TẮM PHẬT



Nghe đồn chùa nọ mấy nhà sư
Bán thánh buôn thần, thỏa vét vơ
Nặng bao ôm hết tiền công quả
Dậy đám chúng sinh một chữ NGỜ!

Gần Phật mà tâm còn vấy bẩn
Miệng niệm nam mô, dạ nhuốc nhơ
Than ôi thế thái nhân tình ấy
Niết bàn có lúc cũng lu mờ. 

Kẻ phá chùa đi, kẻ lại xây
Tượng này xiêu đổ, tượng khác thay
Thánh nhân có lúc còn nghiêng ngả
Thì trách gì đâu lũ mặt dầy!

Từ bi Phật đã dậy ta rằng:
Sân si trút bỏ, oán nên chăng?
Bữa nay tắm Phật mà thương Phật
Hà cớ chi đâu phải nhọc mình?

29092013

3 nhận xét:

  1. Nặc danh10:27 30/9/13

    Không phải mùa Vu Lan, đột nhiên chị Thym viết nhiều về phật pháp?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên này đang xây chùa em ạ. Mỗi người góp chút công sức. Chị ít thời gian không nhổ cỏ dọn rác cho chùa được, nên chọn cách viết báo. Âu cũng là một chút công quả.
      Ở đâu cũng vậy, có cộng đồng là có giao lưu, có yêu mến, có hiểu lầm, mâu thuẫn, có tình cảm và phản cảm. Cửa chùa cũng vậy, không ngoại trừ.
      Vì đi nhiều, biết lắm, nghe đầy tai, thấy tận mắt, chị biết rất nhiều chuyện gọi là hậu Sân chùa. Nhưng biết là một chuyện, nếu viết, chị vẫn chỉ muốn nói về những điều tốt đẹp. Vì phanh phui, đàm luận về cái xấu là vô tình làm cho chính mình một lần nữa xấu xa đi. Cho nên, rất nhiều bài báo mà mọi người chờ đợi đã không ra đời vì chị không thể viết trái với lòng mình.

      Chị chỉ muốn viết về những điều đẹp đẽ nếu có thể được.

      Bài thơ này chỉ là một trăn trở trước nhân tình thế thái. Nó là sự bất lực với chính ngòi bút của mình.

      Xóa
    2. K. Dang02:591 (Comment của K. Dang)
      Trả lời

      Hehe... Dạy thế nào cho được, học thế nào cho xong. Mấy ai học được chữ "ngờ". Các cụ đã bảo thì cấm có sai bao giờ. Mà nói cho cùng, gì đi nữa thì cũng đều là tương tác nhân-quả cả thôi, chẳng chạy đi đâu được. Bận tâm nhiều làm chi...

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang