EM NUỐT ANH VÀO NỖI NHỚ EM



EM NUỐT ANH VÀO NỖI NHỚ EM

Để thịt da không còn đau xé rách
Em nuốt anh vào nỗi nhớ em
Em khâu em khít khịt sẹo êm đềm
Em lặn xuống bít từng hơi ta thở


Người tình ơi nơi này ta vít hương chồng vợ
Góc giáo đường viên ngói nứt ngóng bàn chân
Quán vắng đêm qua rộn rã chuyện chúng mình
Biển xanh gọi buồm căng trong gió hắt

Những rêu phong trầm mình trong ngõ hẹp
Tiếng giày khua lộp cộp bước ai về
Vừa mới gặp mà ân tình đã đượm
Hỏi ngàn năm tượng đá có còn kia?

Thì ân ái vẫn còn không thể cạn
Cứ cho đi sẽ lãi của để dành
Ta ném cả đại dương vào đáy cốc
Dốc một ly hợp cẩn lúc ngày sang...
....
Ka
03082018 #KiềuthịAngiang #ThymiankaThảoNguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang