TÔI; ANH VÀ ANH ẤY




"Đã có ai nói với em rằng: Em là người phụ nữ rất phức tạp chưa?

Trong em có người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, tháo vát và tài năng.

Trong em cũng có một cô gái đa tình, đau khổ và hệ luỵ.

Trong em lại có một tâm hồn nhậy cảm rất tinh tế, giầu cảm xúc qua những dòng văn về đồng quê, về Hà Nội.

Trong em lại có một cô gái ngang tàng, bất cần trong phong cách và cả tâm hồn, thể hiện qua những vần thơ phá cách!

Em cũng còn là một cô chủ đồn điền Cao su tham lam ích kỷ nữa, anh cũng đã từng bị mủ cao su sóng sánh rớt xuống vai rồi!"

ALkakeo


Có ai bảo tôi là người mong manh yếu đuối, dễ vỡ, dù lại có người bảo "trông giống như một thùng chứa đầy thuốc nổ"...

Có ai bảo tôi là người nhẹ dạ cả tin, tin cả những điều đứa con nít nó cũng chả bao giờ tin là thật...?Dù tôi luôn nghi ngờ và biết khi nào người ta nói dối...

Có ai bảo tôi là người cô độc, dù tôi có một gia đình yên ấm khiến nhiều người phải mơ ước...?

Có ai bảo tôi yếu ớt, dù tôi 161/52?

Có ai bảo tôi cô đơn, dù tôi luôn xuất hiện trong đám đông và không bao giờ ngồi ở góc khuất?

Có ai bảo tôi buồn, dù tôi luôn cười và làm cho mọi người người cười bò bởi những câu tán đôi khi khá...táo bạo?

Có ai bảo tôi dịu dàng, vì tôi biết thủ thỉ ?

Có ai bảo tôi nổi loạn, vì đôi khi tôi muốn đập tan tất cả lề thói để làm mới lại con đường nhàm chán?

Có ai bảo tôi nhẫn nại, vì có thể chờ đợi hàng ngày ở công sở không biết sốt ruột?

Có ai bảo tôi nôn nóng, vì không thể chờ được đến ngày được trao nhẫn cưới, thay vì đó, tôi...tự đeo cho mình và cho đến giờ vẫn chưa bao giờ ...được cưới?

Có ai bảo tôi rẻ tiền, vì tôi có thể ban nụ cười cho bất cứ ai tôi đã gặp?

Có ai bảo tôi kiêu ngạo, vì tôi luôn chỉ biết nhìn lên ?

Có ai bảo tôi giầu lòng nhân ái, vì tôi rất dễ mủi lòng trước những thân phận?

Có ai bảo tôi tàn nhẫn, vì tôi sẽ quên rất nhanh nếu người ta làm tôi thất vọng?

Có ai bảo tôi hào phóng, vì tôi cho đi cả đồng xu cuối cùng nếu người ta vì thế mà giầu có...?

Có ai bảo tôi keo kiệt, vì tôi không tha thứ nếu họ mượn sách truyện và điềm nhiên chiếm đoạt?

Có ai bảo tôi dễ dãi, vì tôi thân thiện với cả Ôsin trong nhà lẫn cả người lái xe ôm trên đường phố....?

Có ai bảo tôi kiêu hãnh, vì tôi chỉ chấp nhận làm bạn với ai có cùng fon văn hóa với mình?

Có ai bảo tôi lạnh lẽo, vì tôi thờ ơ với những đàn ông sống dở chết dở vì mình ?.

Khi người ta quen sống trong hào quang của sự ngưỡng mộ, thì nỗi cô đơn tiền kiếp là một gánh nặng quá ngột ngạt. Người ta cô đơn đôi khi không phải bởi vì không có ai, mà bởi sự ồn ào đến nỗi không có được góc riêng cho mình.

Tình bạn không cần đẳng cấp.                              

Tình yêu không cần sự ca tụng

và Hạnh phúc không cần đám đông..
Thymianka

03/03/2011


10 nhận xét:

  1. Ui cha!Không ngờ nàng cũng "phức tạp" thật đấy nhỉ?Thế này XO mà chiều được cũng phải nói là "giỏi" thạt đấy. :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, đó đâu phải TN? :D
      TN hoàn toàn ngược lại, ngông, lạnhlùngvôcảm.
      XO thì chẳng chiều TN đâu, mà ngược lại thì có!

      Xóa
    2. Ka..ka..[size="30"][color="blue"]TN hoàn toàn ngược lại, ngông, lạnhlùngvôcảm[/color][/size]
      Chả ai tin!

      Xóa
    3. Ủa, cần chứngminh không?

      Xóa
    4. Mỗi người đều là một khối mâu thuẫn, đặc biệt đàn bà, bởi hình như các bà ghet cái gì gọi là logic :-?
      [color="gold"]Tình bạn không cần đẳng cấp.
      Tình yêu không cần sự ca tụng
      và Hạnh phúc không cần đám đông..[/color]

      bạn be ko cùng đẳng cấp thì ko bền vì ông nói gà bà nói vịt
      tình yêu ko có sự ca tụng thì sẽ héo hon vì sự ca tụng là thức ăn của tình yêu. Em đẹp, em xinh, anh iu em nhất trên đời .. mãi mãi là mật ngọt chết .. đàn bà :d
      hạnh phúc ko có đám đông thì sẽ buồn chán vì hạnh phúc bao giờ cũng là hạnh phúc hơn/kém ai đó, ít ai chiu bằng lòng với gì mình đang có để tự thấy hạnh phúc ..

      [color="gold"]Người ta cô đơn đôi khi không phải bởi vì không có ai, mà bởi sự ồn ào đến nỗi không có được góc riêng cho mình.[/color]
      Chính xác

      Xóa
    5. Dù không muon thua nhan nhung phai dong y rang dai ca nói hoàn toàn chính xác! :)

      Xóa
    6. http://www.youtube.com/watch?v=3gWUbnv1SS0
      Hai oánh một không chột cũng què.
      Cứ bênh nhau đi. Đợi Ka làm chai nếp mới... :D

      Xóa
  2. Vũ trụ thu lại ở một con người. Một con người tỏa rộng đến thượng đế. Đó là tình yêu. Đỉnh cao và vực sâu. Núi lửa và sông băng. Tát cả luôn có trong một trái tim biết yêu và yêu dữ dội. Nhưng hãy cẩn thận khi tình yêu ấy đã chuyển sang lòng căm ghét thì đến Diêm vương cũng không giận dữ bằng. Đó là lời cảnh báo của trái tim này.
    Phải chăng đó là trái tim Thym ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng yêu thương mạnh lòng căm thù càng lớn.
      Nhưng ở người có tâm sáng, thiện, có tri thức và văn hóa, họ sẽ hóa giải sự căm thù để sống quân bình, nhẹ nhàng, ngõ hầu làm cho chính mình được thanh thản.
      Sau nửa đời làm người, Thym nghiệm ra rằng, Thym không sợ trời, không sợ đất, không sợ người đời phán xử, mà Thym sợ chính mình không yêu được mình thôi. Thym vốn yêu cái đẹp.
      Khi yêu ai chẳng muuốn hết lòng. Ở Thym mọi cái đều rõ ràng. Vai nào, ngôi nào ra vai ấy ngôi ấy. Trong tình phu thê, tình bạn, tình yêu...đều hết mình. Và cũng tha thứ, nhẫn nhìn để giữ gìn vì Thym vốn yêú lòng, rất sợ chia tay. Nhưng một khi đã Check tất cả mà thấy không thể chấp nhận nổi, thì Thym cực kỳ kiên quyết. Bởi nếu tiếp tức thì sẽ là nhu nhược thậm chí bất công với mình.
      Nhưng trả thù thì Thym không bao giờ làm được. Nó làm chính Thym đau đớn và đó là hình phạt lớn nhất đối với Thym.

      Xóa
    2. TUYỆT VỜI. Vì căm thù là hủy diệt, và tha thứ là lẽ sống. Để hôn nhân bền vững luon cần đủ ba điều kiện :
      Thứ nhất: Luôn biết đốt lửa đam mê.
      Thứ hai" Luôn thân mật để quan tâm và chia sẻ.
      Thứ ba: Là trách nhiệm để chăm sóc và bảo vệ.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang