MÙA OẢI HƯƠNG



MÙA OẢI HƯƠNG

Tím đến nao lòng cũng khép lại mùa thôi
Như chưa từng trổ bông trên cánh đồng năm trước
Trên ngăn ngắt thời gian. Từng bông. Từng bông theo giọt nắng
Tràn qua tay thảm sóng đánh xô lòng


Trên tay mình Oải Hương nhói thơm
Như tình yêu vừa rụng vào im lặng
Nên từng bông bỗng căng vồng mê hoặc
Chỉ hoa thôi mà tím cả cánh đồng

Có ai từng đánh cược mình nông nổi hiến dâng
Mới hiểu nỗi đau của thời gian đã mất
Có ai từng vẫy vùng giữa muôn ngàn hương sắc
Mặc ai kia ngằn ngặt đợi ven đường...

Đã cuối mùa đã vắt kiệt mùi hương
Đã cứ mặc nhiên đi qua màu hoa run rảy
Oải Hương chẳng còn gì ngoài tàn nhung thẫm ấy
Cứ tím như không tím thế, bao giờ...

Cả cánh đồng đã bợt hết nắng thưa
Cây đã thẫm nâu trên bầu trời tháng Tám
Chỉ còn lại xác xơ màu hoa tím lịm
Tặng ai kia. Khi mùa gặt xong rồi?
------
Ka
17082014
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang