MẢNH TIM BUỒN LƯU LẠC CỦA ANH ƠI....




Mảnh tim vỡ của anh ơi
Đi tìm em từ bao gi chẳng thấy
Mà có tìm đâu, mình va vào nhau đấy!
Nỗi cô đơn biết nói tiếng loài người.

Chưa bao giờ anh thấy được em cười
Tiếng chuông ngân vang trong như buổi sớm
Tiếng lá rơi giục bình minh gọi nắng
Hay đêm dài...
Uống ltình trên vũng ngực em...

Rất ngọt ngào từng sợi tóc của đêm
Trôi rất kh đưa anh vào mộng ước
Em xa thế mà sao em biết được
Trái tim anh ngỏ cửa đợi lâu rồi!

Một mảnh tim văng xa đến nửa đời người
Em đã nhặt giùm anh 
thì cho anh xin lại
Đá hết buồn sỏi đã thành hoa trái
Mảnh tim buồn lưu lạc của anh ơi...   
Thym        


34 nhận xét:

  1. Nặc danh00:56 30/3/13

    Giọt lệ tình nơi vũng ngực em đây
    Gương mặt nào từng soi gương nơi ấy
    Tấm gương động chẳng bình yên là vậy
    Mà tim đập rung mặt gương sóng dậy
    ...
    Ôi vũng ngực căng đam mê vùng vẫy
    Nước biển khơi hay nước mắt mặn mòi
    Em đam mê nên sao nhãng môi cười
    Anh hạnh phúc trong giấc mơ đã thấy!
    ...
    Cũng chỉ là thấy bài thơ cua Thy có những câu xuất thần, tuyệt quá mà họa theo. tặng Thy nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa của anh và BL đều là hai bài hay mà em nhất thời bị ...đơ!
      Em nhận món quà của anh và biết rằng, có lẽ thơ đã làm được điều gì đó hơn cả...thơ!

      Xóa
    2. Em có buồn đâu!
      Sao nụ cười em chẳng thấy
      Mảnh gương vỡ em soi, nụ cười như nước chảy
      Mước đã qua cẩu
      Mặn chát nỗi xa nhau.

      Xóa
  2. Tên tôi người khắc trong tim
    Mảnh tim tôi vỡ, người tìm giúp tôi
    Nếu người tìm được...người ơi
    Xin người giữ lấy một đời giúp tôi.
    Con tim nay đã vỡ rồi
    Tôi về hoang phế đơn côi... một mình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BL làm em chết bài thơ này rùi!

      Mảnh ghép đời tôi đã có người
      Xin người ở lại một chút thôi!
      Làm ơn, người nhé, đừng đi nữa
      Chớ để hồn tôi hổng nụ cười....
      .....
      Đại khái thế...
      :D

      Xóa
  3. Nặc danh05:16 30/3/13

    Trời, thơ đọc muốn bể tim ra...

    Trả lờiXóa
  4. Hay lắm . Chúc Thảo nguyên cuối tuần vui vẽ nhé

    Trả lờiXóa
  5. https://lh4.googleusercontent.com/-o3npFX1n8ak/UVaWoH0DHSI/AAAAAAAAASg/SzOKnGm9juI/s466/01-L05qpxoy.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh đẹp, không nhất thiết tim ai đó quay như chong chóng thế! :D

      Xóa
    2. Đúng là cặp này đang yêu nhau, vì đang cùng nhìn về một hướng :d
      Mà sao cô này cũng có súng nhở

      Xóa
    3. Để phòng thân, thưa anh! :D

      Xóa
  6. Nặc danh15:09 30/3/13

    Tim bị mủn mà thơ thế lày à chị?

    Trả lờiXóa
  7. Ui chu choa!NGhe sao mà da diệt thệ!!! Hic!
    Mảnh tim buồn lưu lạc của em ơi!
    Anh đi đâu để em chờ đợi mãi
    Để em cả đời tìm anh trong hoang hoải
    Biết bao giờ ta mới gặp lại nhau?

    Nếu biết rằng sẽ có một kiếp sau
    Em vẫn đợi chờ anh nơi kiếp ấy
    Mong một ngày rồi em cũng tìm thấy
    Mảnh tim buồn lưu lạc của em ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm đi em, rồi em sẽ thấy
      Chẳng thằng nào qua mặt được anh đâu!
      Đã cao to mặt mũi lại có râu
      Tiền đầy túi, sờ chỗ nào cũng có! :D

      Anh tìm em, em hỡi, em ở đâu?
      Trời tối thế làm sao anh thấy mặt
      Đèn đã tắt hai tay anh chập choạng
      Anh thấy rồi...
      những thứ ... lạc của anh ui!:D

      Xóa
    2. TA họa bài này hay tuyệt! Mình thích, cám ơn bạn.

      Xóa
    3. He..he..Bài hoa cua TN sao thay có hình anh quen quen the nho?Yêu bang ca " hai tay"?ha..ha...=))

      Xóa
    4. Em ơi đèn đã tắt rùi
      Bàn tay anh nói thay lời trái tim...
      He he
      Khe khe. >:D<

      Xóa
    5. Hai câu thơ trên không phải của mình nhé, xin đính chính.

      Xóa
  8. Thà anh lạc kiếp cuối trời
    Thà ta lạc bước để đời còn nhau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao đành để lạc mất nhau
      Mảnh tim đã vỡ còn đau lời thề...

      Xóa
  9. [color="red"]Mà có tìm đâu, mình va vào nhau đấy![/color]

    MẢNH TIM ĐI LẠC TÌM THẤY

    oOo
    Một hôm trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình va vấp vào nhau
    Thấy em, anh biết vừa tìm được
    Mảnh tim mình lạc mất bấy lâu .. (*)

    Dẫu chưa từng được thấy em cười
    Anh vẫn biết tiếng cười em trong vắt
    Như dòng sông nước xanh ngăn ngắt
    Thủa ấu thơ anh tắm mát trưa hè.

    Chưa một được lần thấy ngực em
    Anh vẫn cứ dụi đầu vào đấy
    Những đêm khuya nghe lòng trống trải
    Chợt khát khao một giọng thầm thì....

    Mảnh tim văng xa nửa đời người
    Em nhặt được, tặng em, em giữ nhé!
    Tim anh đấy! Em ơi, em hãy nhẹ
    Giữ giùm anh
    Mảnh vỡ đã vá lành...

    TTG
    ---
    (*) Mượn tứ thơ Bùi Minh Quốc
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình yên nào của em tôi
      Sao đầy vơi nước mắt mặn môi
      Mảnh tim buồn lưu lạc của anh ơi!
      Dòng sông dòng đời
      Bao giờ về biển khơi.


      Tình yêu nào tôi đã cho em
      Tình yêu nào em đã trao tôi
      Hay chỉ là một giấc mơ thôi
      Nên đời còn hoài mãi đơn côi

      Trắng đêm uống cạn lệ tình
      Rơi trên vũng ngực cho mình xa nhau
      Mảnh tim mang nửa đời người
      Em ơi giữ lấy dỗ dành bình yên.


      Ngựa hoang một đời rong ruổi
      Chợ đời hằn những vết roi
      Bỏ thân một lần dâng hiến
      Cho hồn về với Thảo Nguyên

      Bình yên rồi đến với em
      Hoa cúc xưa lại nở sau hè
      Tuyết rơi đều
      Mùa xuân lại đến
      Em tươi cười… nhặt mảnh đời em

      Xóa
  11. Mảnh tiêm lạc hả , cho nó đi luôn đi !

    Trả lờiXóa
  12. Thăm bạn! Tối mát ngon giấc bạn nhé !

    Trả lờiXóa
  13. Nặc danh16:32 31/3/13

    Weekend cho âm nhạc, hỡi "cô em" ngọt ngào. Yêu chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô em nào làm Ranf mệt đấy...?
      Con chin nhỏ, gai nhọn lắm, chớ có chui vào bụi mận gai...

      Xóa
  14. http://www.youtube.com/watch?v=bTaPbPanVjQ

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang