TRƯỚC BIỂN



Chắc có điều gì biển muốn giấu đại dương
Nên sóng cứ quẩn quanh bờ cát
Những viên sỏi tự bào mình đến rạn
Không muốn xa bờ nên nghiền nát trùng khơi...

Trưa biển xanh soi lòng mắt rối bời
Khuấy tung mảnh trời xanh cận đáy
Không tiếng chim ca không cánh buồm đỏ cháy
Không cả dã tràng khuân cát mấy ngàn năm...

Ta mất gì nơi đây mà ngơ ngẩn kiếm tìm
Không vớt nổi một vốc đầy gió cát
Không ôm hết một trùng khơi sóng bạc
Riêng chỉ mây trời ai chuốc rượu mà say...

Ta ở nơi đâu ta đã đến nơi này
Rơi như nắng trên sóng gầy lười nhác
Ta ẩn điều gì trong ngực trần bão quất
Ta như cánh diều vừa mới đứt dây...

Trưa biển xanh nắng căng tận chân mây
Rơi như vỡ trên biển đầy gió cát
Biển ơi!
Người ơi...!
Cuối cùng trong hành trình mỏi mệt
Ta được gì trước vô tận đại dương...?
---
Ka
18072015
Crete, Hylạp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang