PHỐ ỐM



Phố chiều nay nhúng vào cơn mưa hạ
Những bóng người xiêu vẹo gọi nhau về
Có cơn mưa bong bóng vỡ toang hè
Mưa ấm ức giận hờn trong lướt thướt.

Em đang ốm  nhìn mưa mà muốn khóc
Thà như mưa...lệ sẽ chảy thành dòng
Thà như người bỏ phố người quay lưng
Cho bong bóng nổi từng cơn trên phố.

Người có hay một mình trong cơn lũ
Gió quay cuồng lạnh lắm người ơi
Người ở đâu, có viên mãn nụ cười
Hay như phố, người dầm mưa đến ốm?

Buồn hay giận rồi mai kia sẽ hết
Như nắng mưa trả hết lại cho trời
Nhưng chiều nay phố ốm, phố nhớ người
Co ro rét trong màn trời sụp đổ.

Thym02/6/2013

5 nhận xét:

  1. Chiều nay nhớ ốm trên tay
    Em ngồi gỡ sợi cỏ may tình buồn..

    Trả lờiXóa
  2. https://lh6.googleusercontent.com/-hf7qB-BgVEY/Uar8xwDktpI/AAAAAAAAHTo/rf_WYrTcpds/w497-h373-no/B+%2526+W+Storm.gif

    Trả lờiXóa
  3. Con đường này chẳng phải phố trong mưa?
    Là Con đường xưa tôi dìu em về ngõ!
    Gió xiêu vẹo đôi hàng cây nghiêng ngả.
    Những côn mưa vào Hạ, ngày xa...
    Nơi ngày xưa... khi nhìn ta muốn khóc
    Không biết có lần ai về lại chốn xưa ?
    Đếm từng hạt mưa sôi như bong bóng
    Ai ơi! hãy khóc cùng mưa
    Cho vơi
    buồn,
    thương,
    nhớ
    Dẫu biết rằng năm tháng mãi phôi phai...

    Trả lờiXóa
  4. Tôi thích cánh đồng cỏ mênh mông của cao nguyên. Vì cảm nhận được sự mát dịu như khi hít thở làn gió mát rượi sau những nóng bức của mùa hạ cuộc đởi. Vẫn biết chúng ta Em dành cho tôi mỗi ngày những bản nhạc, video...Tôi hiểu người ấy rất xa TQ như tôi từng phiêu bạt trong chiên tranh...Bình yên trời đất cũng sẻ thuộc về chúng ta trên blog này Anh Chúc cho em vui nhiều và cứ như đầy vơi củng chỉ một Dòng"

    Thân ái tứ HCMC

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang