THU PHỐ




Nghiêng cũng phố...
mà tan tành cũng phố
Phố nghiêng rồi....
Bóng phố cũng loang trôi...

Ơi dòng sông mùa nước cạn. Vét niềm vui
Chỉ thấy hai bờ lở loang toàn màu lau trắng
Phố chơi vơi. Gió luồn qua ngõ vắng
Phố nghiêng rồi....
Bóng nắng cũng nghiêng rơi...

Phố chiều nay tím ngắt cả nền trời
Mây quấn phố lấm lem bàn chân đợi
Sợi tóc ngắn. Vuốt dài cung mắt nói
Chớm thu rồi...Mây nhớ phố. Phố ơi...

Lại là thu chầm chậm bước vào đời
Thu pha loãng nỗi buồn ai thật đậm
Nghiêng nghiêng phố 
Tiếng chuông như tiếng gió
Trong hơi may lành lạnh tiễn đưa người....

Thym 
16/872013

4 nhận xét:

  1. Phố nghiêng rồi nghiêng xa cách em tôi
    Tình tuột dốc lệ trôi nghiêng gò má
    Em xa quá tôi nghiêng con sóng nhớ
    Cạn đêm sầu trăng vỡ bóng em rơi...
    *
    Phố nghiêng rồi giọt nắng cũng nghiêng theo
    Nghiêng chiếc lá uột èo rơi ngơ ngác
    Buồn xơ xác cây bàng nghiêng im lặng
    Nhớ đổ lòng mưa mặn đắng trên môi
    *
    Thu chưa về sao mái tóc em nghiêng
    Từng sợi nhớ buộc riêng chùm khao khát
    Trời nghiêng gió mây nghiêng niềm chao chát
    Phập phồng chi đau rát ngực áo em..
    *
    Đã nghiêng rồi nghiêng tất cả tôi em
    Ta trôi tuột vào trong vùng hoài niệm
    Thu lần nữa lại quên lời giấu giếm
    Trăng nghiêng soi cỏ liếm giọt sương buồn…

    Thơm ơi ! Sao Thơm cứ nhắc đến thu của Nguyễn thế ?.

    Mà này sao lại ngồi lên mặt ông lái đò đang ngủ dưới lòng đò thế kia ?. Ông ấy ngạt thở ông ấy cắn cho phát thì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông ấy cắn cho thì ông ấy bị sâu răng, báu gì. :D
      Mà răng cứ phải răng, anh?

      Xóa
  2. Hihi,
    Một mình vui với một mình
    Một mình vui cứ một mình cũng vui…
    Trang nhỉ…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình không tên là Trang, bạn ạ!
      Chào bạn đến thăm.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang