VẾT THƯƠNG


Bạn đã bao giờ bị gai hồng đâm chưa?
Hoa hồng đẹp, hương hồng thơm. Nhưng gai hồng sắc lẹm. Mủ hồng thấm lâu. Tê buốt đến nhức sâu...
Chưa tin, xin hãy mua một đóa hồng, thật nhiều gai. Hãy để gai đâm thật sâu, hãy đưa nỗi đau đi trong mạch máu tuôn trào...




Ta từng ngăn dòng lại
Tát cạn nụ cười em
Ta đã nhốt mùa lại
Hút kiệt hương tóc mềm

Ta thấy mình chết gục
Trước cổng ngõ thiên đường
Tiếng cười em ngọc đổ
Lăn dài trên sóng thương

Ơn em làm gác ngục
Giam ta giữa vô thường
Tự do sâu lút cán
Ta đâm mình trọng thương

Uh, dù sao đi nữa
Trên tột đỉnh đọa đầy
Từng có loài thiên điểu
Lao vút vào bụi cây...

20102013
Ka

15 nhận xét:

  1. Hề! hoa đau thì. . .hồng
    Thơ rướm máu thì. . . hay hehe



    Ai cười trổ biếc dấu yêu
    Lịm tim ta chín tím nhiều vết thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tre tôi xin phép được hỏi người làm thơ giỏi một tẹo ạ!
      Có phải người làm thơ phải biết nhập thân vào người khác phái hay là phải biết xóa nhòa mọi ranh giới của giới không ạ?
      Nếu câu hỏi làm người không hài lòng, xin được bỏ qua cho, Tre tôi hỏi rất thật lòng ạ! :)

      Xóa
    2. Bài này chắc Thym lại chịu ảnh hưởng tinh thần của Du rùi...

      Xóa
    3. Uh, đúng, cái vết thương, đâm lút cán....

      Xóa
    4. Cái câu hỏi trên của Tre...có cần trả lời không nhỉ?

      Thym từng có một nick Phan Anh, đàn ông, khi tham gia một diễn đàn có quá nhiều nữ. Nhưng tệ lắm, hắn nhận được rất nhiều lời tỏ tình... Như vậy đã nhập vai chưa... :(

      Thym không hút thuốc đâu. Hôi lắm. Cũng có thử cho biết... Cái gì cũng nên thử mà Tre...

      Xóa
    5. Giờ mọi người mới truy xét được Phan Anh không hút thuốc nhé. Còn chối nữa không ? :))

      Xóa
    6. - Thym: Thuốc lá Tre thử rùi. Từ hồi còn THPT lận. Thử cả ăn Trầu, đánh bạc ở cao nguyên Gesting (?). Thử trêu chó, trêu ngỗng, gà Tây, trêu đỉa, trêu mèo, ăn trộm ổi và khế, thử cho tay vào lửa, vào nước sôi...
      Còn vài thứ thì chưa dám... chưa đủ bản lĩnh. Kể cả hút thuốc lào.
      Có những thứ thử rồi nghiện. VD: thử Dấp cá, Bơ sửa và Bơ Trái, Sầu Riêng, Sữa Chua. Gần đây nhất là Chery và Pizza...
      => KL: Thử gây thiệt hại rõ rệt :D

      Xóa
    7. Vậy Tre ngổ ngáo hơn Thym rồi đó. Ví như sầu riêng...:D

      Xóa
    8. Thym nên kiên trì hơn chút nữa. Vì SR lúc đầu như kẻ thù, sau sẽ là người tình mê đắm! :D

      Xóa
  2. Nghe Ngọc Lan hát điều tê buốt nhức sâu. Mà chắc gì đã là vết cuối nhỉ. Nếu mà cuối được thì đã là quá tốt.

    http://youtu.be/kk4n7yhp-fw

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://youtu.be/CMwSYot9A1c
      Link này không lỗi nè...
      Tui mới bị bật cái móng chân út, đau chết thui, vết thương đó đảm bảo là cuối cùng đó! :)

      Xóa
    2. Em ghé thăm chị, em cũng là một fan của NL, nhiều bài nhạc Pháp rất hay và loãng moạn, hehe

      Xóa
    3. NL vẫn thế, đắm say, lãng mạn, nhưng nào để cho riêng ai...

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang