TIẾNG MƯA ĐÊM







Còn rơi mãi trên phím đàn
Còn rơi mãi những tiếng buồn thở than
Đã lâu rồi nụ cười vắng trên môi...


Đêm nay trời mưa. Mưa từ khuya. Mưa đến rất khuya. Mưa từ nửa đêm và sẽ mưa đến sáng. 

Tôi không buồn. Tôi không cô đơn. Nụ cười cũng không vắng trên môi. Nhưng mưa đêm nay rơi rất nhiều và Đức Huy lại mượn tiếng hát Ngọc Lan thổi hồn vào ca khúc yêu thích của chị. Tôi muốn lòng mình chùng xuống để nghe mưa đi, nghe gió về, mượn buồn gõ một nhịp hẫng trong không gian. 


Từng giọt mưa, từng giọt buồn
Như dĩ vãng cuộc tình chúng mình
Từng giọt mưa, từng giọt buồn
Ngoài sân vắng buổi chiều tối dần



Mưa, sao tôi lúc nào cũng yêu những giọt mưa mang hình trái lê lúc lỉu đầu cành. Có lẽ vì mưa ẩm ướt và vì thế, trong mưa, mọi thứ đều chùng xuống.

Mưa sáng là cơn mưa vô duyên nhất. Mưa đến khi không ai chờ ai đợi. Mưa ướt áo người đi làm. Mưa bận lòng lũ trẻ đội mưa đến trường dù chúng sẽ hoan hỉ để đầu trần để được tắm mưa như ta ngày xưa, mỗi lần mưa đến.

Mưa ban trưa là cơn mưa lười biếng. Nó kéo dài đến lê thê cơn ngái ngủ, làm chậm thêm một ngày vốn rất chậm nơi công sở. Mưa trưa chẳng hứa hẹn điều gì lãng mạn ngoài cái lướt thướt thuần túy mang tên mưa.

Tôi yêu những cơn mưa chiều. Lúp xúp những bàn chân tung tóe chạy mưa về nhà cho kịp giờ đỏ lửa. Cơn mưa sum họp, cơn mưa khóa lại một ngày rất đỗi êm đềm của những kẻ sợ cô đơn, bên nhau gắn kết nghĩa gia đình.

Giá cái gì cũng kết thúc kịp thời và dịu dàng như cơn mưa chiều, ta sẽ nhớ về nó rất đỗi trong lành và nhẹ nhõm. 

Vâng, giá như...

Con tim cô đơn còn vương vấn những hẹn thề
Ướt chiều ni em về....

Ướt chiều ni, giọng Huế chay dễ thương như một hơi thở. Như những tiếng mưa đêm...

Tôi mê những cơn mưa hoàng hôn. Trong mưa, có đôi tình nhân nào vồi vội tay trao tay nắm chung nhau một cán ô đôi. Có đôi mắt nào mang màu trời ươn ướt. Có nụ hôn nào mát ngọt như một trái nho tươi (*). Rất sâu... Và ai cũng biết là nó ẩm ướt, vội vàng và ngan ngát hơi mưa ...

Tôi say những cơn mưa sập tối. Mưa lúc nhọ mặt người giục đèn đường thắp vội. Mưa đưa ngày vào tối. Mưa tiễn một ngày đi. Mưa cất vào ngăn ký ức một ngày trôi. Mưa như một kết thúc dịu dàng mang tên mưa, với hơi nước mềm làm dịu đi một ngày bận rộn.

Nhưng mưa đêm mới thật là quá nhiều ân sủng. Không đưa tiễn, không ủi an, cũng không xóa mờ hay khỏa lấp. Mưa trong đêm như bàn tay ai mơ hồ mà kiên nhẫn bóc từng lớp xiêm y để phơi hồn ta lõa lồ trên tấm lụa ngà ngây ngất.

Đó là cơn mưa day dứt với bao gọi mời mang tên bản năng chẳng cần mảnh vụn nào che đậy. Mà che sao kín, đậy sao nổi. Mưa đêm vốn chẳng bao giờ biết vòng vo. Bởi mưa câm lặng. Như đêm.

Mưa đêm xô ta vào nỗi buồn, đẩy ta vào vực nhớ, gọi ta bừng cơn say, đánh thức đam mê tưởng đã ngủ vùi của những ngày khát nước.

Từng giọt mưa, từng giọt buồn
Như dĩ vãng cuộc tình đôi mình
Từng giọt mưa
Như hờn giận
Mà lòng người có hay chăng...


Mưa day dứt, mưa thầm thì, mưa ve vuốt, mưa nũng nịu, mưa lả lơi, mưa gọi mời, mưa đánh thức... Tiếng mưa rên lao xao ngoài hiên. Tiếng gió mơn bên thềm. Tiếng sấm gào kích động. Tiếng lá rơi ướt một đường mê. Tiếng trở trăn của đêm vẽ một vòng cung cực đỉnh vào những nỗi niềm căng nhức, trong mưa....

Mưa như thế, suốt đêm. Có khi là dịu dàng mơn trớn đường môi, làn tay, phủ kín niềm yêu bằng hơi mưa lành lạnh. Có khi là tí tách giọt hoang như thì thầm lả lướt ngoài xa. Có khi là cuồng phong cho nát đất trôi hoa. Mưa tùy tâm trạng dù mưa đến từ trời. Không ai kêu đòi mưa đáp lễ, không ai chối từ mưa bỏ đi. Mưa là ân huệ, là áp chế, là nỗi kinh khiếp của cơn cưỡng cầu định mệnh. Mưa lênh láng như thơ khi ta vì khát khô mà chờ đợi. Mưa sẽ về khi đã hút cạn một dòng sông...

Đêm nay mưa. Ngon như một bài hoan ca mang hơi lành của nước.

Ta đón mưa vào lòng. Ơn mưa đến ngàn lần vì trong mưa, không ai ngoài đất trời nghe thấy tiếng lệ rơi...

Từng giọt mưa
Từng giọt buồn
Còn rơi mãi
Không bờ bến
Trong tiếng mưa đêm.

Ka
08/08/2013

Chú thích: (*) Môi em như một trái nho tươi :Thơ Hoàng Phủ ngọc Tường




59 nhận xét:

  1. Nặc danh05:06 8/8/13

    Ôi... em định ghét chị một bữa, mà đọc bài này, lại thấy lòng mềm ra...
    Hết ghét rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh09:38 8/8/13

      Ngọc Lan hát bài này rất hay, rất rất hay...
      Nhưng em lại thèm nghe một giọng phiêu, jazz một chút, để nghiêng ngả...
      Giọng ai đây nhỉ? Tuấn Hưng?

      Xóa
    2. Nặc danh09:48 8/8/13

      Bonus: Ghét ở đây, là ghét vụ đóng cửa nhà không cho ai vô xem đêm mưa chị làm gì đấy ạ.

      Xóa
    3. Tuấn Hưng gào rất nhiều bài hay: Đoan khúc cuối cho em, đêm định mệnh....tình yêu đâu phải trò chơi...
      Nhưng bài này với tiếng mưa đêm rả rích thì chỉ để Ngọc lan than thở tý thôi....

      Xóa
    4. Hi em Di, đóng của một đêm để nghỉ chân dừng giữa chặng. Tưởng người ta không biết Nàng ghét ta vụ gì đó hả? :D
      Ghét!
      Đêm qua mưa rất là to
      Ta đóng chặt cửa ta lo làm gì
      Làm gì là cái gì gì
      Làm xong lại chẳng biết gì vừa xong
      Lạy trời mưa lại ghé thăm
      Để ta đóng chặt cửa phòng....làm chi!
      Làm chi là cái chi chi...:D

      Xóa
    5. Nặc danh11:32 8/8/13

      Vậy thì phải hỏi anh Cỏ, đêm qua mưa gió thế, anh có luồn lách vào được nhà chị Thym không? Hã hã...

      Xóa
    6. Nặc danh11:36 8/8/13

      Clip hình ảnh đẹp quá hả chị? Cảnh Ngọc Lan hôn con gà con í...

      Xóa
    7. Cho đại ca Di mượn súng, đại ca Di chơi dùng reng cén bể chốt an toàn, bẻ gãy cả khóa nòng, súng hỏng rồi... còn luồn lách vô nhà chị Thym đêm hôm khuya khoắt để mà làm chi nữa :(( Chị í thì lại đang... "bản năng chẳng cần một mảnh vụn nào che đậy." thế kia... Hu hu... :(( Chả lẽ mình cứ trò chuyện "suông"? Rồi nghe mưa rơi rồi về, hay sao? Huhu... :((
      @Thym:
      Đêm qua mưa rất là to
      Thym đóng chặt cửa la to một mình
      Một mình thì la làm chi?
      Đợi Cỏ đến nữa mình la hai mình...
      -------
      Nghe nó giống Cụ Phan Khôi hồi đầu thế kỷ trước quá nhỉ? :))

      Xóa
    8. Nặc danh14:56 8/8/13

      Mô phật e tính chen vô cái còm dưới mà vì thấy... bất nhã quá nên lên đây còm đỡ: gì mà điêu luyện hả anh Cỏ khô kia? Mưa gió đêm hôm khuya khoắc vô nhà ng ta không làm ăn chi, mà mồm cứ la bai bải: điêu mí trả luyện.. ai mà tin cho lổi hả?

      Xóa
    9. Thế theo bé Uyển anh Cỏ có vô được nhà chị Thym không đã mà nói chuyện mần ăn?
      Bé Di còn nhớ câu ca dao ni:
      Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
      Hễ nghe tiếng trống phất cờ mà lên.

      Lúa còn vậy, huống hồ là cỏ mà gặp mưa... :D

      Xóa
    10. Cỏ được gặp Mưa đêm thì cứ gọi là nhất, em Di ạ. :)

      Xóa
    11. Tiếng sấm, tui gõ nhầm là tiếng trống, sorry all!

      Xóa
    12. Nặc danh16:43 9/8/13

      Nếu chiếu các câu còm thì Cỏ mà gặp mưa đêm thì chỉ có mà... lên!

      Xóa
    13. Mưa to thì nát cỏ. Mưa nhỏ cỏ chết khô. Mưa vừa vừa chẳng nhằm nhò. Lạy trời trời đừng mưa. Cho đáng đời nhà cỏ.

      Xóa
  2. Cứ chữa đi chữa lại hoài. Cứ thêm chữ này, bớt chữ kia hoài... vậy hả Thơm. Ô kê lắm lắm! Như thế tức là rất có trách nhiệm với những gì mình viết, rất có trách nhiệm với chính những cảm xúc của mình. Đó là một hành vi "đứng đắn". Nếu Cỏ không lầm, thì lúc gõ xong đến chữ cuối cùng, Thơm đã có qua chỗ Cỏ đọc cái bài "Dạ khúc", phải không? Viết "đẹp" lắm. Xúc cảm. Và điêu luyện. Cỏ thích! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơm chỉ thêm lời bài hát thôi, và sửa vài câu cho đẹp hơn, Cỏ soi kỹ mà không nhặt hộ Thơm lỗi chính tả là sao?
      Mà Dạ Khúc nhà Cỏ như nào? Khi nào dỗi Thơm sang bên đó đọc xem Cỏ viết có điêu luyện không nha!

      Xóa
  3. Mưa kéo lòng ai quay về dĩ vãng
    Sợi tơ lòng cứ thấm đậm ngày xưa
    Dòng thời gian cứ trở về cùng mưa
    Những xa xăm bước đời cứ tuôn chảy .............
    ...........

    Trả lờiXóa
  4. Chị Ka thương, tặng chị Ka và cả nhà nè...
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/da-khuc-cho-tinh-nhan-le-uyen-phuong.jdEXGmcMQi.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://youtu.be/V3RRbKcpJXM
      Bài này hả Kiến?
      Chị chưa nghe LU-P hát, mới nghe Đàm Vĩnh Hưng thôi.

      Xóa
    2. Đàm hát bài này chị ka thấy phiêu lắm. LUP hát hơi thật thà...
      http://youtu.be/vqvNmd59uus

      Xóa
    3. "Giấc mơ xưa". . khăn phủ vành sô" thiệt rùi hả KT ? Hay nó còn ẩn đâu đó trong tiềm thức mà chưa search đc? hehe!

      Xóa
    4. Ủa, bộ Kiến và Trâu có họ hàng chi mà nói chuyện ngày xưa mô hè! :(

      Xóa
    5. Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô, có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau, chết bên nhau thật là hồn nhiên.

      Giấc mơ xưa giờ mới là thực, vành sô đã hóa thành ...vành móng ngựa. Hắc hắc...

      Nói chơi dậy thui chứ bài này kiến thấy phê lắm. Ngày e thắp sao trời, chờ trăng gió lên khơi, mà mưa bão tơi bời, 1 ngày mưa bão k rời. Trên đôi vai thanh xuân, ướp hôn nồng bên gối đắm say, ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy.

      Chỉ có người phụ nữ mới có thể tôn vinh cảm xúc của thế gian, phải k a Trư. Chứ mấy a 'ngỗng đực' như tụi mình thì chỉ có đòi 'ái ân ơi đừng phụ lòng ta', rùi còn 'nhớ thương sâu xin gửi người xa', toàn là yêu người cũ k hà, hoài niệm. Thiệt là chẳng biết yêu chi hết, chán chết!!!
      Cũng may kiến còn con nít nên thích nhất vẫn là 'ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung', hay 'màn đêm mở huyệt sâu, mộng đầu xin dài lâu', chỉ là 1 lời nguyện cầu, và bỗng dưng người và ta đã thật gần nhau.
      Hì hì..., 'li ni li nớ li bì lì bi' nè a Trư :D

      Chị Ka, a Trư còn ngây ngô lắm, làm chi biết chuyện ngày xưa ngày nay, chỉ biết chuyện ngày mai thôi, vì nghe đồn a Trư xem ...bói Kiều tuyệt cú mèo lun đó. :D

      Xóa
    6. Thật ra nhờ có Kiến chị Ka mới bit Giấc mơ xưa khăn phủ vành xô, chứ trước đây cứ tưởng là vải xô, tức vải màn, vải liệm. Nhưng vành xô thì đã liệm xong, đã là dải khăn tang quấn trên đầu. Khâm liệm thì chỉ trong thời khắc. Còn vành tang trắng thì mang theo rất lâu, có thể là mãi mãi. Thế mới biết nhạc của cặp đôi LU-P thật mạnh mẽ đến thô gộc nghiệt ngã mà vẫn thơ, vẫn đời. Nó có vẻ gần với Bản năng gốc. Nhưng nó có diễn tả được cái chết lâm sàng không Kiến? :D
      @Trương tức Trâu: Bộ biết bói Kiều hả? Nhìn được vị lai? Ha, cái này thực hư ra sao nói nghe coi. :)

      Xóa
    7. @Thym : Ủa. Giờ Thảo Nguyên mới thăm dò Kiến với Trâu có họ hàng ko hử? Để tớ kể chuyện ngày xưa một chút nhe :
      Ngày xửa ngày xưa, Trâu rất ghét Kiến chỉ tại vì Trâu ko có 1 tý nào họ hàng với Kiến càng. Mỗi lần Trâu gặm cỏ gần ổ kiến lửa là trâu lại hắt xì hơi, lắc hai tai, vội chạy xuống sình để tắm mát, nhưng chủ yếu để dìm cho Kiến chết đuối.
      Kiến gan dạ, cố loăng quăng bò trên mắt nước. Trâu tức cười quá, lắc cái mũi vào tảng đá ngầm. Thế là Trâu bị rụng xừ mất hàm răng trên và sứt mũi.
      Cho nên dân gian hay bẩu : Kiến đốt, Trâu nhai lại. :)) =))

      Xóa
    8. Vậy là có họ hả anh QT? :D

      Xóa
    9. Hè hè! anh QT nói zậy chứ, . .
      Kiếp trước tụi tui là anh em đó, nên 2 thằng xài chung . . . răng (mỗi đứa 1 hàm, tui hàm dưới Kiến hàm trên).và cũng có sừng như nhau. Nhưng vì khi tu luyện, theo đạo thừa trừ, hể công phu càng lớn thì thân xác càng nhỏ lại ,tui thì hướng ngoại hay ngước ngước dòm trời dòm đất dòm . . ng đẹp, nên càng ngày càng to.. .
      Còn Kiến hướng nộii chăm chỉ cúi đầu tu tập miết. .theo luật tiến hoá nên răng thành chân , sừng thành, , ,càng và đắc đạo rồi nên "nhãn phù lục cực, tâm quán thiên thu" đó nhe!
      Mà nè hình như trong duy thức học có nói Kiến nắm giữ hết ý thức cùa nhân loại đó. con người chỉ là cái bị thịt ,cái giá đỡ -tứ đại giả hợp- thui. Nên khi mình nói tui có ý kiến, có phát kiến , có sáng kiến v. v. là ý của Kiến , phát minh của Kiến. sáng tạo của Kiến. .mươn cái miệng của mình thui!
      Anh QT và Thym thấy kg! Kiến . . .bò trong bụng tui nên biểu tui bói vị lai nữa. . .
      E hèm! tui cũng xin bói cho các bạn biết: ngày mai thế nào các bạn cũng phải gọi ngày hôm nay là ngày hôm qua hehehe mình muốn thưc sư lo cho tương lai là hãy . . . .vui ngay bây giờ hehehehehehe

      Xóa
    10. Ủa, có cái lý thuyết này sao? Có cái tích này sao? Chung răng, điều chỉnh ý nghĩ.:)
      Dù sao ở câu trả lời này, tui mặc nhiên đã biết Trương là ai. Hy vọng tui cũng biết bói...Trâu!

      Xóa
    11. Mà những lý thuyết này nghe cũng thấy...quen, chết nỗi!

      Xóa
    12. =D> Phơ quớ a Trư, kiến k biết chi hết mà cũng thấy phơ. Chuyện kiến nắm giữ bí mật ý thức nhân loại thì cũng như là trong phim avatar vậy, những sợi dây thần kinh tỏa sáng dịu dàng kết nối tất cả vạn vật đó cũng giống như kiến... Hì hì, a Trư ni, nói 'hùm bà lằng' quá kiến rối k biết chi hết, thấy mình như 'nu' ra rứa. khà khà... Suy đi nghĩ lại một hồi kiến còn k biết là ai bò bụng ai nữa, chỉ thấy câu cuối là kiến quên hết phần đầu: 'vui ngay bây giờ' cũng bằng y chang 'hãy ngồi xuống đây' của chị Ka vậy. Hay chít đi được. =D>

      Xóa
    13. Kiến tu đến đâu rồi? :)

      Xóa
    14. Đang học tu từ thôi chị Ka. Đang ngồi ngấu nghiến dịch tiếng a sang tieng viet 1 tài liệu nhỏ ngành xây dựng, nên phải 'học tu từ' thôi, từ từ mới học tu ...theo đạo. Hì hì...

      Xóa
    15. - Thym hỏi , tớ ko dám nhúc nhích. Việc trả lời thuộc bản quyền của Trâu sứt mũi và Kiến càng. =D*> =))

      Xóa
  5. "Nghe mưa" mà ướt hết hồn, hết xác. .
    chứ "buồn lưa thưa" như ông NTN, thì tui đâu bị . . .cảm. . .
    Thui! tui về mua thuốc uống đây.

    Trả lờiXóa
  6. Chưa bao giờ, thấy Thym viết đến thế này... Không chỉ là chuyện câu chữ..Trải nghiệm, các giác quan sắc, bén, nhạy,tinh.. (huhu ngôn từ của tre bất lực rồi) quá!
    Mừng cho Thym...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa bao giờ, thấy Thym viết đến thế này.
      Thym thả, không gò thử một lần. Để cảm xúc như con ngựa phi trên đồng cỏ hoang....
      Nhưng chỉ một lần thôi...Giống như một trải nghiệm, một lần đi hoang! :)
      Còn nữa. Bài viết này là cảm xúc sau khi xem phim "Đèn lồng đỏ treo cao" . Tre xem chưa?

      Xóa
    2. Đi hoang như vậy thật đã nhỉ :D
      Thym thích bà cả bà hai bà ba ba tư hay bà năm?:8)

      Xóa
    3. Một câu hỏi rất thú vị. Thật sâu sắc và thông minh.
      Cho nên mình phải để khi có thời gian đây Tre!

      - Bà Cả là mẫu người lạnh lẽo, kín đáo, khô héo, cằn cỗi được lấy về để trông nom chứ đâu phải vì yêu hay thương gì? Đàn ông Việt Nam rất thích mẫu đàn bà này, họ lấy vợ về như thể mua cái khóa giữ nhà. Rồi họ bắt đầu yên tâm thỏa sức đi kiếm tìm nguồn cảm hứng. Mình rất coi thường, thậm chí khinh khi những người phụ nữ như này. Dù xét về mặt nào đó họ đáng thương.
      Tre đọc Kim Bình Mai của Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, có nhớ Nương Nương, vợ cả của Tây môn Khánh không? Nàng cũng là một dạng khóa giữ nhà có điều trong cuốn dâm thư ấy, tác giả để cho nàng tươi mắt hơn để phục vụ cho những cảnh mây mưa như mục đích của cuốn sách. Nhưng tựu trung gì, vợ cả bao giờ cũng chỉ là một quản gia không hơn không kém.

      Bà hai thì xấu người, xấu nết, nham hiểm. Mặt mũi lúc nào cũng nhớn nhác chứa đầy mưu mô. Cuộc đời bà từ khi đi làm dâu có khi nào hết những toan tính hèn hạ, kể từ chi tiết cố sinh sớm để giành chức con cả cho con mình, đến những thủ đoạn để giành chồng. Mình căm ghét những loại đàn bà đạo đức giả và luôn khoác cho mình bộ mặt đạo mạo ấy.

      Bà ba, một con hát được mua về để mua vui cho chủ nhân. Nàng cũng từng được trọng vọng, cho đến khi có một món đồ chơi khác. Nhưng người đàn bà ấy vẫn khao khát yêu đương, nhớ là ở đây, nàng ba khao khát yêu đương chứ không phải là quyền lực. Đó là cái khác nhau giữa mấy bà vợ. Nàng dửng dưng với mọi thứ, bởi tâm hồn nàng có những đam mê mà người khác không có: Ca hát, yêu và được yêu.
      Cái chết của nàng là một giải thoát tất yếu cho cuộc hôn nhân địa ngục. Nó, cái địa ngục ấy vốn không giam nổi tâm hồn nàng và vì vậy, nổi loạn để được chết với nàng có lẽ là hạnh phúc.

      - Nàng 4: Có lẽ Trương Nghệ Mưu đã dồn hết yêu mến cho nhân vật này, nhưng Thym thấy không ưa nàng. Nàng đanh đá, ghê gớm, nhanh chóng học được thói nanh nọc để vươn lên giành vị trí số một bằng sự tinh quái của tuổi trẻ và học thức. Nhưng cái khéo của họ Trương là vẫn để cho nàng thấp thoáng cái thiện, cái nhân sau những việc làm đó. Như sự ân hận về cái chết của Giang, của nàng 3...Nhưng dẫu sao, thân phận của nàng 4 cũng chỉ là một sự ngoi ngóp bất lực trong một vương quốc tình dục mà người đàn ông của nàng không hề có tình yêu cho giống cái.

      Cho nên, cả, hai, hay ba... đều chẳng là cái mà Thym mong muốn. Tư cũng vô nghĩa, năm lại càng vớ vẩn.

      Quan trọng nhất, ta sẽ là chính ta khi người đó yêu thương, tôn thờ ta. Sự tôn thờ của người đàn ông làm cho ta trở thành bà hoàng, thành người tình vĩnh cửu và chỉ là duy nhất. Không có số 1, bởi có số 1 sẽ có số 2...

      Xóa
    4. bình luận rất hay =D>

      Xóa
    5. "Bởi có số 1 sẽ có số 2... " hay lắm, nếu nằm trong hệ . . .thập phân, hệ bát phân . . .hehehe
      Nhưng ,hệ nhị phân thì vẫn . . . number one. hehehe vả "vợ cả vợ hai, cả hai đều vợ cả" (câu ni lượm chỗ mô tui quên rùi).
      Nếu là phụ nữ tui sẽ bầu Thym làm bà hoàng lĩnh vực nữ quyền hehe.

      Xóa
    6. K anh: Hay ở chỗ nào? :(

      Trâu em: Tui chả làm bà hoàng của cái phong trào nữ quyền ấy. Vì tui vốn đã là bà hoàng không tước vị rùi.
      Vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả. Câu này tui ủng hộ nhiệt liệt. Vì tui chưa từng...nghe qua! :D

      Xóa
    7. K anh: Hay ở chỗ nào?

      Hay ở chổ nói có cơ sở lí luận, ko phán cảm tính chung chung, dù nói thật ko phải anh đồng ý hết với các ý kiến của em.
      Nhưng đừng hỏi ko đồng ý chổ nào nhé, vì đang lười, và bận, ko thể xem lại lần nữa bộ phim để trả lời cho có cơ sở được :d

      Xóa
    8. Thym mạnh mẽ thật, Tre rất ngưỡng mộ và ghen tị những người phụ nữ mạnh mẽ. Tre thì không mạnh mẽ được.. Tre không dám khinh khi hay coi thường họ, chỉ dám thích hay không thích sự lựa chọn của họ mà thôi. Trong cái môi trường văn hóa tư tưởng mà họ bị quăng vào ấy, họ dù có làm gì, nổi loạn theo cách nào thì rồi cuối cùng cũng chỉ nhận được những kết cục vô cùng cay đắng bi thảm theo cách này hay cách khác...
      Xem cuốn phim ấy từ lâu, nhìn vào thực tại đời sống quanh mình, qua sách báo phim ảnh, chỗ này chỗ khác, Tre thấy gia đình Việt ngày nay đang lâm vào khủng khoảng nhiều quá... vì thế không muốn xem lại, nên cứ còm liều với Thym đôi dòng thôi :D

      Xóa
    9. Nhớ ra là quên chưa cám ơn Thym vì sự ưu ái dành cho Tre.:D
      Gần Thym, Tre phải ráng mà học cho lịch thiệp một chút. Hì

      Xóa
    10. Tre: Mình rất ngại xem phim, nhưng đã xem là chọn những bộ phim nổi tiếng.
      Trong cuộc sống, mình không mạnh mẽ nhưng mình chỉ thích làm những gì mình thấy đam mê. Cuộc sống ngắn ngủi quá Tre à...

      Xóa
    11. Cuộc sống vốn đã ngắn, nhiều người còn muốn cắt bớt nó đi nữa. Người ta thật ngốc phải không Thym? (suỵt, mếu)

      Xóa
  7. Tự dưng tui có bà chị rớt xuống từ. . . trời tây,đã thiệt heehehe
    điệu này phải ra ngã 6 cộng hoà làm vài vại bia đen với xúc xích xông khói ăn mừng cái . . .đã. KT ui! có đi với anh kg?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm gì có cái gì tự nhiên em Trâu? Muốn cưa bé UD của nhà này thì phải gọi ta là chị, nghe chưa! :D

      Nhưng mà cái vụ uống bia đen và xúc xích thì....e hèm, cho ta tham gia với! Ta đang khát cháy họng!

      Điều kiện: Uống xả dàn nhưng cấm say. Say cấm nói. Nó cấm tục. Tục cấm bậy. Bậy cấm....e hèm....!!!

      Xóa
  8. @Cầu Tre :Giọng Tre nghe như cá nằm trên thớt nói với cá ở sông biển ấy nhể! (zỡn 1 tí nhe)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cấm Trâu không được trêu các chị. Lơ mơ chị Thym dell liền. Rõ chửa?

      Xóa
    2. Không sao đâu Thym. Từ hồi còn thiếu nữ, bọn con trai đã rất chán trêu Tre rồi. :)
      @ trâu sứt mũi: trâu có vẻ đúng là trâu đấy nhỉ!...

      Xóa
    3. Trâu hay tự làm xấu mình đi. Thật sự, Trâu có tâm hồn của Kim Ngưu đấy.

      Xóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Chưa thấy ai viết về mưa như thế này.Mưa, hay là mây mưa ? Một bài thơ mưa, hay một khúc luận tả cảnh mây mưa quá đỗi tinh tế và đẹp đến rùng mình.

    Trả lờiXóa
  11. hay quá đi. Trời mưa mà ngồi nhâm nhi hạt điều ngắm mưa rơi thì hấp dẫn lắm. Nhất là khi có hạt điều rang muối vỏ lụa VinaNuts. bạn sẽ cực phê luôn

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang