THỜI GIAN







Ngày đi, son thắm lên môi
Ngày đến, đã những ngậm ngùi buông tay
Ngày xa, tan cả hình hài
Ngày về, trượt dốc mơ hoài cố nhân....

Thym,
27/Juni/2013


2 nhận xét:

  1. Ngày đi thề thốt một hai
    Ngày qua sắc nhớ phôi phai giọt hồng
    Ngay xa cạn cả hư không
    Ngày về bỗng đỏ mưa lòng... lênh loang.
    Lâu lắm rồi mới lại com đôi vần con cóc ngu ngơ bên Thym.
    Hãy mãi giữ tràn năng lượng nhé nghe Thym.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày đi, biển chết trong hồn
      Ngày về, sông trả bão nguồn về đâu
      Nát nhàu nỗi đợi chờ nhau
      Màu son đã lạt, má màu tàn phai...

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang