THƠ TÌNH MỘT NGÀY BIỂN ĐỘNG



Em là ai trong triệu triệu người quen
Ngày mới đến vầng dương trước cửa
Anh lang thang như kẻ điên trên biển
Gồng mình lên chờ gió lộng ngoài khơi....


Biển hôm này mùa gió chướng em ơi
Sóng cứ lồng cào vào chân lớp lớp
Chú còng nhỏ chui vùi trong cát bỏng
Thập thò mong triều gọi đêm ngày.

Con tầu say chuệnh choạng một góc trời
Tầu bé nhỏ dập dềnh trong vũng vịnh
Trong gió lốc bao bình yên câm lặng
Chỉ mình anh với sóng gió xa khơi.

Anh một mình, chỉ mỗi anh thôi!
Mình anh với điệp trùng sóng gió
Em xa thế mà đại dương gần thế
Dấu chân ai vời vợi bãi hoang đời.

Đêm xuống rồi, trăng biển vẫn đầy vơi
Riêng lòng anh đêm đêm rát bỏng
Ngày trở gió ngậm ngùi con nước ấm
Sóng ngoài kia thao thức mãi xô bờ...

Em có còn như vạt nắng ngày mưa
Cho anh ấm ngày cuồng điên biển động
Em có là bình yên dòng đối lưu nồng ấm
Ru thanh bình từng ngọn sóng lim dim...

Em ở đâu xa, em ở nơi nào
Xa tít tắp đến tận cùng tay với
Vạch xanh mạ mịt mù vời vợi
Con sóng nào đưa anh tới bờ em?

Sáng nay triều cường biển gầm thét trào dâng
Em có biết vì sao lòng biển mặn?
Biển điên cuồng tiếng ngàn năm thăm thẳm
Nghe sóng duềnh trên một bãi dương xa...**



Thymianka, ngày không bình yên...

 Chú thích: ** Thơ Bằng Việt (chỉ câu này thôi nhé!)




36 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Tớ thích bài thơ này , sống ở biển lâu cảm nhận những từ của bài . Tớ đọc tưởng thơ của Thym xém ngất ...
      Hình minh họa phê ...

      Xóa
    2. Vạch xanh mạ mịt mù vời vợi
      Con sóng nào đưa anh tới bờ em? Nghe vời vợi như tự sự như lời trách yêu hờn dỗi ...

      Xóa
    3. [color="gold"] Tớ đọc tưởng thơ của Thym xém ngất ...[/color]
      Thơ của Thym mà Mít. Chỉ câu cuối là của Bằng Việt.

      Xóa
    4. Hic ! Thym chú thích thế này tớ mới không nhầm ... Tớ thích bài này Thym !

      Xóa
  2. http://4.bp.blogspot.com/-1u85XYStgWo/UTFMtzUFMEI/AAAAAAAABEE/O93ryOd38w0/s1600/%C4%91.jpg

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh02:21 2/3/13

    Em hỏi anh vì sao lòng biển mặn
    Vì nước biển chính là nước mắt
    Của cuộc đời nhỏ xuống mỗi khi buồn
    Nay biển động chắc là em buồn lắm!

    Trả lờiXóa
  4. http://2.bp.blogspot.com/-5wKHxykoSmo/UTFUKeoeMoI/AAAAAAAABFk/f46M4p2N98I/s1600/dfg.jpg

    Trả lờiXóa
  5. "Anh lang thang như kẻ điên trên biển
    Gồng mình lên chờ gió lộng ngoài khơi....
    Con tầu say chuệnh choạng một góc trời"
    Hì..., đúng rồi, TN tết có vui kg?

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh07:28 2/3/13

    Chi Thym lai...dong vai mot anh chang that tinh nao do roi...

    Trả lờiXóa
  7. Anh chỉ là con chim bơ vơ
    Giữa đường đau khổ gặp cơn mưa
    Đến gần tổ ấm đôi chim bạn
    Bỗng thấy lòng mình yêu ngẩn ngơ.
    *
    Yêu ngẩn ngơ thế rồi mang nhớ
    Với một người ở tít phía bờ xa
    Một đời sóng chưa bao giờ lạc bến
    Anh bây giờ lỗi hẹn phía bờ em.
    *
    Thôi sóng nhé cứ êm đềm đi nhé
    Cứ đi về giữa hai phía bờ xa
    Như biển mặn chưa bao giờ phai nhạt
    Đã bao giờ anh hết khát đâu em…
    *
    Đôi mắt to tròn khẽ buồn cất giấu một điều gì đó ? Hình như tôi nhìn thấy có bóng đàn ông ở trong cái cơ thể một người phụ nữ có lẽ tên G (cái dây đeo trên ngực mách bảo tôi điều ấy.)
    Đừng buồn nhé ! Đừng bao giờ buồn nhé !
    Có bao giờ anh thấy biển buồn đâu ?

    Trả lờiXóa
  8. http://www.youtube.com/watch?v=buk6PLB5aKU&feature=share

    Trả lờiXóa
  9. Nuoc bien o moi vung co do man la khac nhau , con nguoi moi dia phuong hinh nhu cung the ,su tham thiet du doi dam tham ...cua nhung nguoi dan ba cung vay ,ko phai o dau cung giong dau ...NaCl,KCl, CaCl2...

    Trả lờiXóa
  10. http://hoik10cd.files.wordpress.com/2013/02/4845875875.gif

    Trả lờiXóa
  11. Căn phòng không em nên trời đổ mưa ?
    hay là trời mưa vì lòng em không ai ?
    Hay là vì ai không biết trong em có ai ?
    nên trời đổ nhớ cho phai giọt tình ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://2.bp.blogspot.com/-NP7qHTUXOSc/UTPECfIfNSI/AAAAAAAABJY/9nUk3HScWKk/s1600/206195_10151432549319416_698098513_n.png

      Xóa
  12. ...Có một ngày đời sẽ bỏ quên anh
    như trần thế từng quên ngày mưa đến
    anh sẽ buồn và về ngồi trước biển
    nhờ sóng ban sơ tắm gội xuân thì
    ..

    Trả lờiXóa
  13. ...Có một ngày biển sẽ hết màu xanh
    và nơi ấy sẽ không còn gió chướng
    Nỗi buồn thiên di nỗi buồn bất biến
    Mình xé đôi câu hát vá xuân thì
    ..

    Trả lờiXóa
  14. Anh là người điên qua lại giữa nhớ quên
    Là người say mửa rồi lại mửa
    Ngày bước liêu xiêu đêm về liểng xiểng
    Hồn mong manh chớp tắt tả tơi…

    Anh là người điên đi lạc giữa đời
    Nên nào biết tình yêu là toan tính
    Những thiệt hơn chất đầy kho ảo ảnh
    Những bán mua duyên nợ nhún nhảy mời
    Trôi giữa dòng đời mưa nắng lả lơi
    Đưa đẩy lỗ lời dối gian xếp lớp
    Cắt dọc xẻ ngang người điên lạc lỏng
    Rách nát ngây ngô trần trụi đêm ngày

    Một mình anh, chỉ mỗi anh thôi!
    Với niềm vui đếm từng ngọn gió
    Mang thoang thoảng hương thơm nhục thể
    Ở nơi em đâu đó giữa dòng đời
    Trăng khuyết rồi, trăng cũng sẽ đầy thôi
    Riêng anh vẫn là người điên lạc lõng
    Ngày không gió chôn mình trong đất ấm
    Mặc dòng đời đổi chát ái ân đợi chờ…

    Em vẫn là con gió thoảng hương đưa
    Dẫn người điên đi qua miền đất rộng
    Nơi lòng đất giấu chôn tình nồng ấm
    Trái tim yêu vào giấc ngủ dịu êm..

    Gió ở nơi em, hương vẫn ngọt ngào
    Xóa vết thương đau dòng đời cày xới
    Quên bước chân đi nửa đời chờ đợi
    Điên giữa dòng đời để mãi có em…

    Sáng nay tỉnh giấc gió dịu dàng mơn man
    Anh mới biết vì sao đời tỉnh lặng?
    Cơn điên nào trăm năm về xa vắng
    Mang anh qua lòng đất của tình ta…




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại một tâm sự của tình yêu đã mất, với nỗi khát khao, nuối tiếc, buồn mà không trách móc.
      Bạn đã mất cô ấy?
      Sao không giữ cô ấy, rồi để lang thang trên biển đời cô quạnh vậy?
      Bài thơ tâm trạng quá và cũng rất đạt.
      TN chưa đủ trải nghiệm và cảm xúc để họa lại. Dù rất cảm động. Nhưng nỗi mất mát của bạn quá lớn, quá sâu. Trước nỗi buồn của bạn, bất giác TN dường như chưa bao giờ biết buồn vậy.
      Cám ơn bạn đã đến.
      Mong bạn sẽ tìm thấy ở nơi đây chút gì đồng cảm. Cho một thoáng dù không nhiều, bình yên.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang