ANH LÀ AI?




                          ANH LÀ AI ?





Có lẽ nào em lại yêu anh?
Một nhân vật em chẳng hề mơ thấy
Bạn bè gọi anh "Tre mùa đông" đấy
Em mỉm cười nhơ nhớ dáng ai thanh...



Và thời gian từng ngày tháng trôi nhanh
Với diễn đàn anh miệt mài bền bỉ
Thâm trầm thông minh nhiệt thành bảo thủ....
Em nghĩ thầm: hiền đến thế là ai...

...............

Còn ghập ghềnh muôn lối đúng sai
Bên em đó bờ vai anh tin cậy
Với mọi người anh là Tre gộc cội
Với em anh là ai? Là ai?
Là ai....?
Thym.

EM LÀ AI?



Trong tôi vang lên tiếng thiết tha
Anh là ai? Là ai ?Xin hãy nói!
Tình giấu kín là tình vời vợi
Chàng trai ơi...Hoa chỉ ngát hương thầm!


Suốt một đời phiêu bạt, kiêu hùng
Tôi tìm em, nửa đời chưa gặp
Bỗng một ngày trái tim lỗi nhịp
Dường như tôi chưa sống thật bao giờ!

Phải em không, em tự giấc mơ
Thiên chúa gửi một tinh cầu sáng chói
Ngày em tới, ngày bình yên tươi mới
Trái tim tôi lạc một vần thơ.

Em là ai?
Bé nhỏ ơ thờ
Hay là bão, hay là giông tố đấy?
Nói đi em, biển đời thăm thẳm đáy
Nói đi em, em là ai,
là ai ?
Phan Anh


                        
                                 
       AI LÀ ANH?

Có lẽ nào anh lại yêu em ?
Hạnh phúc ấy ngoài tầm tay với!
Tre mùa đông! là tên người ấy....
Trách chi em....Hoa chỉ ngát hương thầm...!!!

Sài gòn mùa này mưa nắng bão giông
Đâu phải chỉ âm thầm mưa và nắng
Có một người giờ này mong ngóng
Có như anh chờ đợi bóng ai về...?

Anh là ai? Giữa cuộc sống bộn bề
Chợt bắt gặp một tâm hồn phảng phất
Ánh sáng mỏng, nhưng là điều có thật
Tre mùa đông...Ôi một dáng Tre ngà!

Anh là ai? Tầu đã đi xa
Chỉ còn vết lăn trầm vội vã
Giữa cuộc sống nhiều hợp tan, hối hả
Nhận ra nhau, ôi, được mấy mươi người?

Anh là ai? Sâu sắc, nông vơi?
Tìm chi ở cuộc đời nghiệt ngã?
Anh là ai? Trên nẻo đường muôn ngả
Có lối đi nào cho ta nhận ra nhau ?


Thym.


                                         CÓ LẼ NÀO.....




Có lẽ nào em lại yêu tôi?
Một hạnh phúc tôi chưa từng biết tới
Tre mùa đông!!!, phải em không đấy?
Cớ sao em....Hoa chỉ ngát hương thầm!?

Sài gòn mùa này mùa nắng đến cháy lòng
Giống như tôi, chỉ mưa và nắng
Hạnh phúc mỏng, nhưng em là có thật !
Có cùng tôi đi hết một cung đường?

Biết em buồn tôi đâu có vui hơn
Xa ngái lắm chặng đường còn tìm kiếm
Biết có em chờ tôi nơi ánh sáng
Sẽ có nhau, chẳng thấy bóng đêm dài.

Chờ tôi với, dù ngoài kia tuyết rơi
Mặc ai đó sánh đôi vào tiệc cưới
Cho tôi hỏi một điều thôi em hỡi
Nói đi em, em là ai?
là ai ?
Phan Anh


                                                  GỬI........

 
Thật bất ngờ! Anh lại yêu em?
Hạnh phúc ấy có gì lạ lắm!
Anh là ai, người chưa quen biết
Mới nghe tên, sao vội vã yêu người...!?

Có thể ngày hôm qua anh có yêu một người
Người ấy bỏ anh, dù tình còn tha thiết
Trái tim chia nhiều ngăn, chứa nhiều ký ức
Có ký ức như mơ, có ký ức thật buồn!

Có thể một ngày dĩ vãng chợt hiện lên
Trong em, trong ta, nào đâu ai biết!
Giây phút ấy dường như số kiếp
Phút va nhau tỏa sáng đến không ngờ...

Có bao giờ mình gặp nhau trong mơ
Sao mãi mãi để bây giờ mới biết?
Tóc còn xanh mà lòng son đắng ngắt
Còn chi đâu để trao tặng, hỡi người!
Thym.
( Tất cả những bài thơ trên đã được đăng trên clbU30.com dưới bút danh VHH)



6 nhận xét:

  1. TA LÀ AI ?
    Ta cứ hỏi ta là ai đây nhỉ ?
    Ta là mây, là gió với trăng trời
    Là tất cả đời người đang hối hả
    Kiếm tìm gì trong tất cả quanh ta ?
    *
    Là mây tím hay cơn xanh vụn vỡ
    Có sao đâu mây vẫn ở lưng trời
    Xin ai đấy đừng làm ta gục ngã
    Rơi xuống đời mây sẽ chẳng là mây.
    *
    Là gió cuốn hay âm thầm hiu hắt
    Cũng vui lòng vì gió vẫn vô tư
    Xin ai đấy đừng thu về một mối
    Gió sẽ buồn trong ngục tối lao tù.
    *
    Là trăng khuyết hay thu vàng lóng lánh
    Vẫn là trăng sóng sánh những khuyết tròn.
    Xin ai đấy đừng vê ta tròn lại.
    Trăng em tròn ta lại khuyết trong ta.
    *
    Và muôn thuở ta chỉ là một nửa
    Chẳng thể nào thêm được với đôi bên
    Nên chỉ dám chung tình cho một nửa
    Với một người có tất cả trong ta.
    *
    Nhưng ta vẫn là ta trong tất cả
    Những buồn vui chia xẻ với mọi người.
    Xin em nhé hãy cùng ta làm bạn.
    Cho cuộc đời thêm lấy những niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là bạn? Tại sao không?
      Là bạn! Tan mùa đông
      Là bạn! Chung tấm lòng
      Là bạn. Hãy chân thành.

      Xóa
  2. Tớ thích bài này , nhất là tấm hình minh họa , đẹp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tấm hình đẹp hay cái...dây lưng đẹp ?
      Tớ rất muốn bít nhãn hiệu cái quần và cái dây lưng của chàng mà tiếc thay, chả tiết lộ điều gì.... :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang