THU ĐI TRÊN PHỐ






Thu đã về...?
Có phải thế không em?
Mà nóc phố rụng đầy hoa nắng cũ
Hàng sầu đông chạm vào tay nỗi nhớ
Chớm thu rồi....Xa thế.... Phố chờ ai?

Phố chờ ai hoang hoải cả đất trời
Mùa vội đến mặc mùa thu quên biết
Lá nhẹ dạ ru mình vào thao thức
Tự bao giờ. Buông mắt nhớ trông theo.

Mới hay thu mong ngóng suốt buổi chiều
Chờ tóc ngắn về qua. Thu tựa cửa
Vẫn là em trong veo. Mà ta, ta không thể...
Lỡ chạm vào là tan biến trong nhau...

Phố đã thu rồi?
Lãng đãng gót chân phiêu
Em xa thế. Nên mùa thu lơ đãng thế
Phố đã thu. Thu đã em. Thu se sẽ
Đã đong sầu lên phố. Sáng thu nay...

Thym 
16/8/2013


10 nhận xét:

  1. Khổ thơ này quá hay:
    "Mới hay thu mong ngóng suốt buổi chiều
    Chờ tóc ngắn về qua. Thu tựa cửa
    Vẫn là em trong veo. Mà ta, ta không thể...
    Lỡ chạm vào là tan biến trong nhau...". Tràn đầy và lai láng cảm xúc đó bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, vâng.
      Vẫn là em trong veo. Mà ta, ta không thể...
      Lỡ chạm vào là tan biến trong nhau...

      không thể nên nó vẫn trong veo, Andi nhỉ.
      Hay ngược lại, chính ví nó trong veo, nên không thể, vì
      Lỡ chạm vào là tan biến trong nhau...

      Xóa
  2. Gió mơn man xoay vòng vài khô lá
    Thu đã về trên gầy phố chiều buông
    Hàng sấu già xào xạc gió se luồn
    Như chào thu đổ lề đường ngày cũ
    .
    Vết chân xưa người ơi dầy lá đổ
    Để phố chờ gót giầy cũ thu thương
    Cơn gió lạc của ngày ấy thu nhường
    Hoài trông ngóng khi thu về hoài vọng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về cho các thi nhân ùa ra cảm xúc.
      Thym đành...khất! :)

      Xóa
  3. Phố đã thu mà anh vẫn không em
    Hoa nắng rụng bên thềm lênh loang úa
    Từng cơn gió mân mê chùm mây nhớ
    Mặc niệm buồn chiếc lá ngẩn ngơ rơi
    *
    Phố đã thu mà em vẫn xa xôi
    Từng gót nhớ và từng lời thề hẹn
    Chiều hong nắng anh hong từng kỷ niệm
    Thu nào đây ? Thu có phải em tôi ?
    *
    Phố đã thu đèn phố ngậm sương mờ
    Anh ngậm nhớ vật vờ bên lối cũ
    Nghiêng sóng nước mặt hồ soi liễu rủ
    Tóc em ơi anh quấn nhớ vào tim
    *
    Thu đã về sao phố cứ đi tìm
    Cơn gió cũ lặng im nghe chờ đợi
    Con dế khóc bên thềm trăng hoang hoải
    Anh mỏi mòn tìm mãi sợi thu em
    *
    Thu đã đến nhưng chẳng phải thu em
    Để con phố bây giờ thêm sắc úa
    Để chiếc lá ngày xưa thương thương quá
    Bế trên tay ve vuốt nhớ từng đêm…

    Con tim còn đang lở lói vì ngập lụt nỗi nhớ thu thì Thơm lại mang thu nào về để thêm ngạt nỗi nhớ thu của Nguyễn đây ?.

    Thu ơi có phải thu em
    Cho tôi được giấu môi mềm vào thu…
    Thu ơi một khúc tình ru
    Cho tôi ôm ấp thiên thu vào lòng…
    Thu ơi có phải em không
    Mà nghe xa ngái nỗi lòng quạnh hiu…

    Để yên cho thu ngủ trong Nguyễn đi. Thơm đánh thức thu dậy thế này lại khổ con tim Nguyễn mất thôi. Giời ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu của anh, hay là thu của ai?
      Thu đa tình lắm, thu mải chơi
      Thu xưa ai bảo anh lỗi hẹn
      Để đến thu sau mộng lỡ rồi.

      Thu của người ta, đâu của em
      Tựa thu đứng đợi, dáng thu mềm
      Thu thêu tà áo thơm hương tóc
      Thu mềm vít nắng mộng thu thầm.

      Anh trách hờn thu hay trách em?
      Để thu lăn lóc suốt bao năm
      Bữa nay thu đến, hồn thu chín
      Rụng xuống vườn thu lá thu vàng.

      Em gọi mùa thu về cho anh
      Để thu cấu nát hồn thi nhân
      Để anh khóc với người năm cũ
      Lời thu ai oán. Tiếng thu tràn.
      ...
      Cho anh chết luôn. Ai bẩu.

      Xóa
  4. Thu rón rén vờn mây chiều cuối phố
    Thả lá bay ngay chỗ em vừa ngồi
    Chạm thu tay...Em vờn say... Thu ngắm
    Tóc nào ngắn? Nghe vừa mặn... môi Thu

    Se sẽ ru... Nửa chiếc Thu vừa bện
    Thoáng bồng bềnh... em lượm áo nắng Thu
    Cất vào đâu? Khi đất trời Thu tiết?
    Hay đêm về ôm ngủ nối Thu thơ...!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tóc em ngắn thiếu hai vai
      Tình em ngắn chớm đôi tay hụt tình
      Thu về em vẫn một mình
      Mình em với lại bóng mình, và thu...

      Xóa
    2. Mọi người "thu" hay quá, cho tui thu với!
      "Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tôi
      . . . . .
      Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trờị"
      http://www.nhaccuatui.com/m/46W4K5NyJ5

      Xóa
    3. Đừng thu mình bé lại
      Như một cơn mưa rơi
      Đừng thu hồn co lại
      Thả trôi trên nền trời.

      Rồi mùa thu cũng hết
      Sau những ngày rong chơi
      Rồi tình ta cũng vậy
      Phủ kín nỗi đau đời.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang