TRI KỶ





Tươi ngon trái chín trên cành
Môi son mật ứa xin đành lòng thôi....
Đừng tham chi nữa người ơi
Cầm lòng giữ lại chút đời cho nhau....

Thym
30/Juni/2013


27 nhận xét:

  1. Thảo Nguyên sexy (ai biểu toàn thấy tải ảnh phụ nữ sexy), độ này em SL quay lại chăm chỉ với blog rồi nhé. Thỉnh thoảng em sẽ chạy sang đây "bủa củi" phát rồi lon ton chạy về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa, nhiệt liệt chào đón em. Chị đợi em chăm chỉ blog để túm lấy em đó.
      Dạo ngày hết khiếm thị rùi hả em. Giỏi. Chị sẽ làm cho em mệt nhoài! :D

      Xóa
    2. Hết rồi chị ạ, nhưng giờ lại bị viễn thị rồi. Bệnh cũ chưa qua bệnh mới đã tái phát....

      Xóa
    3. ủa, để chị TN bắt bệnh cho nha!
      Bênh cũ chưa qua bệnh mới tái phát là nặng lắm đó.
      Hehe, nhưng nghe nhạc em chia sẻ trên G+ cũng đã lắm. Nhờ em chị bít khối bài hay. :D

      Xóa
  2. Lý lững lơ
    tình tình thấp thoáng Eva
    Adam lắm kẻ í a dành dành
    Đong đưa trái cấm đầu cành
    Thym treo mấy trái tim anh già già!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lạc đề. 4 điểm về chỗ. :(

      Xóa
    2. 4/4 phải khôông? zui quớ! nhưng tui bùn ngu quớ ! bye! zui nhé!

      Xóa
  3. Biết là trái chín cành dâu
    Với tay gai xước cào đau lòng mình
    Thì thôi nuôi trái chung tình
    Em còn chờ đợi... cho mình với ta...
    *
    Lòng cay đắng nhiều
    thành ra ngọt ngào lắng lại.
    Bán chẳng ai mua, cho không đắt,
    thôi giắt vào lòng, nhấm nháp canh khuya.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kệ ai bẻ trái dâu tằm
      Bẻ nong xé kén trăng rằm vỡ đôi
      Kệ người ta cứ chung đôi
      ta đây mình đấy vẫn đôi bạn hiền..

      Hà, bạn đây là tri kỷ đấy, má lúm của anh chắc là thế đúng không. :D

      Xóa
    2. http://img.fotocommunity.com/images/Fotomontage/Composing/Adam-und-Eva-Parfuem-a30379864.jpg

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Vậy là thiếu mỗi con rắn hả chị? :D

      Xóa
  4. Trái này đúng của EVA
    Cầm lòng không được đâu mà THY ơi
    Thôi đành phó mặc ông giời
    Cầm lòng chung thủy một đời cho nhau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi đành để ngắm, để dành
      Không ăn. Nhất định. Kệ anh. Kệ nàng...

      Xóa
    2. http://www.bankoboev.ru/images/MzIxOTkw/Bankoboev.Ru_adam_i_eva_i_zmei_iskusitel.jpg
      Độc lắm, không ăn được đâu ạ!

      Xóa
  5. Răng thì trắng
    Môi thì son
    Trái táo lại ngon
    Đầu ngón tay thon
    Lạy chúa!
    Thà chúa giết con
    Còn hơn bắt nhịn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Răng thì sắc
      Táo thì chua
      Muốn ăn, nhưng sợ rắn vồ
      Con xin lạy Chúa!
      Con chừa,
      từ đây! :D

      Xóa
  6. Tớ thì... sẽ dùng... dao chém đứt đầu con rắn canh, rồi sau sẽ... bổ đôi- bổ tư- bổ tám... cái trái táo thơm kia. Chứ mà... thứ "hồng nhan tri kỷ" đó thường khi vẫn rất đặc biệt: mọng và đầy cám dỗ. Thế thì... không dùng bạo lực, e không xong...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có người tâm sự với mình rằng ảnh có hồng nhan tri kỷ.
      Mình phục lắm, vì đó vốn là thứ khó tìm, lâu thấy, có thấy cũng ...khó giữ. Vì tri kỳ là cái giống người ta vừa muốn thờ, vừa muốn ...ăn nhất trên đời.
      Chúa ơi! Con vốn người vô đạo. :D

      Lạy Chúa!
      Con muốn đi tu!

      Xóa
    2. Nặc danh11:12 1/7/13

      Em sorry bon chen một tí vì câu còm vui của chị Thym và anh Cỏ. Anh Cỏ hợp lý, anh còn bổ ra, chứ theo em mọng và cám dỗ thì cứ cạp ăn thôi, không phải chần chờ. Hì hì...
      Còn chị Thym đòi đi tu thì cho em can, em xin. Có đi thì để lại quả táo mọng và con rắn lại cho em Di. Hì...

      Xóa
    3. @Uyển Di nè: Tuy là... bạo lực, nhưng mà phải... từ tốn và lịch sự chứ! Có như thế thì... cái sự "sung sướng" cùng niềm phấn khích "chiếm đoạt" nhâm nhi thưởng ngoạn... nó mới có thể đạt tới được... cực đỉnh khoan khoái chứ! Chứ còn... cạp ăn không chần chờ thế thì sao kịp biết nó bấy nhiêu ngon? Ha ha... Là anh Cỏ đùa vui thôi...
      "Còn chị Thym đòi đi tu thì cho em can, em xin. Có đi thì để lại quả táo mọng và con rắn lại cho em Di." - Coi chừng chớ anh Cỏ mang "mặt nạ" lận theo dao chém đứt đầu con rắn của chị Thym, rồi... bổ quả táo của Di ra giờ... Ha ha ha...

      Xóa
    4. Mình thấy UD có lý! "theo em mọng và cám dỗ thì cứ cạp ăn thôi" cứ natural em nhỉ, chứ một khi phải dùng công-cụ hỗ trợ...đâu còn gì thi vị!

      Bạn Cỏ có đầu óc tưởng tượng...phong phú nhở!!! nhưng nếu để UD kể lại,... chắc chắn còn hay hơn bọn mình tưởng tượng nhiều! hihi.

      Xóa
    5. Em Di: Cho em đi cùng chị, mang theo cả táo và rắn, cùng dao...
      Mình làm thịt rắn, lột da. Máu rót vô ly rượu, ngắm quả tim thoi thóp thở, nhâm nhi ly rượu Viagra Trong khi đợi nhà hàng bưng lên 7 món rắn thì mình bàn chuyện tránh sát sinh của nhà Phật!
      Còn táo thì ....
      Cỏ, QP: Hai mày râu thấy Thym tả thế có phê không! hay để em Di?

      Xóa

    6. U zi ( UD) cởi áo
      Làm khăn quấn đầu
      Thổi kèn dụ rắn
      Rắn ngoẻo thấy sầu
      Không cần dùng hung khí mần thịt rắn đâu. Chỉ đợi bé Du thổi kèn xong là bó rắn vào hũ rượu ngay. Trong miền Nam người ta hay kêu rượu quí đó là “ dụ dắn”.


      Xóa
    7. Nặc danh14:47 2/7/13

      Nhà có mấy ông anh, coi sơ qua biết mỗi ông anh là mỗi kiểu ăn táo. Anh QP giống em, ăn natural mới sướng khoái, có những món dùng dao, có món phải cạp. Bởi thế thằng Apple mới chơi cái biểu tượng quả táo cắn dở, chứ đâu thèm xài quả táo cắt dở. Đặc biệt táo vườn địa đàng mà không cắn không ngoạm liền thì ôi thôi mất cả hứng!
      Em không dám tả như chị Thym đâu. Hức, em nuôi con rắn rồi dụ khị nó kiểu như anh QT bày. Anh QT đúng nà ngộ nghĩnh, đã có táo và rắn, anh lại chuốc thêm rượu thì có phải đứt đuôi con nòng nọc, ngất trên cành quất không hả anh?
      Hix, anh Cỏ ăn táo địa đàng tao nhã quá. Thiệt là...đau lòng!

      Xóa
    8. Hi, hồi về phép ông em rể rủ đi ăn rắn bên làng Lệ mật. Đó là chị nghe tả lại, rừng rợn đến từng chi tiết! :(
      An gì thì ăn, thanh nhã hay thô tạp- vấn đề phải ...hợp khẩu vị: Ăn cái mình thích, mặc cái người ta ưa. Sợ nhất là ăn cái thứ ngon miệng người ngán ngẩm với ta...

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang