THA THỨ CHO ANH, THÁNG CHÍN...



Sẽ có những ngày thật buồn. Những khoảnh khắc nhói đau
Chắc bởi trên cao đã không còn nắng nữa
Không còn bầu trời quặn xanh giấu nồng nàn vào sâu hơi thở
Mùa Thu nuốt em. Mùa Thu giấu em rồi...

Sóng ở nơi này lười nhác lắm em ơi
Khi mùa Thu mới bắt đầu đã chìm trong giấc lặng
Anh sợ những nỗi buồn không tên. Nỗi buồn bao giờ cũng thật
Không hẹn hò nhau, nhưng vẫn đến, thật gần...

Anh chìm vào những khoảnh khắc không từng
Để rơi vào miền cô đơn không thể nào chạy trốn
Nhân danh ai mùa Thu ùa đến
Thả xuống nơi đây u ám một vùng trời...

Thu cứ về dan díu với mây trôi
Không gian đổ xuống một vùng sũng nước
Mùa thu giấu em vào mênh mông ướt rượt
Anh biết đi đâu, nơi lười nhác mùa về...

Tháng Chín dầm dề, tháng Chín tái tê
Những chia ly không biện minh. Những ra đi không từng báo trước
Những dự cảm mùa Thu chỉ là điều viễn thực
Trái tim anh lạc giữa lòng mình...

Đi dưới vòm trời lã chã những dấu chân
Không chết đuối mà lòng chìm dưới đáy
Anh không biết bơi trong dòng đời đang chảy
Tha lỗi cho anh. Tháng Chín lại đang về...
----
12092014

Ka

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang