DỐC THÁNG TƯ

DỐC THÁNG TƯ

Có một mùa hoa hình như sắp qua đi
Đã sắp rụng.
Mà sao ta không biết
Từng bông nhạt phai hồn trong nắng cạn
Tháng Tư nằm dốc ngược tuổi hoa niên

Sáng nắng. 
Chiều mưa. 
Trưa luýnh quýnh ly men
Môi khẽ chạm để rồi tan như biển
Sóng vẫn dội trăm năm bờ số phận
Nhắn gửi điều gì cánh nhạn vụt tầm tay?

Hoa Anh Đào tái nhợt phút chia tay
Dự cảm điều gì mùa bão giông sắp đến
Mộc Lan nở đến tận cùng trong trắng
Lời tạ từ trên vạt áo nâu son

Dại khờ chưa? 
Ai bảo cứ yêu tin
Chiếc phao cuối cùng quăng ngang số phận
Còi đã nổi và tàu vừa ăn cảng
Bóng đã nhòa.
Trên dốc tháng Tư nghiêng.
---
Ka
26.4 .2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang