MẢNH TRĂNG EM




Ở nơi nào anh chạnh nhớ em không ???
Đêm trăng khuya nghe thổn thức lời hờn
Bật nhỏ lệ bờ vai rung từng cơn
Người có biết ta nhớ em nhiều lắm !!!

Lòng day dứt còn đâu ngày tươi thắm
Kỷ niệm dâng nghẹn nhớ mắt nâu xưa
Cà phê nóng không bớt lạnh ngày mưa
Chiều cuối tuần lại thèm câu hò hẹn

Đời bão tố nên thuyền không cập bến
Duyên vô tình làm nhỏ máu con tim
Phận lang thang đau đớn mãi đi tìm
Hồn lạnh lẽo than thân chưa hết nợ

Mảnh trăng gầy, con sóng xô vụn vỡ
Vớt sóng vào tim, anh xếp dáng hình em.


YÊU

Có những lúc, đêm về trong ngạt thở
Đẩy hồn vào, màn tối góc bơ vơ
Hoài niệm xưa, dâng kín phủ mắt mờ
Quên lãng bỗng, bật chẩy dòng thương nhớ

Buồn cho phận, chẳng được bước chung đường
Thắt lòng sầu, dấu câu yêu đơn phương
Cho sóng ngầm, nấc gầm trong hồn tủi
Nhìn thuyền đi, xa rời bến, mà thương

Từng đêm đau, cô độc gọi tên em
Tim lạnh giá, hồn lại càng lạnh thêm
Cay đắng, sao hòa cùng chua chát
Có hiểu chăng, con tim này héo mềm

Một chút lòng, hương muộn em có hay
Anh nén vào, dòng nhớ trong mắt cay
Dẫu biết rằng, mình chẳng hề hẹn ước
Vẫn thầm yêu, yêu em rất đắm say.

29.08.2013




THU

Thu đến, mà... anh chẳng thích thu đâu
Anh nhớ hè, nhớ những hạt mưa ngâu
Nhè nhẹ bám, vương tóc hai mái đầu
Ướt... lạnh thế... nép gần anh chút nữa.

Thu đến,nhuộm.. trời xanh thành vàng úa
Đưa hoài niệm, phủ lên những nhớ thương
Lìa cành rơi, lá thu rớt bên đường
Sao tạo hóa không cho tình mãi thắm.

Thu đến, níu...thời gian trôi thật chậm
Mang lạnh về, trao cho kẻ cô đơn
Chiều trên phố, nghe con tim dỗi hờn
Ôi cần lắm... cần một vòng tay ấm.

Thu đến, để.. hoa cúc vàng...nhớ lắm
Đắm vấn vương của một thuở xa mờ
Ngày đẹp quá chỉ có thơ và mơ
Trong tiềm thức mong cùng nhau mãi mãi.

29.08.2013
Sandmann HTH- Berlin

Anh là một người không làm thơ.
Và bỗng nhiên, thơ anh làm người ta phải ngưng thở...
Tôi mến anh ở sự kiệm lời, bình dị, khiêm nhường, và những năng lượng ẩn giấu như một mạch ngầm. 
Mong anh luôn tuôn chẩy mãi những cảm xúc đẹp cho bạn bè cùng thưởng thức.

6 nhận xét:

  1. Bài Mảnh trăng hay quá nhiều cảm hơn nhất là khổ thứ ba, Anh thích bài này hơn cả.
    MẢNH TRĂNG EM làm theo thể sone Đặc sản của nga ,ý ... liêm luật cũng khắt khe và rất hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ấy là một người đang theo học lớp thơ Đường luật xướng họa anh ạ.

      Xóa
  2. Em ghé thăm chị... Blog chị nhiều bài thơ hay :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ của bạn bè ....
      Ngay cả chúng ta cũng có chung một nhà thơ mà anh đã tự nhận, chính anh cũng sợ những câu chữ của mình đấy thôi...

      Xóa
    2. Em cũng còn sợ nói chi, ảnh chơi toàn chữ độc k thấm k ăn tiền :P

      Xóa
    3. Như ông cụ. Buồn thay cho cả kiếp người. Nhớ hết cả một đời. Yêu kiệt cả ngày sau...
      Nên, người ấy, hạnh phúc mãi chỉ là mỹ từ.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang