GAI CỦA HOA HỒNG





Em nói với tôi: Em đi nhé...Em sẽ rất nhớ chị....Nhưng em phải đi thôi...chỉ có cách đó em mới quên được người ấy...



Đi đâu em? Đi đâu để quên ? Khi ngay trong em đã có quá nhiểu điều để nhớ?
Sắp đến ngày phụ nữ... ngày của chúng mình, đằng sau cái lễ tình nhân phù du ấy chỉ mấy mươi ngày... Em nhỉ!

Hôm ấy, ai người stặng hoa cho em, hay chỉ giản đơn là một lời chúc mừng? Chúc mừng một nửa nhân loại - một nửa nhân loại có khả năng làm ra nhân loại. Vậy mà sao em tôi  buồn? Sao mắt em cay, hỡi em...Biết nỗi buồn còn đậu trên vai em trĩu mỏi....chắc sẽ là thứ trang sức em sẽ còn mang theo đến bao lâu. Cánh chim biển hiền lành bay đi đâu, về đâu, đất trời nào đậu trên đôi cánh vỗ...

                                Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
                                    

Có một ngày cho em đó....Nến và hoa hồng cho những đôi tình nhân. Bỏ nến đi, cuối cùng chỉ còn một bông hồng cho ngày của chúng mình.
Em nhìn xem, những bông hồng còn run lên tươi rói khát đòi mạch sống. Kiếp hoa, sinh ra cho người ta hái... Mà sao khi lìa cành, hoa chẳng thể nói lời tiễn biệt. Hoa lặng lẽ giấu mình vào lãng quên....có phải vì lòng vẫn còn lưu luyến? Trời bao la, nắng xôn xao, gió la đà, và những hẹn thề nồng sâu mùi đất mới... Những cội rễ tưởng đã bơm đầy tin yêu kết thành quả ngọt. Những lãng đãng mà lậm sâu, một lần cho vĩnh viễn...Sao sáng nay những rói nồng nhỏ máu trên tay em...? Thương bàn tay chăm hoa, thương bàn tay clần lữa không đành, hay thương cái gượng lòng ngậm đau mà bẻ đi một đóa hoa chưa kịp nở?
Những cánh hoa rơi...

Em nhìn xem, những  khát khao yêu thương cong cong mảnh sành sắc lẹm. Hương hồng bị vò nát dấm dứt chìm sâu ấp ủ mộng nửa vời.... Màu hoa cháy lên đến cùng kiệt chờ hiến dâng. Là em đó, Hoa Hồng ơi...gọi tên em một lần cuối nữa thôi... Hoa nào đã biết mình sẽ rụng trên lối đi chưa một lần in dấu...

Em nhìn xem, lá vẫn xanh nhựa đời đang trào dâng. Những đường gân long lanh di cảo một diễm tình. Đọc bao giờ cho hết, cất bao giờ cho nguôi hỡi, em tôi! Những xếp lớp dày lên theo năm tháng... Mỗi khi xuân về, những ngoằn ngoèo khô xác nói với ta điều gì trong dĩ vãng, khi giờ này, phút này, ta biết, ta đã mang cả một phần Story đặt vào trong từng trĩu nặng mỗi lời hoa...

Hoa nói với em điều gì trong mỗi nếp gấp mùi hương? Mà sao giọt máu tươi nhỏ trên những ngón tay thơm mềm không vợi nổi cơn đau...? Đau đi em...! Rồi sau khi đã đau đủ một kiếp người, em sẽ biết thương mình hơn để không bao giò còn đau như thế nữa. 
Khóc đi em! Hãy tựa vào bờ vai chính mình bởi mai đây thôi, sẽ chỉ còn mình em trên con đường đã chọn.

Đau lắm phải không em? Trong những gai hồng vốn chất đầy kịch độc. Biết không đủ miễn dịch, em có thể bị tấy sưng, thậm chí bị thương. Nhưng nỗi đau ấy chẳng làm ai phải chết. Nó có thể nhức nhối thậm chí thành dằm buốt chói rất lâu. Hỡi ơi, như một chân lý giản dị, nếu không còn gai, hoa hồng liệu có còn linh thiêng đến thế?

Tặng em một đóa hồng....này em...!
Cười lên nhé em, dẫu trong mỗi nụ cười đều giấu quanh đâu đó gai của hoa hồng...
02/März/2013
Thym, 
...chomột bìnhyên...

42 nhận xét:

  1. Nặc danh17:13 3/3/13

    Mat se kho khi em nguoc len troi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://3.bp.blogspot.com/-w73KiJmwGmI/UTPDpkhW2wI/AAAAAAAABJI/T5FEmSd1uuU/s1600/148944_10151444539489416_1228440475_n.jpg

      Xóa
    2. https://lh3.googleusercontent.com/-WEuQj1tIZiE/UROQSDGuPQI/AAAAAAAA0b8/5Fy9XpO8Cvw/s430/00mw054pYAN.gif

      Xóa
  2. Trả lời
    1. http://4.bp.blogspot.com/-2C7MBSNTq2Y/UTPD2JlhY0I/AAAAAAAABJQ/1UuV94DJ4rY/s1600/150652_201538149971416_291942086_n.jpg

      Xóa
  3. Ui chời ui!Viết bài nhân dịp 8-3 của tụi mình mà seo bùn dzữ dzậy TN ui?Cảm thông cho kiếp phận hồng nhan gian truân hả?Thương quá cơ cái thân phận đàn bà! :-?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://2.bp.blogspot.com/-XLG24ufhCIQ/UTPDZ9FjECI/AAAAAAAABJA/O_7OEem3MJc/s1600/45786_418042578285189_2006449771_n.jpg

      Xóa
    2. Chính xác ! Tớ thấy đúng như tâm trạng của tác giả bài này ý Tam Anh ! Hoa hồng đẹp là thế , có gai là thế nhưng vẫn là ... thương thay thân phận đàn bà ...

      Xóa
    3. Gái ngoan mới chịu nhiều nỗi oan khiên, vì ngoan nên nghĩ ai cũng ...ngoan như mình.
      Gái hư, lão luyện nhiều chốn, nhất là tình trường, họ chơi hoa và tất nhiên, bẻ hết gai rồi, miễn nhiễm! :D
      Cho nên thời nay, ai ơi chớ làm gái ngoan. Mới hòng nhận diện đối phương tỉnh táo nhất.
      :D

      Xóa
    4. Cho nên thời nay, ai ơi chớ làm gái ngoan. Mới hòng nhận diện đối phương tỉnh táo nhất.
      Câu này hay , sao bây giờ mới nói ?

      Xóa
  4. Tôi yêu hoa hồng không phải vì hoa hồng đẹp. Mà tôi yêu hoa hồng vì những cái gai của hoa hồng cài trên ngực áo em đã xiên vào tim tôi buốt nhói. Không biết đớn đau thì đừng nói đến hạnh phúc. Không biết yêu cái xấu xí thì làm sao hiểu được cái đẹp.
    Còn NGÀY 8/3 ư ? Tặng trước mấy câu thơ cỏ này cho Thym nhé :
    Hôm nay mồng 8 tháng 3
    Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
    Ngày mai ngày ấy qua rồi.
    Đến lượt tôi ngồi, bà giặt quanh năm.
    ...Bài viết day dứt quá Thym ơi ! Mọi sự có hoàn toàn như thế đâu ? Day dứt nhiều làm chi ? Thym buồn mà người khác cũng nao lòng đấy Thym à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://2.bp.blogspot.com/-gpxO75CaUQg/UTPEIGkaSdI/AAAAAAAABJg/vm-ZgYZiHbU/s1600/184233_218466201611944_1477362179_n.jpg

      Xóa
    2. Bức hình này nhìn vui nhộn như điệu nhẩy Gangnam Style ha!
      Đại diện cho lời chúc 08,März dành cho chị em nè.

      Xóa
    3. https://lh5.googleusercontent.com/-Xugc2fjKLPc/URpqceuQZ7I/AAAAAAAA3w4/op4l3H-lpSg/s366/No.1.jpg

      Xóa
    4. https://lh4.googleusercontent.com/-I2KARqgLm24/URprPweddZI/AAAAAAAA3xU/mn0haNeuBX0/s366/A+Aba+Rosas+Marlenes+Gif.gif

      Xóa
    5. https://lh4.googleusercontent.com/-9hQhqYCGWOA/URpsJBffaPI/AAAAAAAA3y4/2ecyKWhAN54/s813/love4.jpg

      Xóa
    6. Sao giỏi IT thế giời ! Lác hết cả mắt !

      Xóa
  5. http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/Flowers/3758543_zpse43ca7de.gif
    Hoa hồng đẹp TN ạ ! Nhưng than ôi những cái gai ....
    Mong sao nỗi buồn sẽ không còn đậu trên đóa hồng yêu của TN nữa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ớt ơi ! Tớ thích tấm hình minh họa trên cùng của Thym !

      Xóa
    2. Uh ! Tuyệt nhỉ PT ? :)
      Dòng chữ bên cạnh có nghĩa là gì vậy TN ơi ???
      Nàng dậy chưa ???? Để sẵn cup cafe nha !
      http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/Food-drink/09081203582590443_02_zps26854e43.gif

      Xóa
    3. Hai bạn iu quý,Hoa Hồng hết buồn rồi, sẽ chỉ còn tỏa hương và mang vẻ đẹp đến cho đời.
      Tách cà phê thương yêu làm mình sáng khoái lắm. Ôm hôn hai người bạn quý!
      Mình còn nhiều ảnh đẹp sẽ từ từ đưa lên cho các bạn thuỏng thức.
      Dòng chữ ở trên chỉ là...tên tácgia, mình lười không vào picasa xóa đi...

      Xóa
    4. https://lh3.googleusercontent.com/-ShTVtoNaylQ/UROQJfFMwWI/AAAAAAAA0bk/K4zhoRF2mKs/s358/7.gif

      Xóa
    5. Đóa hồng ai bỏ quên dưới mưa thế này. Anh xin :))

      http://d2.violet.vn/uploads/resources/49/19822jb6.gif

      Ka học hết mấy cái .. động đậy của Ớt rùi. =D>

      Xóa
    6. Không ai dám bỏ quên một bông hồng đẹp thế đâu , mà là hồng tự tắm cho ...mát gai, để cào cho nó sắc hơn đấy anh à! :))
      Bông hồng của anh nhẩy như choi choi, không biết anh có ngưỡng mộ không, chứ em thấy ...phì cười! :D

      Xóa
    7. em thấy giống mụ kia ko ? nhảy choi choi :))

      Xóa
    8. Em mách Mít, anh gọi bạn em là mụ nhé!

      Xóa
    9. Mụ thật mà ! Mụ Phù Thủy , nhưng thật là anh Khung nhảy choi choi trông buồn cười quá !

      Xóa
  6. Hình minh họa đẹp quá, câu chuyện buồn ghê, lại sắp đến ngày 8/3 rồi, không bao giờ được làm người phụ nữ của mình phải buồn.

    Trả lờiXóa
  7. Nửa nhân loại được ví hồng một đoá
    Nhưng phải ai cũng vẹn tình hương hoa
    Buồn cho người cũng kiếp phận đàn bà
    Ngày vui đó mà hoa lòng lả tả .........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn ư? Một thoáng mơ phai
      Buồn đây vui đấy mấy ai mãi buồn....

      Cám ơn bạn đã cảm thương một kiếp hoa rơi!

      Xóa
  8. Có lẽ nên nhớ đến phụ nữ từ sau lưng họ.
    Hoa Hồng đẹp quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://lh6.googleusercontent.com/-ieS6OO29-0I/URORRnNA_gI/AAAAAAAA0co/JOZBe3AkvKA/s457/p.txt+%281%29.gif

      Xóa
    2. Những tấm lưng, thông điệp nào ẩn chứa những gai nhọn...?

      Xóa
  9. https://lh3.googleusercontent.com/-tUtbiS0_KNA/URpqMvwrMtI/AAAAAAAA3wQ/TJdzVc6lRZ8/s340/02pO052dwAc.gif

    Trả lờiXóa
  10. https://lh3.googleusercontent.com/-52Af4TjJUHs/URprUoCftfI/AAAAAAAA3xc/DUkCx63kHUk/s434/7e8f9e8834ec24a0f6bd5381fe4d65c4.gif

    Trả lờiXóa
  11. https://lh3.googleusercontent.com/-BeY8exYihT8/URpr4kEV0FI/AAAAAAAA3yg/jfeZF6mtuzU/s405/000-053zsga.png

    Trả lờiXóa
  12. https://lh6.googleusercontent.com/-0BFlzejNBEU/UROO3x7SBGI/AAAAAAAA0ZQ/6_u2bkz8RrA/s366/13+-+1.gif

    Trả lờiXóa
  13. https://lh4.googleusercontent.com/-n3N6Agiijcc/UO-uCte7YoI/AAAAAAAArMU/xPkNF7ZnwjA/s1093/3713_323409811091747_1687955308_n.jpg

    Trả lờiXóa
  14. Tưởng hoa hồng là hương của đêm

    Hoa đã chết Em nào khóc được

    Những câu hỏi buổi đầu đơn giản nhất

    Ngỡ giải đáp rồi nay vẫn xé lòng đau

    Trả lờiXóa
  15. Chả điều gì hứa được với nhau đâu
    Ngay cả những điều tưởng như đơn giản nhất
    Hoa khô khát còn mưa đi đâu mất
    Cút bắt vòng đời...câu hát vỡ trên môi.

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang