THU KA





Chớp mắt đời qua quãng dốc dài
Ân tình trĩu mỏi nặng đôi vai
Nửa kiếp thương vay chìm oan khuất
Tuyệt khúc ái ân bóng đổ dài
Thông minh đổi gánh còng lưng vác
Sá gì phán xét đúng hay sai
Trung trinh liếc xéo đời khinh miệt
Xuống tóc thương người bạc tóc mai.

13092013
Kathy


41 nhận xét:

  1. Em tem bài này, hay và sâu sắc, em thik :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời mà..
      Thu nữa mà, em.
      Nhiêu thôi, cũng đủ đầy...ứ.

      Xóa
  2. Bài thơ hay của một tác giả kiêu sa! Sỏi rất thích bài này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên anh đang có bài gì hỏi sông hỏi suối gì đó. Chạnh lòng ghê ta! :D

      Xóa
    2. Chỉ là viết thôi em không có ý gì ! Đừng chạnh gì cả . Hì hì hì hì hì!

      Xóa
    3. Em trêu anh thui, chạnh đâu nầu! :D

      Xóa
  3. hai bức họa đều rất tuyệt Thym ơi. Vẫn mũ đỏ rộng vành nghiêng khuất đi một nửa cái nhìn, vẫn tóc mai,khuôn miệng cong ấy. Con mắt này không giống con mắt trước. Nó dữ dội, như....cái mũ đỏ của Thym.
    Bức họa avatar rất đẹp, nhưng Tre thích ngắm con mắt lóng lánh tràn đầy như biển hồ hơn Thym ạ. Có lẽ vì dạo này Tre không được khỏe lắm:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thym rất độc quyền, ghét đụng hàng.:)
      Cái avatar trước bị bọn vớ vẩn lấy rồi đi còm lăng nhăng làm Thym thấy bực dù không thèm bận tâm....
      Chẳng lẽ đi đòi? :(
      Avatar này có mấy cái Thym thích:
      Mầu đỏ, như một tuyên ngôn.
      Mũ rộng vành- vật bất ly thân của Thym từ khi biết làm ...đỏm. :)
      Tóc ngắn, kể từ buổi ly hương.
      Rồi còn mắt, môi....

      Tre có gì như là xuống tinh thần...Nhưng lại thấy Tre đang giải phóng mình khỏi rất nhiều định kiến và rằng buộc. Thế là mừng chứ, Tre?

      Xóa
    2. Chỉ là ý thích riêng gắn với thể trạng của ngày hôm nay thôi mà Thym. Tre vẫn thấy vẻ đẹp đầy cá tính trong bức họa trên kia (dù Tre mù tịt về hội họa). Rất giống với ảnh Dín Be, với ThymiankaTN ở đây...
      Tinh thần gắn liền với sức khỏe Thym ạ. Biết đâu khi già, Thym lại muốn về cố hương. hì.
      Dạo này Tre hình như hay Bốc Hỏa. huhu

      Xóa
    3. Tre uống mầm đậu lành chưa?
      Đợi Thym viết một chút trong "Góc đàn bà" của tụi mình nha!
      (Dín Be của Tre đang nuôi tóc để....cắt tóc. Bỗng dưng tóc ngắn muốn nổi loạn.)

      Xóa
    4. Ý Thym là đậu Nành hả? :D
      Chưa đâu. Nhưng đợi thì Tre vốn sẵn lắm. Hì
      Thym chưa nổi loạn mà trời đất đã ngả nghiêng, nếu tóc Thym mà dài ra nữa thì chắc cây to cây nhỏ bật gốc, sông suối cạn khô, trâu bò, sư tử, voi kiến chết hết mất. :))

      Xóa
    5. Thôi chết, mình viết sai chính tả, huhu.

      Xóa
    6. Cầu Tre đọc điếu văn cho Trâu đó hả? hahaha
      "Góc đàn bà" là cái góc gì mà tui muốn lao zô quớ! hehe

      Xóa
    7. Trâu bò chết ở biển nha, chết ở vũng trâu đầm chi cho...bẩn. Chí ít cũng bơi ra giữa dòng rồi hãy chết! :D
      Đùa Trâu và Tre thôi.
      Thym đang nuôi tóc thiệt mà. Bữa trước xuống tóc rồi. Giờ đang nuôi lại để rồi....xuống tiếp.

      @Tre: Thym có những cái sai chính tả rất kỳ. Ví dụ hôm trước viết câu "khôn như dận" mà quên mất CON DẬN viết như nào. Rồi nữa "chán như con GIÁN" cũng sai luôn. Vì dận, gián là hai thứ con mấy mươi năm rồi không có dùng lại đó cô giáo. Còn đậu NÀNH rõ ràng Thym xài hàng ngày mà sao quên được chứ. Có điều, Thym uống chớ không có...viết. Cái gì lâu không dùng là Thym quên đó. :)
      Hà, K.Dang hôm nọ cũng sửa cho Thym mấy lỗi chính tả. :)

      Xóa
  4. Tác giả bức hoạ này chắc rất thấu hiễu người mẫu Thym ha?
    Nụ môi là nét hơi cách điệu điểm đặc trưng, để xác tín nhân vật Dín Be,
    Tóc tuy cắt "thương người bạc tóc" nhưng trau chuốt từ sợi mềm đen mà sắc bén như. . .bút, thể hiện khả năng viết lách "đâm mấy thằng gian" như cụ Đồ Chiểu đây.
    Đặc biệt con mắt, có hơi hướng lâp thể, bất chấp phối cảnh, viễn cận như nhìn xuyên thủng, công phá những giá trị qui ước
    Chiếc nón mở ra mêng mông cánh buồm hoài bão, khát khao. . mang màu nhiệt huyết, căng tấm lòng muốn vượt thoát khỏi khuôn hình, khuôn khổ. Màu đỏ? chịu! kg nói hết sự hàm súc, đa nghĩa của nó. .
    Còn nữa con chim cũng khó hiểu, phải chi Thym có giọng nói (hát) thánh thót như hoạ mi v. v..? Đằng này Thym tự nhận là khàn và lạnh lẽo mà. .!?
    Mấy lời . . .hú hoạ
    hehe Chúc vui!. .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thym đang ngó quanh....xem T tả ai hè? Lạ quá, lạ quá ta...

      T để ý, sẽ thấy Avata và ảnh gốc khác nhau. Trong ảnh gốc thì con chim ở gần ngang ngực, mỏ chim ngậm con mồi. Còn avatar ảnh nhỏ, chim lại gần cổ, và không có mồi... Để có thay đổi này họa sĩ phải chìu ý Thym đó. Nếu không khi cắt ảnh cho vô avatar sẽ mất con chim. Đủ thấy chim ...quan trọng thế não.

      Người Asia khi vẽ chân dung nữ thường để cho các nường cầm quạt như một thứ trang sức. Nhưng Thym thấy cái quạt rất nhàm và quê. Bướm thì sến. Hoa thì tranh chấp. Chi bằng con chim. Chim là mùa xuân, là tự do, là đôi lứa...Là...không gì cả. Đơn giản chỉ là sức sống. Đất lành, chim đậu. Đất không lành chim vẫn đậu. Nhưng đậu ở....trong lồng. Con chim này thì tự do và chẳng vì nó mà ta được no đủ. Nhưng ta vẫn nâng niu nó...

      Mầu đỏ, tại sao lại đỏ mà không phải màu khác.
      Mầu uy quyền, khiêu chiến. Màu của sự tự tôn.
      ...
      Giọng Thym sẽ là một bất ngờ với rất nhiều người.... :)

      Xóa
  5. Hình như trâu với bò . . tót, truyền kiếp chung một dòng máu hay sao í, Hể thấy sắc đỏ là muốn đâm đầu vào cho . . . chết! hehehe

    Bướm,Hoa. Chim . .bản thân phụ nữ có hết rùi mờ. . hehe
    "Giọng Thym sẽ là một bất ngờ với rất nhiều người...' i' m waiting for. .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bát tự của Thym thừa thủy, thiếu hỏa nên phải dùng màu đỏ để dung hòa. Vì thừa thủy nên Thym hay bị lạnh, đau bụng...
      Màu đỏ là màu của trung thực, thẳng thắn nhưng cảm tính nên dễ bị ngộ nhận và ngộ nhận. Đó là cái dở của màu nóng. Nhưng nó....đúng là màu của vận động, tuôn chảy và hồi sinh.
      ...
      Giọng Thym khàn, lạnh, vô cảm, đá tý thuốc lào, nhào tý bia rượu, điều điệu Huế mơ, lo ngơ Bắc kỳ, rù rì Nam bộ...

      Hihi, nghe khiếp lắm. Còn muốn....waiting for..... không hả? :D

      Xóa
    2. CT ơi! đừng tin, Thym chơi chữ đó, lại còn "minh tri cố muội" nữa.

      Xóa
    3. Minh tri cố muội đâu nào?
      Cái ni gọi là biết mình biết người trăm trận chưa chắc...thắng!!! :D

      Xóa
  6. Thu ca và Thy Ka. Chẹp. Rất đẹp mà không hề điệu tý nào. :)
    Này bạn Trâu ơi, hãy mạnh dạn cùng mình bước xa qua Cầu Tre mảnh mai nhé. Mình sẽ vuốt ve, gãi tai Trâu và hát cho Trâu nghe.
    Chim Di đang nỉ non ở đâu, sao không về hót véo von bên sừng Trâu. Trâu với tớ là bạn thân thiết nhà nông nhưng tớ vẫn sợ bị húc lắm, Di à. :p

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trông kìa, sao lại có sự lạ?
      Ngày xưa dê đen dê trắng qua cầu vì không ai nhường ai nên cả hai cùng rơi tõm xuống sông.
      Bữa ni Trâu và QT vì cùng muốn qua cầu nhưng sợ nước sông chảy xiết nên bắt tay nhau một cách đoàn kết cho nó...lành! :D

      Kết luận:
      Sông sâu nước chảy ầm ầm
      Trâu Quang hãi quá âm thầm zọt qua! :D

      Xóa
    2. Đến gần hãi quá quay ra
      Mời Trâu phóng trước, Quang đà hy sanh. :D

      Xóa
    3. Trâu thì sợ nước đã đành
      Quang sao bỏ bạn một mình là sao?

      Xóa
  7. Cám ơn anh QT có lời mời, tui sẽ thử. .
    CT bề ngoài tuy mỏng manh nhưng tải trọng vô lường. .
    Tụi mình "dư sức qua cầu" hehehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. T bữa ni ngủ muộn quá!
      Mà Tre đâu rùi....?

      Xóa
    2. Hãy mạnh bạo, đi xa hơn nữa nha bạn Trâu Sứt Mũi.
      Thân.
      Trâu Văn Quang ( Thy đã viết gọn thành Trâu Quang ) :p

      Xóa
    3. Trâu thì chỉ ăn cỏ đồng ta thui, QT à! :D

      Xóa
  8. Tre đây ạ. Tre mắc tội phạm Húy rồi. Hụ hụ, Thym cãi giúp Tre nhé!
    Thym này, Tre rất mừng là cảm của Tre có gì đó giống Thym (Tre cứ thấy cái Ava mới của Thym nó nhức mắt thật mà không dám nói. hì) Vậy từ giờ nếu Tre sang Thym mà có khiêu chiến với ai đó thì Thym nhớ là "dù có không vừa lòng cũng luôn ủng hộ Tre nhe" :)), mà lỡ có ai đó cõng nhau dắt nhau qua cái cầu ọp ẹp mà rớt xuống sông thì Thym nhớ nâng đỡ và luôn thể tắm mát cho họ luôn Thym nhé. Ừ đi Thym!! 0%

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kẻ nào muốn rớt xuống sông mà không biết bơi thì cho...chết!
      Nhưng Thym sẽ quẳng cho họ cái phao... :D

      Xóa
    2. Tre vẫn nhớ Thym giới thiệu là người "nương tay với kẻ yếu". Thym đúng là tay mềm...:D

      Xóa
    3. Uh, họ chết thì mất công đưa ma! Tốn lắm. Cho mượn đỡ cãi phao còn được tiếng nhân văn! :D

      Xóa

  9. Thym cẩn thận quá. Tre hiểu cách viết của Thym mà. Tre chỉ loanh quanh góc nhà chả đi đâu xa nhưng khối chữ cũng chả biết viết như thể nào vì chả bao giờ nhìn thấy chữ, chỉ nghe người ta nói và viết theo cảm nhận của mình về vật được gọi tên (như Thym gọi đậu lành vì nó đúng là lành mà, còn Tre gọi Chery là Xơ ri, gọi Chấy Rận, ...)
    @Trâu sứt mũi: Xin đại xá cho Tre tội phạm Húy Kị ạ. Đây là đồ tạ lỗi ạ, mời Thym cùng nghe với Trâu cho thêm ý vị ạ.
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khuc-hat-song-que-anh-tho.hMRRMIJ0Jb.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng đậu lành thì đúng là sai chính tả mà. Thym không chịu thấy sai mà không sửa.
      Tre ơi, mình ốm...Giá có bu ở đây làm nũng một tý nhỉ. Nhớ bu quá..

      Xóa
    2. Uh, thì thấy là sai sẽ khác với nghĩ mình đúng mà. Cứ làm theo điều mình cho là đúng nhỉ!
      Tội Thym quá. Không có bu ở cạnh thì chịu khó gọi điện về vậy. Mà Thym nũng sẽ như thế nào nhỉ? Tò mò quá? Thử làm nũng Tre xem nào!
      Ốm thì đi bác sĩ ngay chứ Thym. Bên đó bác sĩ giỏi chăm bệnh nhân lắm đúng không...
      Mà ai(à quên, con gì) làm Thym ốm vậy?

      Xóa
    3. Con cảm cúm. Thym bị kháng sinh nặng nằm bẹp rồi. Ho như vỡ phổi...

      Xóa
    4. Thym làm nũng tệ lắm. Vì nó....ác lắm, Tre chịu k nổi đâu... :)

      Xóa
    5. Đừng dọa Tre yếu tim lắm, thật đấy! :D
      Cái con cảm cúm đó soi vừa bằng kính hiển vi vừa bằng kính áp tròng hả Thym. Khó thở vậy có cần gọi người hà hơi tiếp không khí không? Ai xung phong nào! Ối, đông thế này phải xếp hàng nghe! :))
      Đùa chút nhe..:D

      Xóa
    6. Thym hôm nay xông họng và uống thuốc long đờm cực mạnh nên đỡ rồi. Hóa ra mình khó thở là do bị bít mất đường thở. Quả là chưa khi nào bị nặng thế này Tre ui! :)

      Xóa
  10. http://youtu.be/gOY_fHWlqWg
    Cám ơn Cầu Tre! bài hát chăc sẻ làm Thym khóc...hehe
    Ủa? Thym kg biết âm mưu thâm độc của tui là đi qua cầu để được. . . rớt xuống sông hả. hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chứ không phải bài hát đó làm T khóc sao....?
      Nhưng "đơn côi bàn tay quên lối"...và những mùa thu đi...nghe trong một đêm thu rất điệu đà...
      Cứ rớt xuống sông đi. Nước sông giờ cạn lắm, bất quá chỉ như vũng trâu đầm. Tội gì chết... :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang