CHÁY





Tôi sẽ chẳng dối lòng tôi thêm nữa
Vì trước em, bờ bãi hóa dòng sông!
Một đốm lửa chẳng làm nên ngọn lửa
Chỉ tàn tro leo lét đến kiệt cùng




Và tôi biết, chỉ một lần, em nhé
Ngọn lửa kia thiêu cháy xác thân tôi
Trên xanh thẳm hồn sẽ thành tro bụi
Ngọn lửa tình chói sáng để sinh sôi

Tôi sẽ hóa hồn tôi thành hoa cỏ**
Bay trong mơ, trên những cánh đồng xanh
Và ngây ngất cùng Thảo Nguyên bất tận
Dẫu mai sau địa ngục lẫn nhục hình!

Và tôi sẽ cháy cùng em như thể
Chỉ một lần, cho mãn kiếp mơ xa
Đốt tro tình trong ngàn mây ngũ sắc
Để thiên hà thiêu cháy cả băng hà...

Và chói sáng đến ngàn sau bất tận
Những tinh cầu trong vòng sóng giao thoa
Sẽ găm nát một khoảng trời định mệnh
Nổ tan tành trong giây phút thăng hoa....


Thymianka



                                                     Tình bỗng chốc là không

Chú thích: ** ở đây là hoa Bồ công anh

33 nhận xét:

  1. http://youtu.be/2N9c7xTRy2U


    Từ Công Phụng.
    o0o
    Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua
    Cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa
    Cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ

    Thôi cũng đành một kiếp phong ba lệ tình cũng xa
    Xuống đời ta những nguôi ngoai rồi người cũng xa
    Cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa

    Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối
    Tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối
    Đời anh sớm muộn gì...
    Đời em sớm muộn gì...
    Tình ta sớm muộn gì... cũng hấp hối
    Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau
    Những men nồng tình sâu rã rời

    Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên
    Thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng
    Những đêm sâu, những canh thâu
    Nghe nước mắt nặng giọt sầu

    Thôi cũng đành như kiếp rong rêu một lần hóa thân
    Cuốn về phong kín tim ta một đời chói chang
    Những đam mê, những ngô nghê
    Với tình người nhỡ lời thề

    Thôi cũng đành như tấm gương tan mờ phai vết xưa
    Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa
    Những đêm mơ thấy tan hoang
    Hương tình vừa chớm muộn màng



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sắp chữ vừa thôi Thym ! Tẩu hỏa nhập ma á ! Tớ nghe buồn não ... sến là tớ ghét !

      Xóa
    2. Buồn đâu nhỉ? Cháy vui chứ, lửa reo nóng chết đi ấy...:D

      Xóa
    3. Bài hát trên là của TCP nàng ui! Hôm nọ nghe Thế Ngữ bình hay nha, sến nhưng thật ra nội dung rất tích cực. Mụ cứ đeo kính zâm vào nhìn cái gì cũng mát.
      Lúc nào mình cũng rất thích "Như chiếc que diêm", dù nếu chỉ lóe lên một lần rồi cháy trụi thì chán òm. Nhưng phải cháy chứ cứ lom đom như ngọn đèn trước gió thì tắt phụt đi cho rùi.:D

      Xóa
  2. Nặc danh23:57 7/3/13

    Em doc bai tho, thay co le nguoi viet trong boi canh yeu duong qua nong chay, nhu the thoat xac vay. Oi nhung goi moi, nhung loi nguyen the! Nhung tiec la cai gi bung chay manh liet thi lai nhanh lui tan. Lai phai qua nha a K hoc tiep ly thuyet Buong Ra...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi em, con chim buổi sớm của tôi ơi...
      Chỉ là một cảm xúc, mà cảm xúc thì "bỗng chốc là không!"
      (Bài hát chị mới chôm bên nhà em, hic, toàn bài đứ đừ không em tui!)

      Xóa
  3. "Tôi sẽ chẳng dối lòng tôi thêm nữa
    Vì trước em, bờ bãi hóa dòng sông!"
    Trước thảo nguyên tôi bỗng thấy mềm lòng
    Hượng bay bỗng, hồn tôi đong chất đậm.
    8/3 vui nghen Thảo Nguyên, NGLB.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy anh mềm lòng trước thảo nguyên hay trước dòng sông ạ?
      Thảo nguyên thì cỏ dại, sông thì cạn ..mềm lòng nhẽ khó anh!

      Xóa
  4. Trên xanh thẳm hồn sẽ thành tro bụi
    Ngọn lửa tình chói sáng để sinh sôi.
    .......
    Và ngây ngất cùng Thảo Nguyên bất tận
    Dẫu mai sau địa ngục lẫn nhục hình!


    Nghe bỏng rát cả tim lun TN ơi !

    http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/Season/6818306048_1f5f9f8868_zpse8ef754b.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng bạn ơi...lửa từ xa từ xưa, giờ nguội rồi...
      Cái hình trên đẹp quá, mình thích vì nó đơn giản và ấn tượng.

      Xóa
  5. EM cháy ở đâu mà chị ngóng hòa không thấy ...hu huuuu.
    8/3 chi bay qua chúc em gái vui vẻ, yêu thương ấm áp trong ngày của mình em nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Tớ chả thích bài thơ này của Thym tí nào ... Yêu gì mà tăm tối thế , nghỉ yêu cho dồi , nghỉ yêu đi mai yêu tiếp .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, mụ mắng tui kìa. Mụ công bằng tý đi. Cháy, nổ, thảo nguyên, dòng sông và bầu trời...sao mụ thấy tăm túi nầu!
      Mụ bỏ ngay kính dâm ra cho tui nhờ! :D :D :D

      Xóa
    2. Mụ là mụ thế đó nói thẳng ... Mụ mắng đấy , ghét , đứa nào nghe được thì nghe .

      Khi còn bé mụ nghe chúng sến nhạc vàng : "Nếu mai anh chết , em có buồn không ?" Mụ điên máu chết ai chả buồn hỏi vớ vẩn , bây giờ đang yêu lóng lánh thế mà lại hỏi nếu kỳ dzậy ...

      Mụ thích yêu , được yêu nhưng không sến . Có những cái rất đau đớn trong cuộc đời nhưng mụ cương quyết không sến ! Hè hè ! Mụ đàn ông nhỉ , Thym hay mụ bị đổi giới tính mất dồi ...

      Xóa
    3. à à à ! Mụ Phù Thủy quên ! Mụ tuyền đeo kính dâm nhá ! Hic !

      Xóa
    4. Hihi, Mít quên mang kính hay mang nhầm màu rùi .. chứ nếu mang đúng kính dâm thì sẽ ko bị chói lóa, thấy ngay bài thơ này mà .. mình thấy nó ko tối tăm dù đầy những ấm ức, và đặc biệt là cháy bỏng đến mức liều lĩnh .. may là chỉ trong mơ. Hay vì trong mơ nên nó mới cháy bỏng, liều lĩnh đến thế ?
      Có lẽ ngôn ngữ dùng nhiều ẩn dụ nên thấy bài thơ tối tăm, khó hiểu chăng ? Đọc bài thơ dù ko hiểu rõ những gì tác giả muốn gởi gắm qua từng câu chữ, từng hình ảnh .. nhưng vẫn thấy toát lên sự bỏng cháy, dù bỏng cháy vì gì thì không biết chắc.

      Xóa
    5. Mụ có tính cách rất đàn ông, mụ không đàn ông, cái đó tớ đảm bẩu. :D
      Chơi với mụ tớ cứ dựa thoải mái, lơ mơ mụ oánh tơitả, tớ thích!
      Nhưng thi thoảng cũng dỗ hoặc nương tay cho cái kẹo nhé...Tớ ưa ngọt, hic!

      Xóa
    6. Đại ca mắng thì em chịu chứ em đọc bài thơ mấy chục lần thấy ghét bài thơ này của Thym ! Só rì Thym chớ yêu rì mà tăm tăm tối tối thế này em chả yêu nữa , nghỉ yêu ... Nghe phát mệt mất hứng yêu ...

      Tôi chẳng thể gói hồn tôi vào gió
      Giấu trời quên chôn kín nửa vọng sầu
      Thân xác ủ một tâm hồn u uẩn
      Mơ gì đây! Thôi tăm cá, bóng câu!

      Hê hê ! Tính cách mụ đàn ông thế nhưng có nhiều lúc mụ buồn nẫu duột á , khóc tu tu te te một mình có giời biết , đất biết ... :(( :((

      Xóa
    7. hì, đoạn ấy để chuan bị cho phút cháy bỏng ở sau mà Mít :d.

      Xóa


    8. @ Mít! "Nếu mai anh chết , em có buồn không ?" Mụ điên máu chết ai chả buồn hỏi vớ vẩn" Hay! nhưng chỉ đúng với Vn. Ở nước ngoài không phải lúc nào cũng đúng.

      Xóa
    9. Đúng với em á anh Quang ! Em mà thấy quan tài là em muốn ... đổ lệ nên toàn bước rất nhanh , dù bất cứ người ấy là ai ... xót xa cho một cuộc đời đã qua ...

      Xóa
  7. Củi gộc tre mà nấu bánh chưng là đượm lắm đó sư huynh. Nghe bố em bẩu thế, chứ bên này em nấu bếp điện cũng ngon như ai, nhàn tênh. :)

    Trả lờiXóa
  8. Ôi nàng hỡi,Thảo Nguyên của ta hỡi
    Nàng yêu ai mà cháy bỏng tâm hồn
    Cho thân xác nổ tung thành tro bụi
    Tình yêu này sánh ngang tựa càn khôn
    Yêu tha thiết nhưng sao nhiều ngang trái
    Nghe xót xa,quằn quại,đớn đau...
    Yêu chi nhiều rồi để khổ cho nhau
    Thôi thế này đừng yêu đương nữa nhé! He..he.. ::)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hé hé, các cậu toàn như thép như đồng ấy, tớ đây như cải muối dưa, héo héo là.... :D

      Xóa
    2. Không có đâu Thym , có lúc úa , tưởng tàn luôn ý chứ đừng tưởng héo héo không ...

      Xóa
  9. Sang thăm Thảo Nguyên, chưa đi nhiều mà đã thấy nhà bạn đẹp đẽ tráng lệ quá, Cầu tre lấy làm hổ thẹn ghê...
    Sao Cầu tre không đọc được bài vào đêm (hay cho đêm)nhỉ?
    Còn bài này, Cầu tre thấy phảng phất không khí của thi ca Việt Nam thời kì 1932-1942 Thảo Nguyên ạ.Bạn có yêu Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Vũ Hoàng Chương, Huy Cận...?
    Nếu chưa từng rơi vào những cảnh ngộ yêu đương thống khoái, đọc bài này sẽ thấy có chút sến. Nhưng bản chất của tình yêu vốn có nó làm một thành phần quan trọng mà, bạn nhỉ...
    Cầu tre vốn vụng đường ăn nói, nếu có gì thất thố, xin bạn hãy rộng lòng bỏ qua cho nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CT (hay PS?)
      Tình cờ mình biết bạn hay đọc blog mình, sang thăm bạn mới biết hình như bạn đã biết và đọc mình từ bên yahoo rồi thì phải?
      Cho nên, nó như là một cái duyên. Quý nhau đã là quý rồi, lại thêm vì cảm văn chương chữ nghĩa mà đến với nhau, với TN, đó là điều vô giá! :)
      TN thích nhiểu lắm các nhà thơ, nhưng không thích hẳn một ai đâu, không có ai là thân tuọng hết. Với mỗi người, TN may chỉ thích được vài bài là cùng. Có lẽ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, vô thức ấy, nhưng không vì thế mà thích "thống khoái" nhé( bạn dùng từ quá chuẩn!). Chẳng qua là vì, mỗi bài thơ là một góc của tâm trạng, khi cảm xúc ấy qua đi thì cây đời lại xanh tươi. Thơ mà, lãng đãng, nhưng cuộc sống lại thật đến trần trụi. Mình sống và làm việc như một lực điền, chỉ có tâm hồn chợt bồng bềnh trong con chữ thôi...
      Bạn tìm thấy chút gì đó của mình ở đây đúng không? Vậy là quý lắm, ôm bạn cái nhé!

      Xóa
  10. VỚI EM ! ANH ĐÃ CHÁY THẬT RỒI.

    Anh đã cháy đã thiêu tàn năm tháng
    Đốt một lần cho cạn kiệt cùng em
    Anh đã xé con tim thành tơ nắng
    Đốt cho bằng sụp đổ một trời yêu.
    *
    Anh đã cháy cho mặt trời không ngủ
    Cho đêm về bóng tối chẳng ru em
    Anh đã vớt từng mây trong mắt nhớ
    Đốt tan tành cho tóc gió em bay.
    *
    Anh đã đốt cuộc đời thành hoa nắng
    Rắc lên môi lên má nụ yêu hồng
    Bao nhớ trộm yêu thầm cơn si dại
    Đốt một lần cho cháy hết chờ mong.
    *
    Anh đã đốt những gì còn sót lại
    Những đỉnh đài thương nhớ trả cho em
    Bao thành quách nguy nga và tráng lệ
    Yêu thường này đốt tất cả cho em.
    *
    Anh đã đốt cùng em từng sợi nhớ
    Từng câu thơ, từng bỡ ngỡ lời thương
    Từng lúng liếng, từng hơn ghen, dỗi giận
    Để bây giờ không thể cháy cùng ai…
    *
    Anh đã đốt trong cơn mê cuồng dại
    Bỗng giật mình, quằn quại, bóng em đâu ?
    Anh sẽ đốt tim mình thành ngọn lửa
    Đi tìm em…cơn chín nhớ…trong anh…
    *
    Người ta nấu cỗ, nấu cơm
    Em tôi nấu nhớ chín bầm tim tôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cháy thế người ta của anh có chịu nổi không?

      Xóa
  11. Thym đừng giận khi BL mng một bài thơ cũ sang comment nhé.
    EM KHÔNG THÍCH
    Em không thích nói lời yêu thêm nữa
    Anh xa rồi nói nữa để mà chi ?
    Em không thích gió vờn cây đâu nhé
    Gió đi rồi cây ngơ ngác trông theo
    *
    Em không thích nói lời yêu thêm nữa
    Xa nhau rồi nỗi nhớ hóa niềm đau
    Em không thích sóng ồn ào đâu nhé
    Để suốt đời...than thở...sóng về đâu...
    *
    Em không thích nói lời yêu thêm nữa
    Tim chưa lành...sao vội...nối niềm đau...
    Em không thích anh rắc vàng sắc nhớ
    Gió mùa về thu héo úa cô liêu
    *
    Em không thích nói lời yêu thêm nữa
    Dẫu thì thầm cũng cứa rụng thương đau
    Em không thích sương đọng trên môi mắt
    Anh tan rồi môi mắt hóa quầng thâm
    *
    Em không thích anh dối lòng mãi thế
    Tim dư thừa nỗi nhớ buộc vào nhau
    Anh không đến em đau thêm lần nữa
    Anh chẳng về em hóa bãi hoang vu

    Em không thể dối lòng mình thêm nữa
    Nhớ bất ngờ la hét giữa con tim
    Em không thể không yêu anh được nữa
    Anh không về...em đợi...cả trăm năm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em rât vui vì anh đã trở lại, dù vì ai, vì lý do gì...!

      Xóa
  12. https://www.youtube.com/watch?v=Dv0s38j7eww&feature=share

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang