2 IN 1




Em rao bán nửa tâm hồn
Nửa che mặt quỷ. Nửa mơn điếm đàng
Em nào phải của đoan trang
Cũng như chẳng phải gái ngoan. 

Vậy mà...

Thương em trong ngọc ngoài ngà
Mà bôi màu vẽ lên da thịt mình
Thương em côi cút lụy tình
Lõa lồ phơi hết thân hình là sao?

Em giờ loang lổ ngoa điêu
Bôi bôi trát trát mĩ miều gì đây?
Bao giờ níu lại thơ ngây
Bao giờ níu lại những ngày thật Em.

Thym

3 nhận xét:

  1. Bây giờ cải đã thành dưa
    Thơ ngây kéo lại. Bao giờ hỡi em ?

    Trả lờiXóa
  2. Huhu Thym ơi, sao Tre lại cứ thấy cô ấy đang ôm một..một cái gương í...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu đó quả thật là cái gương thì...Thym không buồn nữa đâu!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang