MẸ CỦA MẸ



MẸ CỦA MẸ


Có một ngày cho mẹ của con
Có một ngày cho các con cũng còn có mẹ
Có một ngày dành riêng cho nhau như thế
Nước mắt chảy xuôi bất kể ngược phận đời

Có một ngày ta chợt quay ngược dòng trôi
Để biết trong ta vẫn còn đang có mẹ
May mắn nhất trên đời là thời gian vẫn còn ưu ái quá
Cho ta phút này được gọi "mẹ ơi"!

Phải tận khi may mắn trở thành mẹ rồi
Ta mới biết thương một người cũng từng mang ta trong bào thai như thế
Cũng máu thịt yêu thương cũng rạch lòng gửi tình yêu cho hậu thế
Một đứa con không đo hết nhọc nhằn

Cứ đến ngày này tấm gương lau lại mới hơn
Soi lại mình bằng những lỗi lầm của một thời rất trẻ
Và đôi mắt bao dung người đàn bà đã từng làm mẹ
Biết yêu con để biết nhớ ơn Người!

Con vụng về chỉ biết gọi mẹ mà thôi
Lời xin lỗi chưa bao giờ dù ngàn lần muốn nói
Năm tháng qua đi tóc mẹ như sương và ngọn đèn sắp lụi
Chưa bao giờ con biết nói tiếng yêu Người....

Vẫn nợ lòng mình vẫn nợ chuyến tầu xuôi
Cho ta vượt đại dương về nơi ta có mẹ
Mẹ của mẹ vẫn thèm ngày thơ bé
Thèm một phút ngày xưa
Ru lại phận người...
...
Ka
14. 5. 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang