NGỰA HOANG-CUỐI CÙNG CHO MỘT THẢO NGUYÊN


Đồng lúa đã gặt bông
Luống cải đã chặt ngồng
Đất thơm mùi hương mới
Bởi mơ màng, Tình say!


Đến thì đâu mà nở
Chưa đầy đã sang sông
Vội cài hoa lên áo
Tình có cũng như không.

Mịt mờ trong bóng tối
Bập bềnh đợi sóng đưa
Biết sao vừa tay với
Tình ơi! Mãi gọi tên.

Không hình bóng giai nhân
Không tha thiết nồng nàn
Mà vẹn toàn trăm nẻo
Tình hoài một nỗi đau.

Chập chờn như đom đóm
Mong manh tựa làn mây
Nào ngờ đâu dan díu
Khe cửa nhìn bóng câu.

Vui bước chân vô định
Đầu tóc đã bạc phơ
Gục đầu bên máng cỏ,
Lòng mơ về Thảo nguyên

Tình ngày nao khôn lớn
Hãy quay về Vườn xưa.
Phạm trọng Nhân.


Lúa trên đồng trĩu hạt
Chờ Người đến gặt bông
Cải ngồng hoa đã nở
Vàng ươm cả cánh đồng.

Đến thì hoa phải nở
Đò đầy sẽ sang Sông
Hoa đã cài lên áo
Tình dẫu suông vẫn nồng.

Giai nhân rồi nương bóng
Mịt mờ cánh chim câu
Bến xưa người không đến
Còn mơ chi dáng Kiều.

Ruổi rong đường thiên lý
Buông tay Tình đã xa
Còn thơm mùi hương lạ
Ơ hay, Tình đã già...

Gục đầu bên máng cỏ
Khô vàng miền Thảo Nguyên
Dâng Tình cây thánh giá

Nâng vó hoang đại ngàn...


7 nhận xét:

  1. Liệu có là cuối cùng không đây, ngựa hoang ơi ?

    Trả lờiXóa
  2. Ulianop Ilic..08:15 31/3/13

    Никто ни забыт, Ничто ни забыто

    Trả lờiXóa
  3. Потому что река течет...
    потому что жизнь ушла ...

    Trả lờiXóa
  4. https://lh5.googleusercontent.com/-MOJmAa5X16w/UXIwRg8h3_I/AAAAAAAACF0/xAXNKitWc6Y/s442/NG%E1%BB%B0A+HOANG.gif

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang