CHÂN TÌNH



Cây nến đỏ có gì lạ thế
Mà đêm qua thao thiết cháy không nguôi?
Con tim nhỏ có gì lạ thế
Đập không nguôi trong lồng ngực bồi hồi?  


Trái tim u buồn và kiêu hãnh của ta ơi
Em đã mệt sau những ngày hối hả
Đốt hết đam mê, em chìm vào giấc ngủ
Trong chiếc nôi mềm êm ái lãng quên...

Gạch dấu lặng buồn, người đặt khóa son
Gọi bản nhạc đầu tiên thc dậy
Tuyết chưa tan, nhưng "mùa xuân tìm thấy"***
Nến đã hồng lên...
Bài hát lại xanh lời...
 Thym


***"mùa xuân tìm thấy": Lời trong bài hát "Chân tình".

17 nhận xét:

  1. TEM!!!!!!!
    Bạn chăm viết thật đấy.tốc độ xuất bản còn nhanh hơn cả tốc độ của người đọc.Hi..hi..Bái phục!
    Hôm nay khỏe chưa?Đứng ốm nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại TN đang "tứ mã nan truy" mừ!:D
      Bạn hết ốm chưa?

      Xóa
  2. Cây nến cháy bằng lửa tình yêu. Con tim đập không ngơi nghỉ vì ngọn lửa của cây nến. Điều rất xưa ấy nhưng luôn là mới lạ của những người đang yêu. Mình cũng thấy rất lạ. Một chiếc lá rơi nghiêng, một ban mai tinh khiết, một ríu rít chim câu...cũng thành thi ca. Đời thật lạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thym có thấy thế không ? Mình đoán thế nào Thym cũng sẽ chùng xuống mấy hôm nữa sẽ không post bài đấy.

      Xóa
    2. Ghét anh. Đã thế em post ngay! :D

      Xóa
  3. [color="blue"]Đốt hết đam mê, em chìm vào giấc ngủ
    Trong chiếc nôi mềm êm ái lãng quên...
    [/color]
    Dzị là bạn tui tốt nghiệp khóa "Tìm quên" rồi đấy hả ? Mừng nha ! >:D<
    Anh K ơi ! Sang trao bằng cho sinh viên ưu tú đi này ! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chời ơi Thym viết gì mà tốc độ chóng mẹt quá ! Phục lăn ! Tui rất thích bài này dưng Quang Dũng hát cơ ! Nghe thử nha !

      http://youtu.be/WDB1GqApozY

      Xóa
    2. [color="gold"]Đốt hết đam mê, em chìm vào giấc ngủ[/color]
      Đam mê gì mà đốt hết nhỉ ?
      Anh đoán rằng mấy hôm trước có lẽ Ka xin XO mua chiếc váy, XO ko duyệt nên hậm hực, giọng thơ rất bức bối .. hai hôm nay giọng đã dịu lại, thậm chí ấm lên .. Cà đốt chiếc váy rồi chìm vào giấc ngủ ? Và phát hiện ko váy lại làm XO vui hơn ?
      Chúc mừng Cà đã quên ciếc váy.
      Bài thu hoạch này cuả Ka cho điểm A++
      Ớt và Di nộp bài đi nhé.
      Cả Mít và Tam Anh nữa. Học dự thính cũng làm bản thu hoạch :d

      Xóa
    3. Nặc danh14:07 21/3/13

      Em " rặn" không ra. Có vẻ không buồn thì không viết được hay sao ấy.
      Làm đại mấy câu dư lày:
      Lén nhìn trời đêm thấy mảnh trăng khuya
      Biết nửa kia, trăng đã tỏ lối về
      Em gói trăng tròn vào trong kẽ tóc
      Trăng trôi qua tay nên người đâu hay..

      Xóa
    4. @ Ớt: Noi gương bạn đấy!
      @Mít: Mình cũng rất thích bài này, nhưng Vân Trường hát mới chuẩn có bạn ạ, tiếc clip hông có. Đưa nàng lệ Quyên lên mà cũng thấy...ớn. Nàng hát bài này dở quá.
      @ đại K: Cái váy nhiều khi không che nổi bắp chân thì thôi, vứt đi cho rồi, thà ...ở vậy. :D

      @Di:
      Đã tỏ lối về chán mớ đời.
      Thà rằng không biết cho nó rồi!
      Giấu trăng vào tóc nên trăng rơi
      Nhặt lấy trăng vàng vọc trăng chơi! ;D

      Xóa
    5. @Di
      [color="gold"]Lén nhìn trời đêm thấy mảnh trăng khuya
      Biết nửa kia, trăng đã tỏ lối về
      Em gói trăng tròn vào trong kẽ tóc
      Trăng trôi qua tay nên người đâu hay..[/color]
      Đã tìm quên, sao còn lén nhìn làm gì. Để lại thấy vầng trăng giờ chỉ còn một nửa mà buồn?
      Đã rõ chỉ còn một nửa, nửa kia trôi về đâu đó ngoài tầm mắt rồi, sao còn muốn gói, và mơ ước gói cả vầng trăng tròn, để lại thêm một lần thất vọng ?
      Tứ thơ hay, đẹp .. nhưng hơi thiếu nước. Lần sau trước khi làm thơ nhớ uống một chai La vie cho khỏi phải rặn :d
      Nhưng nếu coi đây là bài thu hoạch thì em Di bị điểm F. :(

      Xóa
    6. To@ PT : Quang nào cũng là quang, chủ yếu dùng bài hát để gánh " Chân tình " của bạn Thym mờ. Đi bộ lên đến tận Dốc Mây mệt lắm. Bít hông ?
      To@ KhungK : Anh quả là cao siêu, viết gì cũng có lý.

      Xóa
    7. Anh Quang chỉ giỏi...soi! :D

      Xóa
  4. Cây nến đỏ cháy trong chiều đơn côi
    Cho thân mình tan chảy ra thành nước
    Bởi mộng yêu đã ăn vào tiềm thức
    Sáng ngọn hường anh ước giữ lại không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cây thơ sang chơi nhà tôi
      Nói gì cũng đúng hết Người ơi!
      Trà đây một ấm mời bạn nhé!
      Thơ trà, đối ẩm thỏa sức mời! :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang