NGANG NHƯ CUA



Ngày xưa, mỗi lần chúng tôi bướng bỉnh, mẹ lại thở dài, giận thân: - Bao nhiêu tên hay không đặt. Toàn đặt con vần ương, giờ khó bảo thế.!
Ương, là ương ngạnh. Đó là Hương, (bà chị gái). Phương, (cô em gái)... Không phải tên mình. Tôi hí hửng:
-Trừ con hả mẹ. Con không ương, mẹ nhỉ.
Mẹ kêu còn thảm hơn:
- Lại còn không, mày không ương nhưng mà ang, ngang ấy. Ngang như cua!
Ngang như cua, mà cua đực cơ. Chả biết như thế có gì hay ho, nhưng chỉ biết, hình như mình cũng có...ngang thật.


Mẹ kể hồi bé, bị bỏng chỉ vì tội, mon men ra bếp, gần đó cái bếp lò. Mẹ hét lên là cái bếp lò ấy nóng lắm, đừng nghịch. Và vì biết tính con gái, mẹ chạy vội đến, thế mà con cua đực của mẹ đã kịp thò ngay tay vào! Nếu không bị cấm, có khi chả tò mò. Đằng này...Cấm tức là mặc định một sự kích thích phải tìm hiểu cho bằng được!

Đó là vần ang. Còn vần ương của mẹ thì sao?

Cô em gái, vần ương, Director một cơ quan ngoại giao. Nó làm việc với Chef dân EU, nhân viên trẻ măng toàn bọn mới ra trường, thoáng lồng lộng. Nên Chef như nó chả luồn cúi quỵ lụy ai, đó là chưa kể người ta phải quỵ lụy nó. Chả biết có phải thế không. Mà thằng em rể, tức chồng nó, ôm con ấm ức lớn bằng con bò than thở với mình - bà chị vợ, chuyện ...không dậy nổi vợ!

Em rể mình, xinh trai, tinh vi và rất tình cảm, hơn mình hai tuổi. Nhưng của đáng tội, chả bao giờ mình.... dám xưng ....chị với nó. Có lẽ vì mình nhí nhố và nó đạo mạo vành vẻ quan chức. Hôm về phép, nó cứ ấm ức mãi phàn nàn rằng: "Vợ tôi nó ương bướng bác ạ, bảo không được!". Chúng nó đang chán nhau, mà nguyên nhân chỉ vì...vợ em nó bướng quá!

Ương bướng là cái tội ư? Nhẽ đâu? Nhẽ đâu cái gọi là "cá tính" một cách rất ư văn vẻ lãng mạn ngày nào, giờ lại là nguy cơ để dẫn đến một sự đổ vỡ?

Mình lấy hết can đảm, viện dẫn đủ kinh nghiệm... bản thân, để minh chứng cho cái sự...bướng, nó khác xa với...bảo thủ, với...cãi, với... thiếu tôn trọng.... mà vẫn chẳng ăn thua. Thằng em rể, à quên, ông em rể, vẫn buồn toàn tập như thể vừa bị nhân tình nó đá.

Nguy nhỉ. Mình lại xoay sang cô em, cái bản sao na ná của chính mình, để lên giọng thanh tâm gỡ rối. Nhưng trưởng ban hòa giải cũng ngay đơ khi cô em rấm rứt một cách rất đáng thương:

- Em rất yêu chồng em. Hức hức. Em rất muốn nghe lời anh ấy. Nhưng những gì anh ấy nói, em thấy không hợp lý thì làm thế nào. Em tranh luận thì anh ấy bảo em cãi. Em có cãi đâu! Em có hư đâu! Em chỉ tranh luận thôi. Hức hức!...

Chả biết nói gì thêm vì nói gì cũng...á khẩu. Ngậm ngùi nhìn cô em vật vã buồn vì...trót sinh ra đã đã ang, đã ương...

Than ôi! Cá tính! Than ôi, tự tin, lập trường và hiểu biết!
Lẽ nào, nó là cái tội để xa nhau?
Lẽ nào...?
Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời...

