MÙA HÈ BỎ TÚI



Ta nhắc em bỏ túi một mùa hè
Giữ lại cho nhau một nhành hoa kỷ niệm
Mai có thể trời xanh hóa thành sắc tím
Gặp nhau rồi cũng sẽ hết rưng rưng...

Mai rồi xa nhau tất cả sẽ vô thường
Em biết đấy chẳng điều gì vĩnh cửu
Khi dấu yêu thành nỗi niềm nặng trĩu
Buổi sang chiều đi hết bão giông nhau...

Bỏ túi mùa hè đâu có nghĩa nát nhàu
Đâu có nghĩa dự cảm một điều gì đắng đót
Khi yêu thương đầu cành mọng đầy quả ngọt
Ta sợ lòng khô cơn khát lúc hoàng hôn

Mùa hè mang theo mưa nắng thất thường
Những đỏng đảnh hờn ghen sáng trưa chiều tối
Giữ lòng mình qua mùa giông gió ấy
Là khi mình hai đứa biết thương nhau...

Là khi xa nhau vẫn biết chắt chiu
Bông Cúc đắng (*) sau mùa vẫn bùng lên hoa nắng (*)
Là khi nụ cười dẫn ta qua cay đắng
Qua nhân gian chật chội hẹp hòi

Tin yêu thật đầy và giữ lấy người ơi
Đừng để mai xa nhau ngậm ngùi vì nhiều điều chưa kịp nói
Người đi tìm Trầm sau nửa đời ngậm Ngải
Mang mùa hè bỏ túi để chờ nhau...
----

Ka
06082015


Chú thích: (*): Hoa Cúc đắng, hoa Nắng: Hoa Dã quỳ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang