SAY





Thôi em về từ biệt gió trăng xưa
Để ngỏ lối trăng chờ anh gõ cửa

Động hoa đào vườn thiêng ai cố giữ
Gối nhung loan thổn thức mộng và thơ.



Sao em giấu lệ vui trong nét ngọc
Giả vờ quên- dâng hết để cuồng say
Em đâu biết hồn anh òa biển sóng
Khát dòng em bờ bãi phút không cùng.

Thì vứt hết kệ ngày mai toan tính
Còn chi đâu! Mà e sợ mai này
Em tan cả hồn thơ cùng cuồng vọng
Ta say nhau .
Trời- Đất
ngả nghiêng Tình....


Thyka






6 nhận xét:

  1. Thì vứt hết kệ ngày mai toan tính
    Còn chi đâu! Mà e sợ mai này
    Em tan cả hồn thơ cùng cuồng vọng
    Ta say nhau .
    Trời- Đất
    ngả nghiêng Tình....

    Ta muốn say để quên được em
    Để thơ không vò nát con tim
    Để hồn không vướng người trong mộng
    Để liễu bơ vo rủ trước thềm

    Ta ước gì nhan quên được em
    Để cho ngày ngày cũng như đêm
    Gửi cõi lòng ta nơi cửa phật
    Để trái tim xa phút yếu mềm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em tưởng đau thì quên chứ cần gì say hả anh trai? :D

      Xóa
  2. Say ai?
    Ta chỉ say tình
    Ủ men
    Tự cất
    Một mình
    với ta....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TỪ TÂM NGUYỄN đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "SAY":

      Đi đi em gói cho tròn giấc mộng
      Ném vào lòng cho cháy bỏng từng đêm
      Đi đi em níu thêm làm chi nữa
      Đống tro tàn đã cháy hết trong nhau…

      Tình không khóc phải đâu tình mặn ngọt
      Yêu không hờn sao vót nhọn tình yêu
      Chiều đã cháy mà đêm còn nguyên đấy
      Trăng vơi đầy ai lấy được trăng đâu

      Ta với em như hai đầu nỗi nhớ
      Căng làm gì cho rách thịt da nhau
      Vòng tay ấy phải đâu là tội lỗi
      Ôm vào lòng nhức nhối tháng năm xưa…

      Không hiểu tại sao Nguyễn rất thích bài này của Kdang. Đọc đến đâu họa ngay đến đó. Một chút ngu ngơ trong phiêu bồng.
      Một chiều chủ nhật ấm cúng cùng một đêm nồng nàn hạnh phúc nghe K.


      Được đăng bởi TỪ TÂM NGUYỄN vào DÒNGSÔNGDÒNGĐỜI vào ngày 13:30 15/09/2013

      Xóa
  3. Những bài thơ của chị man mác buồn :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị có làm thơ vui, tếu táo, chủ yếu là thơ tán gẫu trên fb với bạn bè.

      ví dụ:
      ĐỜI SAND

      Thơ của lão đọc mà buồn thúi ruột
      Mới sáng ra ta muốn khóc lên rồi
      Lão u sầu lão ác lão Sand ơi
      Lão cứ muốn hành ta đến chết!

      Đời âm u ta làm sao cho hết
      Cấu đời đi vứt quách cho rồi
      Hay mài dao thật sắc xẻo đi thôi
      Quẳng vào lỗ giật nước trôi là hết!

      Rủ bạn hiền làm ly cay đưa tiễn
      Khúc sầu đời chỉ đẹp lúc ấy thôi
      Cắn lá thơm, nhai ớt, vặt khúc đời
      Như ta vật khúc dồi của....chó!

      Đời mà buồn thì sống làm chi nữa
      Mượn hơi cay nhấm nháp có khi vui
      Nào tối nay lão qua chỗ em chơi
      Hai ta quyết ngả khúc đời .....oánh chén!!!!!!!!

      ví dụ 2:

      LÃO SAND

      Lâu lắm hôm nay mới gặp chàng
      Ngỡ ngàng thấy lạ, cứ ngó ngang
      Tóc tai thôi chết, bơ phờ quá
      Râu trắng buồn thiu mọc lộn hàng
      Mắt ngỡ mùa thu chan vũng lệ
      Hồn ngỡ đông về tuyết chứa chan
      Lão Sand có biết từ độ ấy
      Ai nhớ thầm ai lạc lối sang..
      ...
      Thơ vui chỉ để vui thôi...
      Cũng như nỗi buồn, nó ghim mình lại với mình...Quý lắm chứ em. Buồn, mà không bi. Sầu, mà không lụy...

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang