NGÕ THU





Thu giấu em vào sâu bóng đêm
Heo may vừa đủ ấm thân mềm
Tay đan bóng nhỏ lồng ngõ phố
Quán bụi khuya về in bước quen.


Hờn giận cho hồng môi má em
Ngọt ngào ba tiếng: "Anh yêu em!"
Tình xô sóng ngả hồn say mộng
Hay mộng say Tình, anh với em !

Chỉ một mà nên cả đò duyên
Còn chi bến nát với sông buồn
Ta về gom cả thiên thu lại
Thả một đêm thuyền đăng bến tiên.

Môi mắt em dâng cả trời xuân
Cho ấm đêm nồng lạ cùng quen
Em ơi bến mộng thuyền về đến
Tận cuối trời mơ. Tận lãng quên.

Thym



2 nhận xét:

  1. Thu giấu em vào sâu bóng đêm
    Heo may vừa đủ ấm thân mềm
    Tay đan bóng nhỏ lồng ngõ phố
    Quán bụi khuya về in bước quen.
    câu thơ hay quá.... đọc bài thơ làm trái tim xao xuyến cả một trời thu....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn...
      Thu buồn, vốn dĩ.
      Mà lại thêm mưa rừng chiều... Vậy mà chỉ mới xao xuyến thôi sao...:)
      Cám ơn bạn ghé chơi...

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang