ĐỒNG HOANG





Thốt nhiên, tất cả đều trở nên ngớ ngẩn
Một sáng nào đột nhiên thức dậy
Thấy hư vô
Không một bàn tay nắm lấy.

Sẽ thế nào, nếu không còn tôi?
Nhân gian có còn tươi vui?
Nụ cười còn ngạo nghễ?
Và em, em có còn son trẻ
Đợi tôi về viết nốt giấc mơ ngoan?

Tôi nằm đây
Như loài cây rũ cánh
Thiếp đi trên cánh đồng chưa gặt
Những bông lúa vàng. Trĩu cong. Như vừa trút xong sự sống
Một cánh đồng khô cong.

Thốt nhiên. Tất cả chỉ là viển vông
Như một bài ca không đoạn cuối
Tiếng tôi âm vang. Âm vang. Không còn gì tiếc nuối
Và cánh đồng. Thôi thế....Đã gặt xong...

Chỉ còn lại đây. Mênh mông.
Mênh mông...

Cỏ dại
Trên cánh đồng khô cong.

Ka
21082013

7 nhận xét:

  1. Em nằm cong . . .dấu hỏi
    Anh nằm thẳng. . .dấu than
    Thoảng nghe tiếng thở dài
    Sao không cùng dấu. . yêu!

    Trả lờiXóa
  2. Này K ai đi ngang cửa
    Chưa thu gió bấc đã về
    Có chiếc lá vàng chưa rụng
    Vẽ vào trời nét vu vơ..
    (Đọc thấy hai chữ "ngớ ngẩn", thế là viết vài chữ "ngớ ngẩn" hì)

    Trả lờiXóa
  3. Mênh mông mêng mông thảo nguyên lòng
    Monh manh mong manh ngọn tơ xanh
    Lao nhao lao nhao gió chướng gào
    Lung lay lung lay thoáng buồn cay
    Trung trinh trung trinh lại yên bình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh09:25 23/8/13

      Làm thơ như ri... gặp bản cô nương ta thà kêu í ọ vài tiếng còn hay hơn...ặc...

      Xóa
    2. Hôm nay cô bảo tả thơ về nghé ọ
      Nhà chỉ nuôi Trâu sứt mũi kềnh càng
      Hớn hở Di nộp bài sớm nhất
      Độc vài từ Khoan- Vặt- Họ kềnh cang. =D> :))

      Xóa
    3. Hề hề ! miễn Di nghĩ nó là thơ thì nó là, , , thơ rùi, hề hề! dù hơi dở. . dở hơi chi cũng được hêhê.
      Cám ơn anh QT đã bổ sung làm phong phú thêm từ điển tiếng . . . trâu hehehe.

      Xóa
    4. Trâu: bài thơ này thật ra rất...Người.
      Cảm động. Thích. Nhưng nhiều khi Thym không muốn nói gì.
      Trâu này chỉ có vỏ Ngưu thôi
      Bên trong còn lại đặc chất Người.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang