NHỮNG NGÓN TAY THƠM MÙI OẢI HƯƠNG

NHỮNG NGÓN TAY THƠM MÙI OẢI HƯƠNG

Sáng nay trong vườn đã rụng hoa Oải hương
Màu tím bạc đi rồi rơi trên mặt đất
Hoa có buồn không khi nhan sắc nhẹ nhàng bay đi mất
Cây có bâng khuâng đến lúc phải xa lìa?

Khắp khu vườn rơi đầy tiếng chim lảnh lót đam mê
Và chú sóc nâu tìm quả từ mùa Thu năm trước
Có ai kiếm tìm một hành hoa đã rớt
Trên bãi cỏ cuối mùa vừa mới trút xanh....!

Ta tìm ai sau vạt nắng mong manh
Ta đợi gì mà lang thang trong khu vườn thoảng đầy sắc tím
Oải hương nở bao giờ ta vô tình chẳng biết
Chỉ qua đây khi hoa đã lìa cành

Người dọn vườn sau cơn bão giữa đêm thanh
Có biết Oải hương vừa trút xong một mùa sau cuối
Có biết đã có thời hoa từng tím trong chờ đợi
Mới sang mùa...
Hoa đã trút bông khô...

Mới sang mùa, hàng dẻ đứng bơ vơ
Trong vườn sáng nay chỉ còn Oải hương cúi mặt
Hoa chẳng buồn đâu...
Hoa nhớ bàn tay yêu dấu
Hoa nhớ phút nâng niu...
Hoa sợ phải xa rời...

Sáng nay nắng đùa trên lối cũ hoa rơi
Và Oải hương rụng đầy trên khung trời kỷ niệm
Ta se sẽ nhặt từng mẩu hoa tan tành sắc tím
Mới hay ngón tay mình
Còn thơm mùi Oải hương

----
Ka

15.08.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang