LỜI NGỌN NẾN



Cây nến đỏ ở trên bàn cháy đỏ
Của riêng tôi vĩnh viễn thuộc về tôi
Ai đi ngang ngỡ mùa xuân đã hết
Chẳng còn mang màu áo tinh khôi.


Cũng có lúc xác thân mềm dục vọng
Không muộn phiền cũng bề bộn so đo
Cây nến nhỏ chẳng còn hồng ngọn lửa
Lồng ngực buồn. Câm lặng. Cõi hư vô.

Rồi người đến hồn thơ tôi bừng sáng
Môi đào thơm. Dào nhựa sống dâng đời
Tay người lạnh nhưng tim người rực nóng
Phút về nhau trời đất bỗng dâng lời!

Cám ơn đời!
Ta xin cám ơn Người
Đời đẹp thế! Còn bao điều để sống
Dẫu vẫn biết mùa xuân không bất biến
Em có là ngọn nến của lòng tôi?
Thym.

37 nhận xét:

  1. https://lh5.googleusercontent.com/-oAecz2zkJGI/UUGgfYri5OI/AAAAAAABGjs/7MyvT4ZCQAM/w497-h373/photo.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i1226.photobucket.com/albums/ee407/nkimchi2011/225292f0f41430cc73ef0c4d2fb7a0a7.gif

      Xóa
    2. http://i1226.photobucket.com/albums/ee407/nkimchi2011/FLAMINGICE.gif

      Xóa
    3. http://i1226.photobucket.com/albums/ee407/nkimchi2011/930490c1b23869746f194338d1ee2868.jpg

      Xóa
    4. http://i1226.photobucket.com/albums/ee407/nkimchi2011/nn-1.gif

      Xóa
  2. https://lh5.googleusercontent.com/-TDmDel9OQJ0/UUFt3uUHQ1I/AAAAAAABGgY/6B5VkmYkb0w/s778/Friendship-Day-Wallpapers-HD-wide.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i1226.photobucket.com/albums/ee407/nkimchi2011/3505-1.gif

      Xóa
  3. DÒNG SÔNG - DÒNG ĐỜI




    Khi màn đêm phủ kín bầu trời,
    ấy là khi tiếng lòng thổn thức.
    Có lúc mệt tôi không còn sức
    Thương một cuộc đời, thương một dòng sông!


    Dòng sông đời khi đục, khi trong.
    Bao giờ mới xuôi ra biển cả?
    Bao giờ mới dịu dàng êm ả?
    Sóng mãi cồn, mãi xoáy lạc dòng trôi.

    Dòng sông đời nguyên khai : Tinh khôi.
    Vượt dặm xa bao gập ghềnh bồi, lở ...
    Sông về biển, dòng reo sóng vỗ
    Hụt hẫng dòng, trắng xoá thác đấy thôi.

    Dòng sông đời, dòng sông yêu ơi!
    Dẫu vạn dặm gian nan vất vả ...
    Dẫu thác ghềnh, đời chia nhiều ngả ...
    Dẫu đục trong xin vẫn cứ xuôi dòng.

    Biển kia rồi, biển mãi mênh mông,
    Biển tung sóng, đón sông vào lòng đấy,
    Tình của biển yêu sông biết mấy,
    Hãy hoà dòng, đón nhận ánh bình minh

    Hết cô đơn, đêm vắng chỉ riêng mình,
    Ở quanh đây còn có nhều bè bạn,
    Sông đời ơi! cố lên đừng nản,
    Bởi trong ta: SÔNG ĐÃ GIAO DÒNG!!!


    LÊ HOÀI PHƯƠNG, Berlin 26-2-2013

    Trả lờiXóa
  4. Lời ngọn nến hay lòng người nhắn gửi
    Với cuộc đời đầy rẫy những gập gềnh
    Dù nhân gian có trăm vạn nổi nênh
    Lòng xuân ta vẫn chẳng xoay mùa mới .............
    .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nến đã thắp rồi
      Dòng đời nổi trôi
      Mặc kệ dòng côi
      Đời ta sẽ đôi...

      Xóa
  5. Dạo này sao thích viết về nến thế TN ui!:)
    Cuối tuần vui nha bạn iu!

    Trả lờiXóa
  6. Tại Berlin đang mất điện! :D
    Lạnh.....
    ............
    Tuyết rơi, tuyết rơi, tuyết lại rơi
    lại rơi, rơi mãi, rơi không nguôi
    Mùa xuân ngỡ đến từ độ ấy
    Vẫn thấy tuyết rơi lạnh khóe cười....

    Trả lờiXóa
  7. Này cô bé! Con chuồn chuồn bé bỏng
    Xuân sang rồi không vỗ cánh bay đi.
    Hay em ngại bởi vì đôi cánh mỏng
    Nên cứ chờ trông ngóng phía mây xa.
    *
    Này cô bé ! Con chuồn chuồn bé bỏng
    Đừng vội vàng khi gió lộng vừa sang
    Mong manh lắm tàn hoang cơn giông gió.
    Anh sợ rằng em chẳng chịu được đâu.
    *
    Này cô bé con chuồn chuồn bé bỏng
    Chiều muộn rồi đừng mải miết nghe em
    Sương sa xuống ướt mềm đôi cánh mỏng
    Anh se lòng thương lắm cánh chuồn ơi !
    *
    Này cô bé ! Con chuồn chuồn bé bỏng
    Đừng phiền lòng khi chẳng đậu vai anh.
    Trời đủ rộng cho đời em tung cánh
    Nắng vẫn đầy mây vẫn cứ trong xanh
    *
    Này cô bé ! Con chuồn chuồn bé bỏng
    Bay lên nào ! Đôi cánh mỏng chuồn ơi !
    Anh vẫn biết tim em không hề mỏng
    Nên bây giờ vẫn bỏng những đam mê
    *
    Nhưng nhớ nhé khi nào em không thể
    Lại về đây đậu nhé, chốn vai anh.
    Con tim ấy vẫn dành riêng một chỗ
    Em tha hồ tung cánh giữa yêu thương…
    *
    Ngọn nến và cánh chuồn đều giống nhau ở sự mong manh. Nhưng mong manh ấy đủ làm ta bị bỏng và chênh chao đấy.
    Mình đọc được chênh chao trong Thym đấy. Có gì cứ trút hết vào BL nghe. Com thế này chắc lại nhận thêm tí ghét nữa đây.
    Nói thế thôi, ngọn núi lửa Thym phun trào là thiêu đốt hết muộn phiền mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cánh Chuồn ơi hỡi cánh Chuồn
      Mày mang giông bão đổi buồn lấy vui
      Cánh Chuôn là cánh Chuồn ơi
      Sao mày nỡ để nụ cười vỡ đôi
      Cánh Chuồn chập choạng cuối trời
      Mong mày trốn kịp kẻo trời đổ giông...
      ................
      Cánh Chuồn mỏng nhưng không biết lượng sức mình anh ạ.
      Nen mãi cô đơn trong vùng gió xoáy.

      Xóa
    2. Cánh chuồn mỏng mảnh tôi ơi
      Xin đừng chạy trốn cho trời âm u.
      Xin đừng đậu nhánh mù u
      Diêu bông chẳng thấy mịt mù nhân duyên...

      Xóa
  8. Cây nến đỏ đã bùng lửa đỏ
    Hồn thơ em bừng sáng niềm tin
    Đời đẹp thế! Bao niềm vui đó
    Vẫn chờ em, em chớ vô tình ..

    Nghe Tam Anh bảo bên ấy tuyết vẫn còn rơi, nhưng những tín hiệu mùa Xuân đã bắt đầu ..
    [color="gold"]Đời đẹp thế! Còn bao điều để sống[/color]
    Đúng thế. Cớ sao lại buồn, phải ko ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn.
      Khi chiều buông
      Buồn...
      giọt sương chập choạng
      Buồn
      Chỉ như chiếc lá chao nghiêng
      Buồn
      Như mưa lúc hoàng hôn
      ...
      không màu
      không mùi
      không tuổi
      ...
      nỗi buồn
      như khói loang
      trên nền trời
      hoang.

      Xóa
    2. Buồn
      Khi lòng buông
      Buồn
      Nước mắt tuôn
      Buồn
      Như chiếc lá úa màu
      Buồn
      Như nắng quái chiều hôm
      ...
      màu vàng xỉn
      mùi cay cay
      bao đêm dài
      ...
      Buồn
      Như con sông mùa lũ
      Gầm rú
      Tìm
      bờ

      Xóa
    3. Màu vàng xỉn, mùi cay cay...là anh đích thị tả gã nào hút thuốc rồi, kinh thế, không phải em nhé! :G
      Em thế này:
      Má tím bầm
      mắt tối thâm
      Môi lầm bầm.... cơ! :D

      Xóa
    4. "Buồn
      Như con sông mùa lũ
      Gầm rú
      Tìm
      bờ"
      ............
      mấy câu này nghe rất chi ấn tượng.
      Em đối như nài:
      Vui
      Như con sông ngày mưa
      Hớn hở
      Về
      nguồn"
      ..........
      Sông về nguồn nghe vô lý. Vì sông phải ra biển. Nhưng đôi khi nó điên lên thì ngược dòng là chuyện...nhỏ. :D

      Xóa
    5. Uh, sông về nguồn thì vô lí. Có lí là sông mất bờ thì ko gọi là sông.
      Nỗi buồn như sông mùa lũ, làm sông mất bờ, gào rú đi tìm, trong lúc thật ra chỉ cần lắng lại, lũ qua đi, sông lại là sông.
      Nỗi buồn ko fai ko màu, ko vị và ko tuổi như em nghĩ
      Nó có màu vàng xỉn của lá úa, vị cay, đắng, và có tuổi - tính bằng những đêm dài trằn trọc.
      Nỗi buồn đến khi lòng buông thả theo cảm xúc, để cx đưa đi vô định ...

      Hì, góp ý tí nhé. Thấy em cam xuc lênh láng còn hơn sông mùa lũ nên xin có đôi lời.
      Đùng buồn nữa. Bởi [color="pink"]Đời vẫn đẹp sao[/color] :d

      Xóa
  9. ANH CÒN NỢ EM

    Anh còn nợ em
    Câu thơ duyên phận
    Ngày đêm hờn giận
    Sáu vòng thời gian.

    Anh còn nợ em
    Dòng sông dòng đời
    Chảy vào biển khát
    Cánh buồm rách nát.

    Anh còn nợ em
    Mùa xuân tuyết tan
    Ban mai muộn màng
    Áo choàng ấm vai.

    Anh còn nợ em
    Mùi hương Cúc dại
    Bóng ngã đêm dài
    Nụ hôn nồng cháy.

    Anh còn nợ em
    Bài ca viết vội
    Một lời sám hối
    Tận cùng tội lỗi.

    Và còn nợ em
    Ngọn nến cháy dở
    Duyên tình đã lỡ
    Anh còn nợ em.
    .......
    PA

    Trả lờiXóa
  10. Toi lai bi Ban keo vao coi tam linh mien man,nhe nhang em troi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn thật dễ thương....

      Xóa
    2. Van cua ban hay lam co!Va Toi thich bai tho Anh Con No Em nua day!Cam on Ban vi loi khen...De thuong nhe!

      Xóa
    3. Toi se tranh thu doc blog cua Ban khi co the,vi vao day,long Toi tro nen nhe nhom,thanh than nhu moi sang mai Toi ngoi lang le mot minh voi tach Cafe nong!Sang nay Cafe mot minh....Ban biet bai hat day khong?Toi thich lam day.Nhung phai Xin loi Ban la Toi lau lau moi vao blog duoc.Hi,hi

      Xóa
    4. Cà phê một mình là điều tuyệt diệu nhất đấy bạn ạ
      Vì khi đó, ta là tri kỷ của chính mình. Sợ nhất là khi không dám đối thoại với chính mình.
      Bạn đã bao giờ như thế, hay biết ai đang như thế chưa?

      Tặng bạn, để nhớ một thời để yêu, một thời để nhớ...
      và nhớ về một người...
      http://youtu.be/rw7mqpoVsUY

      Xóa
    5. Tôi sẽ viết tặng bạn một Entry. Bạn nhớ đón đọc nhé!

      Xóa
    6. Cam on Ban nhe!Cuoi tuan vui ve!

      Xóa
    7. Minh Chau co thoi quen Cafe mot minh lau roi Ban a,khoang 7,8 nam gi do.Cam on Ban ban nhac Cafe Mot Minh nha.

      Xóa
    8. Rảnh qua đây cà phê..hai mình nha! :)

      Xóa
  11. Aha, cái còm này mếnh viết lâu rùi nhở
    sông mất bờ thì ko gọi là sông.
    Nỗi buồn như sông mùa lũ, làm sông mất bờ, gào rú đi tìm, trong lúc thật ra chỉ cần lắng lại, lũ qua đi, sông lại là sông.
    Nỗi buồn ko fai ko màu, ko vị và ko tuổi như em nghĩ
    Nó có màu vàng xỉn của lá úa, vị cay, đắng, và có tuổi - tính bằng những đêm dài trằn trọc.
    Nỗi buồn đến khi lòng buông thả theo cảm xúc, để cx đưa đi vô định ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không buồn nữa đâu K à...
      Đừng làm em cay mắt chứ...

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang