Nocturnes



Giọt thanh âm

Như chắt từ bóng đêm

Ai dìu ai

Vào mùa hè chín rụng


Đêm đã về

Bầu trời như nhung thẫm

Người vừa căng

Trên ngực ẩm thời gian


Ngón tay ngoan

Dụ dỗ những phím đàn

Vầng tóc cạn

Vơi nụ hôn mềm ngọt

Khóe môi hồng

Chìm dưới nếp lụa xanh


Em trong đêm

Ấm rực góc thiên đàng

Dìu anh mãi

Vào trong gầm tội lỗi


Ôi nét nhạc

Rụng đầy trời mê muội

Ôi vầng trăng

Đâu phải đợi sang rằm

Ta lạc lối

Trong vòng tròn ám ảnh


Sống về đêm

Hút cạn vũng hoa thơm

Mặc bướm ong

Sau một lần rã chết



Nếu đam mê

Không mở lối quay về

Ta dốc cạn

Một lần như mật ngọt



Trên đỉnh chót

Vẫn trào cơn ước nguyện

Sóng bung lan

Cùng tận ngõ yêu mê


Nocturnes

Chín lịm ánh trăng thề

Đang tan chẩy

Trong nửa hồn run rẩy

Ai ngạo nghễ

Ai chìm trong khát cháy


Nocturnes....

Ai còn đứng chờ ai...

----
Ka
13082014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang