MAI CÓ EM RỒI !





"Mai có em rồi ! "
Nắng có nhuộm màu mơ ?
Đường có trải lụa hồng, ngày có mới
Cây nến nhỏ có còn âm ỉ cháy
Môi có hồng, e ấp thủa ban sơ?

Từ có em chẳng biết đến ngày qua
Đi giữa phố ngỡ đường quen thấy lạ
Tóc đuôi gà thả hồn trong ảo mộng
Có, hay không?
Ngờ nghệch đến se lòng...

Có em rồi, Người có đợi, có mong?
Run rẩy đón những ngu ngơ khờ dại.
Có em rồi! Ta chỉ là cỏ ngái
Mọc âm thầm trên từng lối em qua.....


Thymianka




4 nhận xét:

  1. Người ta có em, còn tôi có ai ?
    Có vết xước em cài trong tim đỏ
    Có sợi nhớ ngu ngơ theo ngọn gió
    Đêm vỗ về xác lá chẳng buồn rơi...

    Người ta có em, còn tôi có ai ?
    Môi nào thắm còn cài đây nụ nhớ
    Mắt vương lệ bơ vơ vùng xưa cũ
    Ta bây giờ hoang hoải giữ tàn phai...

    Người ta có em, còn tôi có ai ?
    Có ngọn gió có đêm dài thõng thượt
    Có sông cạn mà đò lòng cứ ngược
    Để bây giờ cạn nước nhớ trong tim....

    Trả lờiXóa
  2. Có em rồi, em chỉ là cỏ ngái
    Trải xanh đường trên từng lối anh qua
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cỏ dại quen nắng mưa
      Làm sao mà giết được...! :)

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang