THÁNG 3, MỘC LAN EM CỨU RỖI HỒN TÔI





Băng đã trôi, tuyết đã tan trên những khu vườn tháng 3. Và nắng, như rắc vàng trên những cành cây khô.

Em chạm tay vào một mắt lá. Giật mình biết mùa xuân đã về, tự bao giờ, chẳng rõ. Mùa xuân quên không gõ cửa lòng em, hay lòng em vừa qua mùa giá băng nên xuân chthập thò trước ngõ. Em ngủ quên đến nỗi, em không biết, Maglonien đã thức giấc và ngoài kia, cả lùm cây vồng lên những vốc nụ nâu nâu xam xám. Mùa xuân đã đến rồi sao? Mùa xuân không chờ em? Không lẽ, em đã ngủ vùi suốt một mùa đông dài đến thế...

Quê em không có mộc lan, bởi quê em không có tuyết. đây, em được biết đến một loài cây vốn  chđược nghe nói qua truyền thuyết vay mượn của Trung hoa. Mộc lan, câu chuyện về tình yêu và lòng quả cảm. Mộc lan, sự tham lam và cái giá phải trcho một hy sinh vô ích. Mộc lan, Maglonien của Châu Âu...


 Mùa hè, những cây mộc lan xanh mởn. Chỉ xanh và xanh thôi, như mọi loài cây đều phải xanh màu diệp lục để duy trì sự sống của loài chỉ biết uống nắng trời. Chả xanh thì còn biết làm gì để sống? Lá, tất nhiên xanh, và hoa thì trốn biệt. Chẳng ai buồn đý cái giống cây tẻ buồn giữa trăm ngàn nhan sắc đua chen. Mùa thu lá cũng vàng như ai, một thvàng vừa xỉn vừa nhờn nhợt giống một mụ khoặm ế chồng. Đã già lại còn xấu thì tất nhiên ế. Vì ế nên... nhanh già. 

Mộc lan đứng âm thầm trong góc đợi, nhìn những sồi những du tung lá lên trời, vẽ vào mùa những bức tranh thu tuyệt đẹp. Mùa đông cũng chả uy nghiêm hơn gì. Trơ trọi mấy cẳng cây xám ngoét. Tất cả chỉ trát thêm cho bức họa mùa đông một góc tù ảm đạm. Tuyết cứ rơi và băng cđóng, cả khu vườn thiếp đi như gái già quá lứa ngủ quên dưới gốc mộc lan vừa vắt hết giọt duyên cho cuộc tình đến muộn.

Để rồi, một sáng mùa xuân, cả khu vườn chợt hồi sinh khi cả vòm mc lan bắt đầu bung ra những búp sen trời.


Em đã từng sững sờ ngơ ngẩn như bị ma ám trước một gốc mc lan. Bà chúa tháng 3 chiếm lĩnh không gian, gim mùa xuân vĩnh viễn trong ký ức bằng những đóa hoa tưng bừng chùm đèn lồng trắng muốt. Mà nào đâu chỉ có trắng, còn hồng, còn vàng, còn đỏ... từng ấy cũng đủ làm tim em nhói đau. Vì em đã dọn lòng đợi lúc hoa tàn. Bấy giờ, cả thành phđi đâu cũng thấy mc lan nở như vãi bỏng ngô trên vườn cây, lối đi, trông như những cái dù hoang phí của đám nhà giầu. Ch nhìn xa cũng biết mùa xuân đã về. 

Mà nếu xuân không về, mộc lan có nở, hay cứ ngậm ngùi những cái nụ nghẹn ứ trong nõn sâu, căng mình chờ qua nốt mùa đông?
Rồi sang tháng 4, chẳng còn thấy một bông hoa nào. Forsiezien vàng óng đến thế chân. Thủy tiên nở hết đợt cuối cùng tiễn phục sinh vào quá vãng. Mc lan cũng trút hơi thở cuối cùng. Vẻ kiêu hãnh của bà chúa Xuân đã nhường chỗ cho những loài hoa mùa hạ.
Như một quy luật tất yếu của muôn loài. Chẳng có gì vĩnh cửu. 


Tự nhiên thấy lòng mơ hồ tiếc nuối. Dẫu  đã biết, hoa nở sẽ có lúc tàn, có xuân đến thì phải có đông sang. Sao vẫn mơ xuân về để được yêu mãi mộc lan, loài hoa chỉ nở có 3 tuần trên xứ lạnh.

Mc lan rồi sẽ hé nụ, bung cánh trong bình hoa nhà mình. Ngoài vườn, mc lan cũng đánh thc tầm xuân mở mắt. Đánh thức khu vườn, đánh thức mùa xuân... Đánh thc lòng dũng cảm.
Lòng dũng cảm không phải lúc nào cũng cần. Nhưng rất nhiều khi trong đời, ta đã để quên đâu đó.
Chạm vào một nụ mộc lan còn đang no tròn nắng mới, em chợt thấy mình bất giác mỉm cười....
Mùa đông qua rồi...như một tiếng thở dài rớt lại đáy dòng vừa tan băng.
Thym,06/03/2013




46 nhận xét:

  1. http://2.bp.blogspot.com/-ya43ZvwKe58/UTalLQ_lsdI/AAAAAAAABL0/tvNPuzLQ9jg/s1600/536927_217766041681960_1453763710_n.jpg

    Trả lờiXóa
  2. Đẹp quá TN ơi ! Cánh hoa mềm dịu dàng đến nao cả lòng ! Bên ấy vẫn còn mùa xuân sao ?
    [color="blue"]Chạm vào một nụ mộc lan còn đang no tròn nắng mới, em chợt thấy mình bất giác mỉm cười[/color]
    Tớ cũng đang ước được chạm vào một cánh mộc lan đây ....:-*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Mộc Lan đẹp quá Thym ơi ! Bên đó bắt đầu mùa xuân đó Ớt . Bớt lạnh nhiều phải không Thym ?

      Xóa
    2. Uh, hai bạn iu à, đã vào xuân rồi, bớt lạnh rồi...
      Một lan đẹp kinh khủng, mình sợ lúc nó tàn, hì, tham nhỉ. Xem hoa nở sợ lúc hoa tàn...

      Xóa
    3. Ủa, mà hai bạn đều khen mộc lan, chứ không ai khen cô gái quay lưng phớt đời ngồi ghế bố ngắm hoa một lan sao?
      Hay chê cổ là đàn ...bà? :D

      Xóa
    4. Không cần chạm, mình ôm bạn nè!

      Xóa
    5. Tại dòm cổ sexy quá mà lại đang uốn diệu , mình sợ ... Tấm ảnh đẹp á Thym !

      Xóa
    6. hè hè, sexy bây giờ là một xa xỉ thương hiệu đó bạn!

      Xóa
  3. Nặc danh06:50 6/3/13

    Ai do da noi, chi Thym viet tan van moi thu nhu tuon trao. Em cam nhan suc song manh liet do, trong nhung nu moc lan...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Văn tuôn trào thôi nhé, mọi thứ tuôn trào thì....eo ôi! :D

      Xóa
    2. Nặc danh01:35 7/3/13

      Co nguoi dam noi the day chi oi!

      Xóa
    3. cam đoan không phải anh nói thế nhé :))

      Xóa
    4. Qua chúc mừng Ka, chứ mai bận ở nhà giặt giúp bx mấy cái áo của anh rồi

      http://tinhay.org//HLIC/5a5e8dc25b58655ff4806bec7e696078.jpg

      Xóa
    5. Tức là nhân vật trong câu chuyện của anh chính là chồng của bà xã anh à? mặc hoài không giặt, treo lên gió thổi.... Và hôm nay là ngày anh giặt định kỳ trong năm.... :D
      Cám ơn hoa hồng của anh. HH luôn nở dù đôi khi chẳng còn mùi thơm...

      Xóa
  4. UH, đang trên đỉnh mùa xuân đó em!
    Nghe với chị nhé!
    http://youtu.be/OiuwKbqjczU

    Trả lờiXóa
  5. An lành, lãng mạn Thy nhé!
    http://farm3.static.flickr.com/2395/1991918494_08083a2832.jpg?v=0

    Trả lờiXóa
  6. http://www.youtube.com/watch?v=Fg6cqESwv4k

    Trả lờiXóa
  7. http://www.youtube.com/watch?v=rN5w2CX40bY

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn vợ của Tấn Minh phát thèm. Đâm nghe cả băng vì mê...cổ.

      Xóa
  8. Chỗ mình vẫn chưa thấy Mộc lan đâu TN ạ!Chắc trên Berlin khí hậu ấm hơn nên hoa nở sớm.Công nhận hoa mộc Lan đẹp mê hồn.Ngày trước khi mình còn đi thuê nhà.Nhà mình thuê ở lầu 1,cửa sổ phòng khách mở ra đúng tán cây Mộc lan cổ thụ.Cứ mỗi dịp đầu Xuân là thấy như cả một rừng hoa trước mặt.Đẹp đến mê mẩn tâm hồn luôn.Chỉ tiếc là hoa sớm nở,chóng tàn không được bền lâu như những loài hoa khác.
    Tặng TN nè:
    http://img580.imageshack.us/img580/3092/diendanhaiduongcom21022.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn iu nhé. Gói quà có gì không mà đẹp thế,...hi, mình tò mò quá!

      Xóa
    2. Uh, mụ không tò mò à, tui qua nhà mụ thấy mụ cũng ngó chằm chằm cái gói quà à! :D

      Xóa
    3. http://files.myopera.com/webtretho09/files/thiep%208-3.jpg

      Xóa
  9. Nặc danh00:20 7/3/13

    8/3 Mong Thy em có nhiều niềm vui , hoa và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa của em đâu, không có hiện vật à anh? Huhu...

      Xóa
  10. 08.March!

    http://1.bp.blogspot.com/-D0XsrRQ857g/UTkijDgFctI/AAAAAAAAAMo/9mPaoai0vus/s1600/Schenk-Blumen-1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấu vợ mua hoa tặng tớ hả?
      Giá mà cậu rửa hộ tớ thêm chồng bát thì...!!!:D

      Xóa
    2. QP đừng nghe xúi dại. Rửa xong chồng bát .. còn được thêm chồng .. bạt tai, sao quả tạ cũng ko chịu nỗi đâu :))

      Xóa
    3. Đại ca dạy chí phải, nhưng tai đâu còn cảm giác, nên có thêm vài chồng...bạt tai thì nhằm nhò gì:))

      Xóa
  11. TN ơi!Nhờ bạn chỉ cho mình cách chèn hình xen lẫn giữa bài viết như bạn với.Mình viết bài rồi dán hình vô,canh trái,canh phải đủ kiểu mà nó không được giống như của bạn.Chữ chỉ ở phía trên hoặc phía dưới hình chứ không nằm bên cạnh hình.Hic!Cám ơn TN trước nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này không khó nhưng đôi khi mất thời gian, vì nó hoạt động rất ú ớ, nhiều lúc mắc cười lắm TA.
      Canh trái canh phải bạn biết rồi đúng không? Nhấn chuột phải vào hình nó sẽ hiện lên chữ: trái, giữa, phải, tùy bạn chọn. Nhưng nếu bạn muốn cho nó chạy hình sang lề thì trước hết phải chọn hình nhỏ hoặc trung bình, chứu hình lớn hoặc rất lớn thì chả có tác dụng gì mà trông rất xấu.
      -Sau khi viết bài xong xuôi mình mới chèn hình.
      -Định chèn hình vào chỗ nào thì phải "dọn chỗ" cho nó. Nghĩa là phải dãn ra một khoảng rộng, đừng qúa nhỏ, nếu không hình nó sẽ nhảy vào chỗ khác, ví dụ chỗ mình đã chèn video bên trên. Không hiểu sao hình ảnh rất thích nhảy vào chỗ đã chèn video, cứ như nó phải lòng nhau hay sao ấy. Cuối cùng mình nghĩ ra một mẹo, chèn video sau cùng. Nhưng nhớ là phảidọn chỗ trong bài viết nhé.
      -Sau khi đã định vị được hình vào bên trái hay bên phải theo ý rồi, thường thì nó không nằm bên cạnh chữ như của mình, mà nằm lửng lơ đúng không? Bạn bấm chuột phải vào cái hính ấy, giữ chặt và khẽ di lên, di xuống là nó tự lọt vào trang viết, tự dàn chữ sang bên cạnh. Nhưng thường thì nó không được như ý ngay đâu, bạn phải chỉnh lên chỉnh xuống rất lâu công đấy.
      -Sau khi đã chèn được hình như ý rồi thì lại gõ thu cho chữ trong bài viết trở lại như cũ. Mà bước này cũng rất hay làm bay hình. Bao nhiêu công lao thế là ...mất sạch.
      Cái này đơn giản nhưng nhiều lúc rất oải. Như đi rình ...trộm. Vì chỗ mình muốn thả hình vào nó không vào, cứ nhảy chỗ khác.
      Nhớ là sau cũng hãy chèn video. Với video thì dễ hơn, nó không bị nhảy mà cũng có thể sang trái sang phải theo ý được. Nhưng để giữa mình thấy đẹp hơn.
      Chúc bạn thành công.

      Xóa
    2. Úi giời!Đúng y như mình đã "bị dính chưởng".Cứ mò mẫm suốt,phải làm đi làm lại mấy lần mà vẫn chưa xong.Hên xui thì được 1 cái còn những cái khác cũng làm y vậy thì lại không được.Tức chết đi!Hic!
      Cám ơn bạn nhiều nhiều nhé!Chắc viết chỉ dẫn cho mình cũng mỏi hết cả tay rùi hả?Hi..hi..
      Bồi dưỡng cho bạn iu nè!
      http://akimi.vnweblogs.com/gallery/7795/chethapcam.jpg

      Xóa
    3. Ngon thế, gửi bưu điện nhé! :D

      Xóa
    4. Trên màn hình wysiwyg ngồi rình rập canh chỉnh, tìm ra thứ tự ưu tiên .. để chèn được hình .. Ka thông minh thật í =D>
      Người khác muốn làm được thế phải vào màn hình html để gõ mấy câu lệnh lủng củng vừa khó nhớ vừa chán chết đi được :d

      Xóa
    5. "Người khác" ở đây cứ cậy mình giỏi IT nên mới thế. Ka rốt xài kiểu cà rốt thui! :D
      Mí lại log em đệ nhất tham lam, không cho ảnh vầu thì nó khó chịu lắm. Mún nhẹ nhàng như xã luận báo nhân dân thì sang bên KHUNG, hắn chả có gì ngoài những kiến thức ù hết cả tai. :D

      Xóa
    6. Lúc nãy mình thử rê hình theo cách của TN đã thành công rồi bạn hiền ui!Chẳng cần dọn chỗ sẵn đâu.Mình cứ viết xong rồi chèn hình vô chỗ mình thích,"rê" hình qua lại 1 chút là ok ngay.Thanks bạn nhé!
      Còn chèn Video mình thấy chèn trước hay sau cũng đâu có bị ảnh hưởng gì đâu bồ!Chèn trước thì mình cũng kéo nó qua 1 bên rồi viết text vô bên kia được mà.Video "ngoan" hơn hình nhiều,đặt đâu là nó nằm im đó hà. :)
      Hình thì nhiều khi nó "đầy" text của mình lên dòng,xuống dòng hơi lung tung 1 tí.
      Hai đứa mình "cà-rốt" IT nên cứ làm thế cho nó "lành" TN nhở? ;;)

      Xóa
    7. Vậy là tốt rồi.
      Nhưng đừng mừng vội nhé, cái này chẳng có quy luật. Đến lúc nó dở chứng thì nhớ lời mình nhé, mình bị nhiều lần quá rồi nên mới rút ra kinh nghiệm đó bạn iu ơi! Có khi cả tối không thể up hình lên được vì nó cứ nhẩy vào chỗ nó thích, như ma làm! Hà hà, chả hiểu tại sao. :D

      Xóa
    8. He..he..Vậy chắc mình hên "cờ bạc đãi tay kẻ mới" đấy! :))

      Xóa
  12. Entry này đẹp quá Thảo Nguyên ơi!!
    Hẹn bạn một lần khác lại tới thăm Mộc Lan của bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh đẹp, nhưng mộc lan bên ngoài nhìn còn đệp hơn nhiều!
      Mong PS luôn quay lại đây nhé! rất mong đấy!

      Xóa
  13. Hoa dù đẹp đến mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ được cài lên ngực áo mà thôi. Nhưng hoa em luôn được cài trong tim một ai đó. Đấy là điều giá trị nhất để em hơn tất cả các loại hoa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nói hay thế, em học câu này để...tán hộ XO em!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang