NHỮNG NỤ TÌNH XANH



Dốc buồn vào cánh hoa ngâu
Hương tan vào gió. Hoa nào biết đâu
Dốc tình vào nụ hoa đào
Tình không đơm trái. Hoa trào màu son
Vườn tình nở giữa lặng thinh
Buồn tình bán những hoa tình héo khô...

Thym
27/Juni/2013

2 nhận xét:

  1. Mấy câu thơ này đắt đỏ quá!
    ..."Dốc buồn vào cánh hoa ngâu
    ... Dốc tình vào nụ hoa đào..."
    Giời ạ! Tác giả thật có nghề. Sỏi lấy thơ đánh giá người, nên mạo muội múa rìu qua mắt thợ! Tặng THY vài câu:
    Tôi biết em làm dòng sông
    Càng sâu càng ít sự ồn ào
    Còn như thác đổ hung dữ vậy
    Đi tìm lòng thác ở nơi nao?

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang