PHỒ BUỒN




Em đi...Phố thiếp. Choàng ôm lá
Đổ bóng từng cơn ngả chiều buông
Em gần...Giọt nắng ngập ngừng hạ
Rớt xuống lòng anh một vệt buồn.

Cuối trời vạt nắng cứ chênh đôi
Cho quạnh lòng ai lúc lẻ loi
Em xa. Phố cũ chiều không nắng
Em về. Phố tạnh hết sụt sùi.

Em nhớ gì không. Con phố xưa
Có hàng xoài cũ trái lưa thưa
Hoàng lan ngan ngát hương vừa chín
Phố ủ hơi mềm bóng liễu đưa...

Chẳng biết vì sao phố bỗng hờn
Như là ngóng đợi dáng ai ngoan
Nhớ ai phố cũ nằm cong giấc
Trong ráng mưa chiều lướt thướt tuôn.

Mới đó mà xa quá mất rồi
Thời gian thao thiết hững hờ trôi
Thương em phố khắc từng con số
Phố đợi em về...Dáng xưa ơi....

Thym
30/Juni/2013




4 nhận xét:

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang