THU ĐIÊN


THU ĐIÊN



Ngày mưa gió đổ buồn lên phố cũ
Nắng không còn vàng nữa trên toan xanh
Cây cọ cũ lõa lồ bên giá phủ
Màu tơ hơ tuột nắp đứng chênh vênh

Em mặc áo lẫn vào mưa xám xịt
Mây một màu nặng trĩu cả diềm mi
Đàn quạ đói gạo lên như tận thế
Những bản tin u ám cuối trang lề

Lướt phây búc toàn tin cướp hiếp giết
Anh phàn nàn dọa block mấy ngàn tên
Chị đanh đá đăng đàn khoe chồng bỏ
Single Mom hơn chán vạn mẹ mìn

Ngoài ngã phố người ăn mày rũ rượi
Dưới trời mưa không mũ và không ô
Đời đã mạt đến mưa còn không nỡ
Không làm sao ướt nổi trái tim khờ

Người dắt chó ỉu xìu như nhúng dấm
Mùi bay qua chua loét tựa rác ngâm
Hoa hồng nở buồn tênh trong vườn cũ
Hương bẽ bàng không ánh mắt ghé thăm

Mưa vẫn thế hồn nhiên gây án mạng
Giết hồn ai không tốn một đồng xu
Cơn đói nắng như người điên rũ rượi
Nghiêng trời Thu đổ nước xuống dương phù...

---

Ka

11.10.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang