NHÌN TỪ ILY



Trưa Sài gòn mỏng tang nỗi nhớ
Thềm xưa ngồi lắc rắc hạt mưa ngoan
Con đường quen chuếnh choáng nỗi buồn
Em xa thế ...Và lòng hoang vắng thế...

Ily vẫn xa một khoảng tay trượt với
Mộng trăm năm rơi vỡ tháng ngày trôi
Bỗng thấy mình khờ khạo quá lá ơi
Sao giữ được màu xanh trên mắt lá.

Em vô tư giữa đời ta hối hả
Chẳng tìm đâu dù một dấu chân thầm
Lặng lòng nghe giọt nước vã như tuôn
Chiều thảng thốt nỗi buồn đi rất chậm...



Thym
02/08/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang