Tháng Ba mật phủ lá Sưa êm
Hoa đưa mầu nắng ngang qua ngõ
Chếnh choáng mộng theo một dáng mềm...
Ngõ vắng vào đêm ánh đèn quen
Hương tràn ngai ngái dấu môi quên
Ba sáu mảnh xuân thao thức đợi
Ai có em mà... Anh thiếu em!
Hà nội của ta bấy lâu rồi
Cũng đành gói lại để chia đôi
Chỉ có mùa Sưa rồi vẫn nở
Trắng một khung trời trong nắng trôi...
Sao em không về mùa hoa Sưa?
Vườn yêu thiếp ngủ dưới trăng thờ
Chờ em cởi trói hồn ta với
Thả một đêm ta với đợi chờ!
Phố Phái bợt theo dấu son mờ
Lá bàng xếp đỏ giữa chiều mưa
Khói lên vàng võ theo tay với
Ở dưới Sưa mà bỗng nhớ xưa..
---
Thymianka
Viết tặng người nhặt Sưa trên lối cũ...
Tháng ba nắng đã ươm đầy ngõ
Trả lờiXóaEm với hoa sưa chất ngất say...
Uh tháng 3...
Xóa"Tháng 3 ta đã tưởng hạ lâu rồi
Bỗng bất chợt mùa đông quay trở lại..."
...
BV
Phố Phái rêu phong ...
Trả lờiXóaEm thích Nguyễn Việt Chiến. Rât thick.
XóaTiếc đã tháng 3. NVC có bài thơ tháng giêng phổ nhạc nghe rất mưa....
Anh ra đi.
Trả lờiXóaĐể lại một mùa Sưa
Trắng ngần nơi phố cũ
Ngơ ngác em kiếm tìm
Trong nỗi nhớ chiều mưa
Trắng xoá nỗi niềm
Người thao thức
Cánh Sưa kia
Đã rụng quá lâu rồi
Mà rằng
Người vẫn chưa trở lại
Tháng 3 đó sắp qua mùa hoa
Mùa hoa lại đã sắp qua rồi
XóaNgười ấy vẫn đi không trở lại
Hoa đã rụng nỗi nhớ còn rung mãi
Trắng mây chiều giọt nhớ cháy mùa Sưa...
Hà nội mùa này nắng mới sang
Trả lờiXóaTrăng xưa hoa trắng bóng nguyệt hằng
Em đem cái nhớ va vào gió
Để vút trong tôi một tiếng ... NÀNG.
*
Hà nội nhớ em, em nhớ ai ?
Mà hoa sưa trắng bước trang đài.
Mùa thơm em thả say mùi nhớ
Tôi nhớ ai đây ? Nhớ ai đây ?
Nhớ ai? Biết nhớ ai?
XóaNgàn sau cũng thể giấc mơ dài...
MỘT LẦN HOA SƯA....
Trả lờiXóaoOo
Em còn nhớ về Hà nội xưa
Phố Phái một thời cổ kính
Với ký ức hoa Sưa hương nồng kết dính
Tình yêu ta, em gói trọn tháng ba.
Giờ quê anh Sưa đã đến bên hiên nhà
Trắng một góc trời tháng tư gọi mùa nắng đến
Mưa se sẽ. Ve non nưng nứt đất
Buông tiếng sầu gào gọi yêu đương
Hà nội mùa này không em...Sao mùi hương
Hoa Sưa vẫn say nồng gọi nhớ
Đủ mang đến mưa Sài Gòn như lũ
Một bóng người cho ta đốt cháy đêm.
Hà nội một lần anh dừng giữa trầm luân
Trong rét tháng ba nàng Bân xa lạ
Hoa Sưa dịu dàng, thướt tha trong mắt lá
Đưa anh về phố Phái rêu xưa
Như ký ức vào sâu gieo giữa giấc mơ
Đến bây giờ chợt làm anh thức giấc
Hồn ở lại dẫu nửa đời xa cách
Phố Phái buồn ...
Sưa trắng vẫn chờ em...
....
PA
Lối về- Cẩm Vân
Xóahttp://www.nhaccuatui.com/m/nW69duKo9w