20/11/2012

Thym, viết tặng em gái vần ương và chị gái vần ang của nó.

34 nhận xét:

  1. Mang hơi hướm một Hà Băng nhỉ!
    Băng thì mang vần gì hả Thym?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng không ương cũng ang, ta biết! :D
      Tên là Băng Hà, nhưng cẩn thận, băng mà cháy thì... :D

      Xóa
    2. Nàng hiểu ý ta quá! Tặng Nàng nè!
      https://lh4.googleusercontent.com/-wAewt2LvNfw/UY1HD8Y_AjI/AAAAAAAAb6E/hZN6ay2jcYI/w497-h373/107+%25281%2529.gif

      Xóa
    3. Đúng là....bóng hoa!
      Trên ta có bài Bóng chữ. Nàng đúng là...tri kỷ của ta!

      Xóa
  2. thăm bạn, chúc bạn mãi vui với những hồi ức tuyệt đẹp, chiều thật bình an bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, nhìn bạn là thấy vui rồi, cậu bé rất dễ thương.

      Xóa
  3. [color="gold"]Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời... [/color]
    Câu này hình như đúng phải là Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời Ka ah.
    Ka check lại xem

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A.Khung K ơi. Thym cố ý viết vậy để...ngang như Cua đấy.

      Xóa
    2. hì, uh nhỉ.

      Xóa
    3. Hi, Quang nói đúng phóc

      Xóa
    4. Nặc danh15:55 10/5/13

      Có lẽ ba ông anh nhà mềnh chả có gì để "sáp lá cà" ngoài việc bắt lỗi chính tả chị Thym, nhứt là anh K. Ối anh K ở có tức không? Đã thế lại còn kết hợp cả 3 anh để tấn công, cơ khổ. Bảo trọng, chị Thym ởi!

      Xóa
    5. Ui giời ơi, hôm qua ngày đàn ông...Hôm nay ba đánh một!
      Nhưng ta vốn ANG, ta cóc sợ! Muỗi! :D

      Xóa
    6. Hì, đánh lẻ sợ thua, nên đồng tâm hiệp lực đó Di ui!
      UNG, U, OANG....chấp hết!

      Xóa
    7. @K: Đổi cả châm ngôn của các cụ, bản lĩnh anh hơn...ANG này rồi đó! Mừng anh! :D

      Xóa
    8. [color="gold"]Đổi cả châm ngôn của các cụ, bản lĩnh anh hơn...ANG này rồi đó![/color]
      là sao ? ý em bảo câu em viết [color="gold"]Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời... [/color] là đúng hả ?

      --
      @UD: sai dời/rời thì chính tả, nhưng sai khó/dễ thì ko phải là sai chính tả nhé.
      Hì, nhưng với các cô, sai logic, sai dụng ngữ là chuyện nhỏ, bắt lỗi chính tả các chuyên gia chính tả mới thích, sao lại tức hả

      Xóa
    9. Hì, ý anh bảo Giang sơn là dễ đổi hả?
      Dễ như nầu nói en nghe coi. Nhu đổi tên nước hả? Người ta mất đến cả thế kỷ, bao nhiêu xương máu cho một chữ GIANG sơn....

      Xóa
    10. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời
      Ý nghĩa câu này rất rõ: Giang sơn - dất nước, sông núi tưởng khó, hóa ra còn dễ đổi hơn bản tính con người. Núi còn mòn, sông còn khi đầy khi vơi, thậm chí còn đổi dòng - hiểu giang sơn là triều đại, quốc gia thì còn dễ thấy hơn: bao nhiêu quốc gia được hình thành rồi sáp nhập rồi chia tách, Tây cũng như Đông; còn bản tính con người rất khó thay đổi.
      Ở đây có sự chơi chữ, cái tưởng khó mà ko khó; trái lại cái tưởng ko khó lại khó.
      Câu em dẫn nó mất hết cái ý vị, dụng tâm của câu thành ngữ; chỉ có ý so sánh bản tính con người khó thay đổi như giang sơn, mà như vừa trình bày, giang sơn coi vậy chứ nó thay đổi xoành xoạch .. cái nước Đức em đang ở đấy, so với vài chục năm trước đã khác nhiều ..
      Einstein cũng có một câu nỗi tiếng có nghĩa gần gủi với câu thàn ngữ này: Phá vỡ một hạt nhân nguyên tử còn dễ hơn phá vỡ một thành kiến - "It's easier to split an atom, than remove a prejudice."

      Xóa
    11. Dụng ý của người viết chính là ở chỗ đó.
      Giang sơn thấy vậy mà không phải vậy. Còn bản tính, ANG, hay ƯƠNG, dễ hay khó, tùy người cảm nhận.
      Chả lẽ em viết Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời....thì còn gì để cãi nhau, hả anh UNG?

      Xóa
    12. Nặc danh03:46 11/5/13

      Lần này trọng tài Di chấm 1-0 nghiêng về đội Thym. Đội K có chút lý lẽ nhưng bỏ vô ngữ cảnh này quả tình là không hợp. Đội K chú ý rút kinh nghiệm tí, đã bẩu rồi mà sao không thấm nhuần nhỉ?

      Xóa
    13. Ha ha, yêu em nhất trên đời!

      Xóa
    14. chơi ăn gian :(

      Xóa
    15. Ha ha .... cho HB cười cai nha.... zui...thiệt...

      Xóa
    16. Nàng cười hả?
      HAHAAAAAAAAAAAAAA.....!!!!
      :D :D :D

      Xóa
    17. Nặc danh04:38 13/5/13

      Ăn gian miễn sao thắng là được thôi anh K. Đã thế còn được các chị khoái chí cười. Em là người thấy vui nhất đấy.

      Xóa
  4. Bài viết hay Thym ạ,
    Phusa cũng có một " ông em rể", ổng hơn Phusa 6 tuổi chứ ko phải chỉ 2 như em rể Thym. Nhưng " uốn cây phải uôn từ non" nên khi ổng cưới em gái thì nghiễm nhiên phải gọi PS bằng chị rồi, dù lúc đó PS mới 23 tuổi, em gái 22. Nhưng kệ chứ, phải gọi mình là chị chứ, đâu để em rể " ngang" được, Thym ạ,
    nhà mình không có ai vẫn ương hay ang, mà là Ông, Anh, An, ...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, ông em rể nhà mình, những lúc không có phụ huynh còn tranh thủ gọi mình là ...EM để tỏ lòng ...ngưỡng mộ! :D Cô em mình thì dặn chồng nó: Lúc nào có mặt anh rể em thì cấm anh không được đùa nhé! :D Mình thì nhỏ hơn nó đủ thứ nên đành.... cười trừ!
      Lâu lắm k thấy bạn sang, nhớ lắm. Mà anh Sỏi anh ấy đâu rồi hả bạn?

      Xóa
  5. Nhân NGÀY CỦA MẸ HB chúc Nàng Thym thật sự HẠNH PHÚC VÀ ẤM ÁP!
    http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/603793_10151916261448662_2093453090_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn nàng!
      Ngày của mình sắp qua, mà mình vẫn đang làm việc như một con trâu...mẹ! : :D

      Xóa
    2. Thầy Trần đeo kiếng đen cho khỏi nhìn rõ ai, phán rằng : trâu mẹ...chính chủ gọi là Sửu mẹ. Số này nếu là nữ thì cày rất giỏi giang nhiều lúc cày ngang như cua...Thầy ko dám phán nữa. Sợ sai lầm. Hehe
      Chúc ngày mẹ VN anh hùng trên đất Đức.

      Xóa
    3. Hihi, thầy cởi Trần, đeo kính, phán....như Quang.
      Nên thầy ấy mà, rất chi là ngang...
      ....
      may quá, ngày của trâu mẹ qua rồi. Cám ơn anh QT có lòng nhớ đến các loại...Trâu. :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang