mưu sinh
Hồn phơi từ bữa em đi vắng
Gặp nước đâm ra dột cả mình

Em sợ. Tôi biết, đâu dám trách
Chỉ tiếc tình tôi bấy nay thôi
Tôi buộc xác phàm bằng tơ nhện
Hồn nặng nên tơ đứt mất rồi!

Tất cả là tại bà Nguyệt Lão
Vụng se nên trói được ai đây
Tình mỏng tình hờ tình bay mất
Ướt mẹ đêm nay
Một góc giầy...
...
Ka

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang