TOUCH ME!

       A touch of spring!






Ngày thứ 6 Tuần Thánh đã đến (Karfreitag). Lập xuân đã gõ cửa. Mùa chay  đã hết. Thế mà, mùa xuân ơi, mày đi đâu, để cả Châu Âu chìm trong tuyết trắng. Berlin  chìm trong tuyết trắng!



Mọi khi, đến dịp Phục Sinh, là đã rất ấm. Đất trời rạo rực mùa sinh sản. Những chú thỏ nhảy ra khỏi hang kiếm mồi, ngóng bạn tình, xoe đôi mắt tròn ngơ ngác dạn dĩ trên những vạt rừng bạt ngàn trong thành phố. Loài gặm nhấm cứ 3 tuần cho ra một lứa đẻ, nên người ta dùng thlàm biểu trưng cho sự sống mới. Chắc cũng tý nghĩa này mà ông tổ Playboy mới dùng cái đầu thỏ làm biểu tượng của đàn ông chăng?


Đức, thỏ, trứng gà, cừu, hoa báo xuân, hoa thủy tiên ... là biểu tượng của phục sinh- Mừng Chúa sống lại sau khi bđóng đinh câu rút. Chả biết cái hy sinh của người đàn ông vĩ đại nhất quđất ấy có cứu rỗi được gì hay không, chỉ biết, chúng ta, những con chiên ghẻ của mọi thứ tôn giáo đang trú ngở Châu Âu, tự nhiên có mấy ngày nghỉ lễ. (Trong khi ở đất nước của Obama thì không nhé!) Mặc dù đảng CDU ra luật: Vào ngày ch nhật của Phục Sinh, tất cả công dân của Ngài phải đi lễ nhà thđể tỏ lòng kính Chúa, thì chúng ta vẫn  không thể  vì thế mà ngoan đạo hơn được. 
Tôi vẫn  đi Chùa, bn trẻ vẫn (tự nguyện) học môn Religion ở trường đạo là Thiên Chúa  giáo. Nhưng món cơm chấm bơ & thỏ Shokola ngày lPhục Sinh trong căn nhà có bàn thờ Phật rất Á đông vẫn cùng nhau phối bè ăn ý. Và mùa đông, vẫn cứ tràn vào gia xuân mà giao duyên như thường. Văn hóa, hay là sự thích nghi? 

Chúng tôi, những đồng nghiệp đủ sắc tộc  đùa với nhau: Ngày chủ nhật này scùng nhau tìm trứng trong...tuyết, thay vì giấu chúng trong cỏ hay những cái giỏ xinh xinh xếp đầy thcỏ nhân tạo xanh lè. 
Người ta vẽ màu vào những quả trứng gà, bán đầy trong siêu thị. Trông rất đẹp nhưng ăn thì chả khác gì...trứng luộc, bởi nó chính là... trứng luộc. Trứng Schokola, rồi th, cũng bằng Shokola nốt, xếp như núi. Nhà kinh tế học bảo, đây là ngày hội của các nhà sản xuất Schokola! Cũng đúng. Vì bọn trẻ còn biết làm gì với đống trứng và thỏ ngọt ngào sau khi tìm được ngoài vườn? Chúng sẽ chén, tất nhiên! Và shồ hởi sẽ kéo dài đến tận mùa Phục sinh sang năm
Nhưng năm nay chúng tôi, các bà mẹ khả kính, đành sẽ giấu trứng trong... nhà, cho đỡ lạnh, trước khi nguy cơ chó Nemo tìm ra! Con ranh này thích ăn vụng và đặc biệt thích ăn cắp những thứ mà nó biết người khác rất quý. Tôi đã bị nó cắn nát đôi dép đẹp nhất. Không lẽ nó cũng có trí thông minh của một ...Manly?

Ôi, tuyết! Mùa đông như chưa bao gi dài đến thế. Bao lâu rồi, hàng trăm năm chăng, chúng ta mới có một lễ Phục Sinh trong tuyết trắng, hỡi những cư dân thiếu nắng trời của Euro Zone?

Mỗi ngày đi qua bãi cỏ trước sân nhà, tôi vẫn ngóng tìm dù chỉ là một cọng Lövenzahn ( Bồ công anh), một nhánh hoa tuyết, hay một búp Crocus... Nhưng chúng vẫn nhẫn nhịn vùi trong tuyết, âm thầm chịu đựng nốt mùa đông. Dẫu là một mùa đông dài đến thê thiết, thì loài cỏ vẫn học được cách để thích nghi. Chúng biết chđợi bởi chỉ có chđợi mới không bị giá lạnh làm chột đi mầm sống.

Ta có như Cỏ không? Thymian?

Hay vì khát khao ánh nắng, vội vươn lên đón mặt trời, để rồi héo đi khi trời đổ lạnh. Những cọng cỏ mảnh mai t biết sức mình, không bao giờ vội vã. Chúng vùi mình để vượt qua một mùa đông.
Không ai biết bao giờ mùa đông sẽ qua. Nhưng  nhất định nó sẽ qua. 
Bởi bây giđã là Phục Sinh.
Cây thập giá chỉ còn là cây gỗ vắt chéo cho một lần tử nạn.

Touch Me! 
A touch of spring! 
 Thym/ mùa phục sinh 2013

32 nhận xét:

  1. Lễ phục sinh vui nha !
    tấm ảnh minh họa đẹp quá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, mụ có biết là tui thích khi thấy mụ...thick không?
      Mụ còn nhớ lễ phục sinh không hả cố bé đạo gốc ui!

      Xóa
    2. Tui thích các tác phẩm mang tính ngợ thực mà
      Nhớ chứ ! Rất nhớ , Chúa sống lại mờ nên phải ăn chay á tức là không ăn thịt !

      Xóa
    3. suy cho cùng ăn chay cực có lợi mụ nhỉ. Tiết kiệm, giải độc...

      Xóa
    4. Ờ Ờ ! Ăn chay của lễ phục sinh là không ăn thịt thôi còn những thứ khác chén bình thường . Ăn chay của đạo Phật thì lại nhiều cách lắm . Như tớ ăn chay hàng tháng vào ngày rằm và mồng một là không ăn động vật một tí nào hì hì . Bình thường thì tớ cũng chả ăn thịt bò , heo ... đa phần là cá may ra có thịt gà ... hic hic !

      Xóa
  2. Nặc danh01:34 28/3/13

    Sự giao thoa... không theo một quy tắc nào, tạo ra một văn hóa riêng của Thymian nhỉ? Em thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thích em cũng không theo...một nguyên tắc nào cả.
      Đơn giản là thick lắm, cưng biết hông?

      Xóa
  3. Nặc danh02:00 28/3/13

    Nhưng dù thập tự giá chỉ còn là khúc gỗ bắt chéo sau lần tử nạn, thì nó vẫn là vết tích thảm khốc, sau một lần đau thiệt là đau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em biết không?
      Cùng là cây gỗ bắt chéo, nhưng nó lại mang ý nghĩa khác nhau.
      Khi nó khổ hạnh sám hối, có tên gọi là THẬP GIÁ.
      Ngược lại, khi nó an ủi cứu rỗi, người ta gọi là THÁNH GIÁ.
      Cho nên, đi qua nỗi đau, thập giá chỉ còn là CÂY GỖ BẮT CHÉO cho cái GIÁ phải trả.
      Và như vậy, nặng lòng chi một đống tro than...

      Xóa
    2. Nặc danh13:45 28/3/13

      Lời chú thích rất hay và có ý nghĩa.

      Xóa
    3. Củm ơn -nghĩa của THẬP GIÁ và THÁNH GIÁ -bây giờ mình mới hiểu đó nha -

      Xóa
    4. Mình được một bạn nguyên là dân đạo gốc, có theo học giáo lý và sinh hoạt tại giáo đoàn giảng cho nghe về điều này.
      Chứ mình không đi đạo và cũng vẫn cứ tưởng Thánh Giá và Thập giá là một mà thôi bạn ạ.

      Xóa
  4. Nặc danh02:53 28/3/13

    Tản văn em viết đọc mê hồn , cuốn lắm . Nhưng hình ảnh minh họa xem chừng còn mê hơn! Hình như em rất mạnh mẽ , cuồng nhiệt và ...tóm lại là Hay! hè hè hè !

    Trả lờiXóa
  5. Lỗ Tấn Việt14:45 28/3/13

    "..Khi nó khổ hạnh sám hối, có tên gọi là THẬP GIÁ.
    Ngược lại, khi nó an ủi cứu rỗi, người ta gọi là THÁNH GIÁ.
    Cho nên, đi qua nỗi đau, thập giá chỉ còn là CÂY GỖ BẮT CHÉO cho cái GIÁ phải trả,"
    ...và có thể còn gọi nó là cây Trả Gía
    Ở Tàu Cộng ngày xưa có một ông cũng giải thích như thế này, ông ấy có tên A.Q..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha, ông AQ ơi, ông làm tôi phì cười rồi đây!
      Ông có biết là ngoài các chỉ số IQ mà người ta phát minh ra, còn có các chỉ số Q khác như EQ, SQ, PQ, và bây giờ là AQ do ông Lỗ Tấn ...Việt phát minh ra để ...chọc tui :D

      Ông có giỏi ra cãi nhau với tui đi! Cứ nấp hoài chọc người ta à! :D
      Chắc AQ của ông phải đỉnh nhất quả đất!

      Xóa
    2. Lỗ Tấn Việt17:10 28/3/13

      Cũng chỉ vì chỉ số AQ kinh hoàng nên phải nấp sau bụi húng rũi để comm..nếu không đã anh dũng như Cadimođo đứng trước Exmeranda rùi..

      Xóa
    3. Haha...Nhưng ông vẫn cứ là Cadimodo như thường, dù vì cái gì thì tui không biết (Nhan sắc hay tình yêu vô song...!!!)
      Nàng Esmeranda quả là tội đồ bất hủ. Nên tui ghét nàng. Tui không chịu nổi khi người ta vì tui mà rớm máu. Thà rằng để tui làm việc đó.
      Xét cho cùng, đóng đinh câu rút trên cây Thập giá cũng mang phần nào sự Cứu rỗi. dẫu ràng chỉ để tự an ủi..chính mình mà thui.
      Nghe bản nhạc này với tui nhé.
      Bản Belle bằng tiếng Việt, bài hát trích trong vở nhạc kịch bất hủ Cadimodo.
      ..........................
      Nhìn làn mây trôi trôi về cuối nơi chân trời xa vời
      Lòng thầm nghe bao sầu lắng trong tiếng người cười nói
      Ôi nỗi nhớ như ngày mãi mưa hoài từng phút hiu quạnh
      Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến
      Tình như bóng dáng trăng cao bao ngày nào đâu tới được
      Tình như những ánh sao sa cho lòng chất thêm u hoài
      Để mình ta mãi mãi mang theo khát vọng mình ta thở dài
      Mình ta mãi mãi trông mong giấc mơ, giấc mơ xa vời
      Nào có ai người sẽ đến bên đời ru giấc rã rời
      Chỉ có nỗi buồn cùng những đêm ngà nhìn bóng trăng tà

      Nhìn ngày đi qua không bờ bến không ai người mong chờ
      Lòng thầm nghe bao niềm xót xa bao nhiêu giằng xé
      Ôi nỗi nhớ như đàn mãi than hoài từng tiếng khô lạnh
      Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến
      Tình như tiếng nói trong tim hồng dù thân xác lạnh
      Tình như gió cuốn trong tim khi đời đã như sa mạc
      Để mình ta mãi mãi chôn trong lao tù lời yêu khắc khoải
      Người như bóng dáng xa xăm giấc mơ giấc mơ xa vời
      Nào có ai người nhìn bóng u trầm mà biết tim lòng
      Chỉ có nỗi buồn ngày vẫn qua ngày thân xác lưu đày

      Nhìn, nhìn tà dương tan vào bóng đêm lan dần xa mờ
      Lòng thầm nghe bao đợt sóng đang xô bờ rạn vỡ
      Ôi nỗi nhớ như thuyền mãi xa bờ từng phút mong chờ
      Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến
      Tình như ánh mắt ta trao hai bờ dòng sông cách trở
      Tình ta chới với đôi tay đâu nào có nhau bên đời
      Để nhìn nhau mãi mãi thương đau
      đôi miền dòng sông quá rộng
      Nhìn nhau mãi mãi trông mong giấc mơ giấc mơ xa vời
      Nào có bao giờ được phút người ru khúc rã rời
      Chỉ có nỗi buồn cùng những đêm dài nghe sóng u hoài

      Tình như bóng dáng thiên thu cho đời dù không tới được
      Tình như những cánh chim xa cho dù khiến ta rã rời
      Và tình xua những nỗi âm u cho dù tình như khói tàn
      Tìm đâu thấy bến cho ta đậu tình tràn như sóng trào
      Nào thấy ai người tìm đến bên đời trao tiếng nói cười
      Dù có nỗi buồn ngày mãi xa ngày ta vẫn yêu người
      Ta vẫn yêu người.

      Nguyên tác: Belle
      Tác giả: Aldo Nova, R. Virag
      Lời Việt: Hà Quang Vinh
      http://youtu.be/_AwigMnlQIE

      Xóa
    4. Và một dàn dựng khác cũng của Thúy Nga Paris, với lời hát khác và ca sĩ khác,
      http://youtu.be/Gnd_XcX2ePg
      ..........
      Và phần lời rất đẹp:

      Nàng là một nhan sắc tuyệt thế giữa nhân gian
      Nàng là bông hoa mỹ miều hoá công đã ban tặng
      Ôi, như cách chim tuyệt vời giữa xuân ngời rực rỡ khung trời

      Tôi thấy đang mở rộng dưới chân mình địa ngục tăm tối
      Hồn tôi đắm đuối với nét khoe tươi gợn trên áo nàng
      Ngàn muôn giáo huấn tín ngưỡng đức tin bỗng dưng phai tàn
      Ai, nào ai dám nói đứng trước dung nhan nàng không rung động
      Là đang nói dối, giấu diếm con tim khát khao vô vọng
      Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng
      Đan ngón tay vào dòng tóc êm đềm tựa suối thiên đàng...

      Nàng là phạm nhân hay là thế thân lũ yêu ma
      Nàng, làm cho tôi đã bội ước trước ngai thiên tòa Chúa
      Tôi đã nghe lòng mình khát khao phàm trần đến không ngờ
      Bên Thánh Nhân cực trọng mắt tôi chẳng còn nhận ra nữa
      Nàng đang quyến rủ khiến chốn thiên cung chìm trong cõi tội
      Hồn tôi chới với giữa thế gian này với quê trên trời
      Nàng, thản nhiên đứng đó với những ai đang tìm vui giữa đàng
      Mà như thánh giá cứu rỗi nhân loại đã trao cho nàng
      Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng
      Vung cánh tay mở rộng lối đi vào cửa ngỏ thiên đàng

      Nàng từ trong đôi mắt ấn chứa biết bao mê hoặc
      Nàng từ thâm sâu có còn đó khiết trinh nguyên vẹn
      Ôi, đôi gót chân nàng dày xéo lên địa ngục lẫn thiên đàng
      Tôi thấy thiên thần cùng qủy dữ đang cùng dìu nhau đi tới
      Và tôi đã muốn nhắm mắt xuôi theo niềm vui thế trần
      Lòng trung tín nghĩa hãy cứ cho tôi lãng quên một lần
      Ai, nào ai dám nói mắt đã quay đi vừa khi thấy nàng
      Thì đôi mắt đó chắc đã không còn thấy chi rõ ràng
      Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng
      Nhặt cánh hoa đượm mật giữa khu vườn tình ái trong nàng...

      Hồn tôi đắm đuối với nét khoe tươi gợn trên áo nàng
      Ngàn muôn giáo huấn tín ngưỡng đức tin bỗng dưng phai tàn
      Ai, nào ai dám nói đứng trước dung nhan nàng không rung động
      Là đang nói dối, giấu diếm con tim khát khao vô vọng
      Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng
      Đan ngón tay vào dòng tóc êm đềm tựa suối thiên đàng...

      Xóa
    5. Nặc danh00:47 29/3/13

      Haha, lại có màn chỉ số AQ nữa chứ. AQ nằm trong một hình dạng anh chàng gù, thì đúng là phá vỡ mọi nguyên tắc, đông tây kim cổ phối hợp. Thích nhỉ?

      Xóa
    6. TÌNH MƯA GIÓ-tiếng hát Thanh Hà
      http://www.nhaccuatui.com/m/eKADlUQi7C

      Cám ơn bé Uyển Di đã giới thiệu chị bài này!
      Điệu Valz làm chân muốn gõ nhịp.

      Xóa
    7. Nặc danh14:15 29/3/13

      Ôi cứ kêu em là bé mãi. Nhanh lớn bằng chị Thym mới được. Em thích bài này, valse say đắm và bàn tay tìm trong bóng đêm...

      Xóa
    8. Em ơi điện đã tắt rồi
      Bàn tay anh nói thay lời trái tim!
      ...........
      Blong Sao Hồng

      Xóa
  6. Vậy thì cứ nhập gia tuỳ tục
    Biết hoà đồng và cũng cứ sẻ chia .......

    Trả lờiXóa
  7. http://4.bp.blogspot.com/-35g0t5phJN4/UVYWGME3dPI/AAAAAAAAAXY/CK-XjEK0sn4/s1600/403568_335535846520740_238632247_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kéo lê tim trên đường
      Mệt phờ tình bợt bạt
      Cheo leo Tình ướt át
      Ngỡ đã rồi, mà sao...

      Xóa
  8. TOUCH ME ! Là "Hãy ôm tôi đi à" ? Nhưng khi trái tim đã bị đóng dinh câu rút rồi thì ôm biết để vào đâu đây ?
    Lại một chu kỳ phun trào nữa của núi lửa Thym.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em dịch là "hãy chạm vào tôi...", hì chạm thôi anh, đã là THẤY...
      Nếu đã là núi lửa thì ngay cả khi nó nghỉ cũng vẫn ngùn ngụt một kỷ nguyên mới...

      Hồi sang Ý em đã trèo lên một ngọn núi lửa đã tắt cả ...trăm năm. Những thứ mà nó phụt ra từ lòng đắt ấy trở thành một vùng phi nhiêu màu mỡ bậc nhất nước Ý.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang