LỤY





Xõa tóc lên tầng trời
Em quờ tay vào nắng
Áo em thêu đường hoa
Chỉ kim luồn vạt gấm.

Đường chiều lầm bụi lấm
Gót trần dẫm bi ai
Có một loài cỏ dại
Lót chân em đoạn dài.

Môi vừa chan lời hẹn
Vùi tay vào mơ hoan
Vũng ngực vồng tục lụy
Mà em, em mây ngàn.

Em phơi hồn như nắng
Phú kín chiều thu vàng
Làm sao ta biết được
Khúc nào mình quá giang?

Trót vương vào vòng nghiệt
Biết đã là biển sâu
Bài Ka trong lời Thánh
Âm ba vọng kinh cầu

Ta rồi chờ bến cũ
Khạo khờ chuyến đò ngang
Bấy giờ ngày thôi nắng
Thương nhau. Mảnh trăng tàn...

Ka
21082013

5 nhận xét:

  1. Bài thơ e viết thật hay (D4)

    Vũng ngực nơi tục lụy
    Chôn dấu tình trăm năm
    Mặc cho mình "lỡ dại"
    Tâm hồn không ăn năn

    Mây ngàn ôm gió núi
    Non đôi anh ngủ vùi
    Ái ân như tiếng suối
    Đưa anh vào thiên thai

    Hẹn ngày về bến cũ
    Đừng lỡ chuyến đò ngang
    Dẫu ngày nắng lụi tàn
    Thương nhau mình cùng sang





    Trả lờiXóa
  2. Em ghé thăm chị, bài thơ này hay và buồn quá chị ơi :(

    Trả lờiXóa
  3. Thym chừ chắc đang khóc vì đang nghĩ đến mẹ. hehehe lêu lêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, nhớ....
      Ka có những cơn nhớ bải hoải, nhấn chìm, trầm uất đến hàng tháng trời mới qua nổi...

      Xóa
  4. Ngày mới nhiều niềm vui bạn nhé

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang